1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc ở Úc

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi bagiadaukho, 28/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Strongly agree, xứ này mà chịu khó đi lam thì không đói được, tất nhiên là phải chuẩn bị tinh thần nếu cần cũng có thể dọn chợ, chạy bàn, rửa chén
  2. conank

    conank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Úi, công ty chị Vy tốt quá.
    Chỉ mong có công ty IT nào đó bên Úc giống vậy
    Em cũng biết vẽ ACAD sơ sơ, hay là chuyển sang học Xây dựng nhỉ (j/k)
  3. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    He he sorry, công nhận cái Vy viết tuong lai sáng chói thật, đọc lại những gì mình viết thấy dễ như thế dân VN đổ sang đây hết .
    Trường hợp Vy nói là giành cho những người may mắn, giỏi và ăn nói tốt. Theo Vy thấy thì so sánh giũa Cty của thằng em (Úc) và cty của Vy (Anh) thì cty của Vy thuê người nước ngoài vào khá nhiều và có nhiều allowance hơn.
    Vy thấy Civil Eng bây giờ vẫn đang cần chứ ai học KTS khó xin việc hơn. Nói gì thì nói cần phải có TA tốt thì mới xin được việc tốt.
  4. uppboy

    uppboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tìm việc làm (nhất là ở một nơi hoàn toàn xa lạ như Úc) quả thực là một quá trình rất stressful, nhiều lúc cũng muốn cuốn gói về quê cho khỏe, nhưng suy đi nghỉ lại cũng không đành làm thế.
    Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới kết quả tìm việc. Ngoài kiến thức, khả năng, và kinh nghiệm ra, viết 1 cái resume cho phù hợp cũng rất quan trọng. Hôm trước, do mình list cái Master degree trong resume (chỉ mới vừa kết thúc), nên ít có tên Agent nào gọi DT interview, trung bình chỉ khoảng 1-2 interviews / tuần (có lẽ họ ngại mình mới đi học về, chưa có recent experience). Nghe theo lời các bạn, mình loại hẳn cái Master ra, kéo thời gian làm việc lên tới thời điểm hiện tại. Ngạc nhiên thay, rất nhiều tên Agent gọi DT interview, có ngày tới cả 10 cuộc, phần lớn họ gửi resume mình tới clients. Nếu có bạn nào giống hoàn cảnh của mình thì cũng nên chú ý điểm này.
    Nhiều người nói tìm việc là một random process, nhiều lúc cần có sự may mắn. Điều này có vẻ rất đúng vì quá trình này ít nhiều hàm chứa yếu tố nhân duyên (hữu duyên thiên lý...). Nhiều lúc công việc tới rất tình cờ. Hôm trước, lúc tới công ty (hiện đang làm) interview, câu đầu tiên ông sếp nói là "How did you end up in Sweden?". Nghe xong giật mình không hiểu sao ông này biết mình học master ở Sweden???? Một hồi sau định thần lại, liếc qua cái CV ông đang cầm mới vỡ lẽ ra là bản CV củ , thì ra là cái tên Agent gửi cái bản CV củ của mình cho client. Cái CV đó mình gửi cho tên agent này để apply 1 job khác, cách đó gần 2 tháng .
    Cuối cùng thì cũng tìm được việc làm, khá bất ngờ & thú vị vì cái vụ gửi nhầm CV. Chổ làm này môi trường khá thoải mái và công việc thì rất interesting. Nói chung bước đầu như vậy coi như đã thành công được 1 phần.
    Nice weekend.
  5. lovemit

    lovemit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    Oh, bác uppboy mà Alex nhắc ở trên hả?
    Đúng là 1 kinh nghiệm quý báu và thú vị. Chúc bác thành đạt! Và cũng chúng mừng bác ở lại Úc....hihi tăng dân số mình bên đấy thêm ít nhất 1 người....
  6. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị không hoàn toàn là làm tất cả cái gì đến tay. "Sức trâu " nhiều khi cũng không thắng được "khoa học kỹ thuật" . Phải cân nhắc kỹ nhưng trường hợp có thể xảy ra để dù bất cứ chuyện gì mình cũng không bị động.
    Hồi ở VN mình đi làm xin việc đâu được đấy, lại còn ra điều kiện các kiểu mới đi chịu làm. Khi mới sang bị tụi nó chối mấy lần cũng hơi choáng
    Thị trường nói chung đang khá tốt. Nhiều thằng gọi điện rủ đi làm, nói không rồi tuần sau lại thấy nó gọi lại. Thậm chí lương cũng còn cao hơn lương hiện tại nữa (không phải khoe khoang, thật ra cũng hơi khoe chút, nhưng mình nghĩ trong nhưng người đay, lương mình cao hơn cả, bạn nào nào đang được lương cao thấy khó chịu thì xin lỗi ) nhưng mình cũng chán thay đổi, vả lại cũng chán làm software rồi (sách cũng đem cho anh em hết cả ) nên thôi (lý do chính là những chỗ lương cao kiểu ấy, chắc quái gì interview đã trúng ).
    Chê bai, đả phá nhiều rồi. Cũng phải lên giây cót cho mọi người 1 chút.
  7. peovn

    peovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    anh nói thế có người vào hô khẩu hiệu bây giờ , hoặc hỏi kiểu "penthouse thuê ở đâu?, mua xe BMW có phải đóng thuế LCT ko?"
    Được peovn sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 03/08/2007
  8. blues12

    blues12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ở VN mình bây giờ dễ kiếm việc thật, thậm chí còn rất kiêu, được quyền đòi hỏi rất nhiều điều kiện thì mới làm Thế mà bây giờ bon chen sang bển, phải làm những công việc như bồi bàn, bán hàng, cashier... mà vẫn phải làm để tồn tại
    Hy vọng là thị trường "tốt" thật như anh alex nói để anh em còn có cơ hội trên đất Úc
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Đúng là thị trường đang khá tốt nhưng cũng tuỳ nơi, Sydney và Can là nơi tập trung Job IT hiện tại, lương cao thì có nhưng phải nhảy việc, thằng em trong 3 năm nhảy 4 cái jobs, thực ra thì CV sẽ không được đẹp lắm vì cứ ngồi ấm chỗ 1 lúc là lại ra đi tìm sếp mới. Nói đi cũng phải nói lại, đời sống ở Sydney and especially Can là cực kì đắt đỏ, nhớ luc ở Perth, thuê 1 căn hộ đối diên 1 cái park, ngay gần chợ, city và public tranport 130 pw, ở Can 130 thuê đưọc cái phòng bé tí lại phải share, bát phở ở Perth có lúc có 7 đồng 1 bát, ở đây ăn phỏ trả 7 đông nó oánh cho gãy tay , lai không ngon, tiền đi tán gái thì càng khủng khiếp hơn, vào quán xịn cứ cả trăm 1 bữa , đi xem phim ở Perth có vou chờ, ở đây thì cứ gọi là hic hic hic
  10. nickychen

    nickychen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hi!! bà con tiện thể cho em hỏi xíu nha, em chuẩn bị đi học bên perth, em đi học 2nam ruoi, em đã có gia đình và em có dẫn vợ em đi theo, em biết rằng du học sinh được làm thêm 20 tiếng 1 tuần, thế còn vợ em thì được làm việc không, nếu có thì bao nhiêu tiếng 1 tuần, nếu làm chui trong mấy ngôi chợ người Việt hay chinese có dễ bị cảnh sát bắt không!!!

Chia sẻ trang này