1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc làm - Lương bây giờ bao nhiêu là ổn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ihc_hn, 10/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    anh nào mà yêu em girlcodien thì chạy theo cũng mệt phết đấy
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 14/01/2006
  2. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang đấu tranh với Sếp...cho tiền may một bộ véc đây nè...chứ lương với lậu, chẳng đủ tiền làm gì cả...
    Đang cố gắng đi học lấy cái bằng quốc tế, hy vọng sẽ được tăng lương...nhưng tớ lười kinh khủng...chắc chẳng đứa nào lười bằng tớ được đâu
  3. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đọc một loạt bào của các bạn,Tự nhiên thấy việc lĩnh lương giống như y kiến của các bạn trong Mục "Lấy chồng đi " vậy ...Chẳng biết thế nào là đủ,là tốt,là cảm thấy thoả mãn cả....
    Nhân tiện tớ kể chuyện về tiền lương của mình cho mọi người nghe nhé đảm bảo là đầy đủ lên voi....xuống chó .....
    Tốt nghiệp DH mình cũng đi làm ngay,cơ quan nhà nước hẳn hoi ,chẳng phải nhọc công thi thố gì cả vì có bà bác dọn chỗ sẵn cho -------> ai cũng kêo là sướng ,lương hồi ấy là.... 500.000 VNĐ (2000).Chẳng đủ ăn mà sướng cái nỗi gì chứ vậy mà ai cũng bảo nhất mình rồi...Bố mẹ thì nhất định k cho đi làm ngoài ------>chịu đựng 2 năm.
    2002 Thi vào một công ty của nước ngoài ,may mắn được tót sang nước bạn làm việc ,lương tăng gấp 30 lần thậm chí 40 lần tiền tiêu rủng rỉnh.Và bắt đầu phân vân giữa về và ở,Giữa lấy chồng ..Tây và về VN-----------> QĐ về nước
    HIện nay mới đi làm Lương 1,5 TR tháng nào cũng móm ...và vẫn không có tiền ha ha......
    Bạn thấy đấy tiền lương là vô cùng ,đôi khi cũng không phai là tất cả.
    Chúc các bạn kiếm được nhiều tiền,Tớ cũng vẫn đang tìm kiếm như các bạn!!!

  4. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    anh nào mà yêu em girlcodien thì chạy theo cũng mệt phết đấy
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 14/01/2006
    [/quote]
    A à, rất tiếc là G. chẳng thích nhận đồ của zai thế nên nếu yêu mà fải chạy theo G. thì G. cũng chẳng dám iu đâu...lạ nhỉ, chuyện tiền nong thì có liên quan gì đến chuyện TY nhỉ?Quái!
    Post lại cái bài hôm nọ muốn viết
    .....
    Tối wa lần đầu tiên nằm lắng nghe nhịp sống, lắng nghe những tiếng rao buổi đêm...ai khoai nướng đê....chú ơi. chú bán khoai ơi...và rồi gương mặt ng bán hàng tươi cười và hp, dù khách hàng chỉ mua 2000đ tiền khoai, k biết ng bán hàng ấy lãi được bao nhiêu khi vừa fải chịu cái lạnh của ngày đông rét buốt, hay ngày mưa gió...
    Tôi chợt cảm thấy mình hời hợt và vô tâm khi vào topic lương bao nhiêu là đủ than vãn rằng lương mình thấp wá, rằng lương k đủ mua một cái áo mà mình thích...tự dưng lần đầu tiên thấy hối hận...hối hận vì csống có biết bao ng còn vất vả hơn mình, ấy vậy mà họ vẫn hài lòng về csống của mình...còn mình thì...đúng là vô tâm wa
    Sáng nay định sửa bài ở trong Topic đó, nhưng bị khoá lại rồi...
    Đôi khi mình viết, chỉ là viết ra những suy nghĩ mà chẳng hề quan tâm xem ngta đọc nó như thế nào...vô tâm thật!
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Vô biên.. Con người là loài tham lam nhất, đc 1 rồi lại muốn có 2, được 2 rồi lại muốn có ... n . Lúc đầu đi làm lương tớ cái vài trăm, vài tháng sau lương vài tr cũng chẳng thấy khác là mấy, cũng vẫn phải tiêu, tớ rút ra được một điều là lương càng nhiều thì mức tiêu cũng nhiều, như tớ đây đầu tháng lĩnh lương làm tỉ phú được mấy ngày đến cuối tháng thành cái bang lúc nào cũng bị mẹ chửi vì cái tội tiêu lắm. Khổ lắm! cũng chỉ vì không chịu nổi cám dỗ (... ) thôi! Tớ thấy lương nhiều hay ít còn tuỳ thuộc vào mức chi tiêu của mình thôi. Nhiều cũng tiêu mà ít cũng vẫn phải tiêu. Lương thì chẳng bao giờ là đủ, Tiền là phù du , nhưng thiếu phù du thì đời sống lại kô phong phú.
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Chả biết thế nào là ổn ? hôm qua nghe một chú sếp của mình nói : Phụ nữ thật biết tiêu tiền, thật biết làm đẹp.. bây giờ ăn mặc đẹp quá, chị gái nhà chú.... chắc cũng hết hơn triệu bạc mỗi tháng cho cái đống vải khoác lên gnười.. thế nên tính sơ sơ 1 người mà sống ở HN.. nếu có nhà bố mẹ thì bỏ qua tiền thuê nhà.. ăn uống nhẹ nhàng chắc cũng hết 2t nhỉ... xăng xe + điện thoại.. cũng hết khoảng 500k ( nếu đi ít + gọi ít như tui ).... con gái thì thêm khoản sắm sửa ( cái này vô địch, vô biên..) con trai thì thêm khoản bia ruợu nhậu nhẹt, cà phê cà pháo ( cái này cũng vô địch )........... tớ nghĩ nếu có 4triệu lương 1 tháng mà tiêu như thế này thì cũng chả tiêt kiệm được triệu nào.. ai mà kiếm được tầm trên 6 triệu thì chắc mới save được..
    Thui mình cũng chỉ có một mơ ước nhỏ xíu vậy thui... đủ tiêu.. mỗi tháng để dành đưọc 1 t.... vậy mà chưa được..
    Hì.. nhưng dù sao mới khởi đầu.. mà được thế cũng là tàm tạm.. tôi tạm hài lòng với mức mình có.. còn mơ ước thì bao giờ chả cao và xa.. tôi thì ít thích nhìn xa quá.. nên tôi thích cái gì tôi đang có..
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 16/01/2006
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Cho năm nay : lương bây giờ mà được chục triệu là ổn rồi. Năm sau thì chưa biết. Ổn hay không thì tuỳ mỗi người, tuỳ hoàn cảnh thôi.
  8. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cũng thấy lo cho lương lậu của mình không biết lập gia đình và lấy chồng thì thế nào lương chắc đủ mua sữa 1 tháng + tiền ăn cho con.
    Nhiều lúc ước như mình có thật nhiều tiền.
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Định ra trường tìm việc gì đó ổn ổn tháng kiếm 2 triệu ....nhưng mơ ước 2 năm sau muốn lương 10t...và 5 năm sau lương 2 ngàn usd ..heheheheh .Bi giờ xài vặt 1 tháng cũng đi từ 2 đến 3 triệu..chẳng hiểu xài cái gi...
  10. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bên em chắc đỡ hơn bên bác tí . Em làm 2 ngày guých ken dc 400 E. ăn tiêu tằn tiện thì cũng còn dc 100E cuối tháng . Nhg bọn tư bản bên em nó cũng mất dạy chả kém gì bên bác . 1 năm nó cứ ít nhất 2 lần solde, rồi đủ thứ thuế má linh tinh khác là em cũng sạch váy rồi . May mà còn gỡ gạc lại dc mùa hè
    Đúng là kiếm nhiều ăn nhiều, kiếm ít ăn ít, chả biết bao nhiêu cho đủ

Chia sẻ trang này