1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc ở Úc

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi bagiadaukho, 28/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conank

    conank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Dạ, vậy thì làm hổng hô khẩu hiệu nữa :D
    Em còn 1 năm nữa để nghiền ngẫm và theo dõi, tại thời điểm này thì em quyết định đi rồi :)
  2. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Em check lại với thằng cha kia mà hắn nói Úc không công nhận thì em tin ai? nhiều lúc phải tự mình suy xét chứ
  3. conank

    conank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hì, để xem anh chàng kia giải thích thế nào thôi.
    Còn MCSA và CCNA thì được chứng thực bởi Microsotf và Cisco rồi, ko lăn tăn nữa.
    Với lại em cũng tham khảo nhiều forum mà :D
    T6 này có hội thảo du học Úc ở HCM, nhóm G8 :D
    mà chắc mời ko được hay sao đó, mà có 2 trường ko thuộc nhóm G8 (chắc 2 trường kia bận)
    Swinburne ko thuộc G8 :( Để em tìm hiểu ĐH Merburne vì đã có anh đi trước liên thông vào trường khác SCU và Swinburne, quan trọng là trường đó có nhận mình ko thôi :D
    Được conank sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 12/06/2007
  4. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc nói sùi bọt mép ra bạn cũng đã tìm được chân lý
  5. conank

    conank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đầu trâu gõ lâu cũng hiểm mà anh :D
  6. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm túc 1 chút nhé.
    Tôi thấy bạn đang bị ngộ chứng chỉ rồi. Nếu bạn định làm về network hay secu thì MCSA hay CCNA mới có giá trị. Còn nếu bạn định làm về software thì cứ tập chung vào Java babetta hay .Net là đủ rồi. Thời gian và tiền bạc bạn nên giành vào những thứ hữu ích hơn như học tiếng Anh (không bao giờ thừa) hay đi cưa gái chẳng hạn.
    Đặt tôi vào vị trí một potential employer, bạn xin vào làm programmer (gọi là coder cho ngắn ) mà CV của bạn có cả Java/.Net lẫn CCNA, MCSA... thì tôi cũng không biết được thật ra bạn mạnh về cái gì và bạn có thực sự thiết tha coding hay không.
    Những gì tôi và các bạn khác ở đây khuyên bạn không dựa vào thông tin trên báo chí, không dựa vào SOL mà dựa vào KN thôi. Kinh nghiệm thì không ai giống ai nhưng kinh nghiệm thì thiết thực hơn cả.
    Bạn cứ nghĩ kỹ trước khi quyết định vị quyết định này là khá lớn. Sau 3 hôm đặt tay lên trán suy nghĩ vẫn thấy thiết tha với Úc quốc thì cứ vào đây anh em tán phét tiếp.
  7. conank

    conank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Dạ, có chút nhầm lẫn ở đây :D
    Em học CCNA và MCSA từ 8/2005, đến 4/2006 thì xong và bắt đầu học Aptech. Sắp tới có thời gian rảnh, em mới ôn để thi lấy bằng. Dù sao cũng học rồi, với lại lập trình có thêm kiến thức mạng thì tốt.
    Tất nhiên là khi xin việc ở Úc thì ko ghi CCNA và MCSA ra rồi. Chỉ ở VN khi xin vào những chỗ đặc biệt thôi. Em xin vào Pacific để lập trình + quản trị đấy (tế nhị, hổng nói tiếp được, tất nhiên là thực lực, hổng có $ hay COCC gì hết)
    Thật tình thì em mê cả mạng và lập trình, nhưng mạng thì chua quá, thôi lập trình là chính, mạng mưa dần thấm đất, học cũng chẳng lỗ đi đâu :D Sau này về VN lỡ hên được làm sếp thì cũng đỡ :D
    Em còn biết Flash + Dreamweaver + Photoshop để thiết kế 1 trang web hoàn chỉnh nữa. Cái này thì tự học hồi năm 2002.
    Túm lại là vẫn học lập trình :D
    Còn việc đi Úc thì em còn 1 năm để suy nghĩ, cho nó chính chắn.
    Cám ơn anh
  8. conank

    conank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cuối cùng thì em cũng nhận ra
    1. Úc ko phải là nơi để làm giàu.
    2. Du học nơi đất khách quê người là có rất nhiều mảng tối mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, cảm nhận được. Tuy em thấy, em hiểu nhưng em chưa cảm nhận sâu sắc hết cảm xúc ấy.
    3. Liệu có đáng qua Úc để học ko?
    Gạt bỏ về làm giàu, về "dreaming land".
    Chỉ còn lại mục đích được học hỏi, khát khao tiếp cận với tri thức ở những trường ĐH hàng đầu thế giới như ĐH Melbourne. Tiếp cận phong cách làm việc chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới. Trui rèn bản thân để hoàn thiện hơn, trở về phục vụ quê hương
    Tri thức là thật, tiền là ảo
    Ước mơ là mục đích, công việc là phương tiện
    Được conank sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 13/06/2007
  9. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0

    Vâng, cuối cùng thì em cũng nhận ra
    1. Úc ko phải là nơi để làm giàu.
    --> Úc kiếm tiền dễ hơn VN, dễ làm giàu chân chính hơn.
    VN niều cơ hội hơn, dễ lách luật để làm ăn hơn, có thể dễ giau hơn.
    2. Du học nơi đất khách quê người là có rất nhiều mảng tối mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, cảm nhận được. Tuy em thấy, em hiểu nhưng em chưa cảm nhận sâu sắc hết cảm xúc ấy.
    ---> No comment!!
    3. Liệu có đáng qua Úc để học ko?
    --> đáng, nếu không cả mấy ngàn SV du học sang Úc là cả lũ ngu à? :-)
  10. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi thì nó là nơi kiếm tiền bạn ạ. Tôi không đủ trình để làm giàu ở VN nên tôi sang đây kiếm tiền. Chưa được gì to tát nhưng cũng không tệ lắm.
    Đáng hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Mình dự định đầu tư tiền bạc và công sức như thế nào và kế hoach thu hồi vốn ra sao, kết cục mình được cái gì.
    Tiền là thật. Tri thức mỗi người hiểu 1 kiểu nên nó là ảo.
    Tôi biết bạn là 1 người tự tin. Đừng vì mấy đòn phủ đầu của tôi trên này mà nhụt . Tôi chỉ muốn xoá tan cái ảo tưởng về nước Úc này thôi . Ý kiến mọi người chỉ là tham khảo. Chẳng ai biết được cái gì sẽ sảy ra nhưng mọi thay đôr nếu có cũng chỉ nằm trong 1 giới hạn nào đấy. Chuẩn bị tốt thì mình vẫn có khả năng đương đầu với nó.
    Mỗi người đều có khả năng, hoàn cảnh, nỗ lực khác nhau. Nhiều ngươi không thành công nhưng vẫn có người học xong kiếm việc khá khẩm, vừa có tiền, vừa có cái mọi ngưòi gọi là tri thức, oai như cóc .
    Bạn còn 1 năm để suy nghĩ (thật ra chỉ là mấy tháng thôi vì nếu quyết đing đi thì cũng phải quyết sớm để có thời gian chuẩn bị). Có thắc mắc gì thì cứ vào box hỏi, tôi và các bạn khác nếu biết sẽ trả lời.
    Be strong, be smart.
    PS. bạn sang topic về sách tôi có vài lời với bạn bên ấy

Chia sẻ trang này