1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc làm - Lương bây giờ bao nhiêu là ổn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ihc_hn, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. betraingaytho

    betraingaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    tớ đang sv
    kiếm cũng được tầm 400 usd/ tháng
    chả biết tiêu vào đâu cho hết
    xe thì đổi liên tục ( xe máy thôi)
    đt cũng thế
    theo tớ, nếu có đủ dũng khí và ý chí + lòng quyết tâm, bạn có dám tự làm 1 cái gì đấy ko
    ko đi theo lối mòn 12 năm phổ thông + 5 năm đại học + đi xin việc + 5-10 năm sau cố gắng bứt ra làm ông chủ nhỏ + 10-20 năm nữa lên được ông chủ lớn
    cứ 100 người suy nghĩ như vậy thì có khoảng 10 người đạt được mục đích, 90 người còn lại, hoặc bung ra làm cái khác, hoặc đến cuối đời cũng vẫn chỉ là nhân viên quèn
    (vd như bố mẹ tớ, hồi trước cùng học 1 lớp ở ĐH ===> xuất phát là = nhau) mà đến bi giờ bố tớ vẫn làm ở cơ quan nhà nước, lương tháng 2 triệu mà mẹ tớ thì đã thành phó GĐ cũng 1 cơ quan nhà nước khá lớn, lương tháng khoảng 10 T
  2. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Nói đến lương thì đúng là vô cùng ! khoa học đã chứng minh khi lương cao lên thì con người cũng không hạnh phúc lên là mấy, thậm trí còn bị stress nhiều hơn. Nhớ lại ngày xưa mơí đi làm lương 500 sống cùng bố mẹ vẫn ổn và người yêu đàng hoàng, vui như tết còn giờ 500usd cũng có khá hơn đâu, người yêu thì không còn nữa mà cũng chả tiết kiệm được là bao !!! he..he...
  3. khong_ai_ca82

    khong_ai_ca82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    thế này nhé,tớ sẽ đưa người yêu cho bạn và chúng ta đổi lương cho nhau ok???
  4. khong_ai_ca82

    khong_ai_ca82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    spam hôm nay một tí
    dcm lũ công chứng,bọn chó này vẫn cửa quyền như ngày xưa,chả thay đổi cái đek gì
  5. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    vào đây làm tý lẩu bia cho bớt nóng đi bác ơi, đời có mấy tý
    http://www3.ttvnol.com/Sothich/635371/trang-1.ttvn
  6. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện lương lậu này thì đúng là trăm thứ liên quan.
    Đối với tớ, quan trọng nhất là kiếm được cái công ty cùng cái vị trí nào mà để sau 1,2 năm, mình có thể tự tin là "đi đâu cũng được", và sau vài năm nữa, nếu thích, có thể gây dựng một cái gì đó riêng cho mình.
    Tớ 1 bằng DH trong nước, ra trường hôm sau đi làm luôn, công ty TNHH, be bé nhưng MT cực tốt tuy lương bèo bèo thôi, đủ sống, đóng bố mẹ 1T, còn lại ăn chơi. Bố mẹ ngày nào cũng điệp khúc đi học theem bằng nữa đi con. Ngại, nhưng chắc phải học theo lời các cụ, dù tớ thấy thực tế CV tớ đang làm, chả liên quan quái gì đến nhwũng thứ đã học, vô duyên cực
  7. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa đi shopping, thấy cái áo khoác 3triệu...thích wá...định mua luôn...thế nhưng nghĩ lại nó bằng cả tháng lương và còn fải đóng tiền học fí cho em gái...thế nên ngậm ngùi để đứa bạn nó mua...ức...
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Xài sang nhá Tớ chỉ cần nhìn thấy áo giá bằng 1/10 cái của ấy là tớ chạy thẳng cổ rùi Chả hiểu tiền bạc cứ đi đâu hết cả, mà mình có sắm sửa cái gì nhiều đâu cơ chứ
  9. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ấy thông cảm...từ đầu mùa đông đến giờ tớ chỉ dám mua có 3 cái áo khoác, 1 bộ quần áo...thế nên thỉnh thoảng đãi ngộ bản thân mình một chút cũng k sao mà...
    Hic, ngày xưa tiêu tiền, chẳng bao giờ tính toán...ấy thế mà trong túi luôn có tiền...chẳng bù cho bây giờ...làm đủ mọi việc, thế mà cuối tháng vẫn móm như thường
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ấy nói tớ mới nhớ ra từ mùa đông đến giờ tớ chưa mua sắm được cái gì mới cho mình cả, toàn mặc đồ cũ thui hic hic Trông mình bây giờ lạc hậu wé rùi, thảo nào mà ...
    Lương ơi là lương ...

Chia sẻ trang này