1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc ở Úc

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi bagiadaukho, 28/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Nghề nào lương thiện cũng là cao quý. Bạn cho rằng mở quán phở là dễ dàng? Bạn cho rằng chỉ cần biết nấu phở cho thêm tí hành ngò vào thì thu mấy kg tiền một ngày? Bạn cho rằng mở quán phở không cần phải học?
    Mánh mung luồn lách pháp luật cũng là một "nghề". Bạn đủ năng khiếu, thừa tâm huyết và có hoàn cảnh phù hợp với nghề đó thì bạn cứ việc chọn lựa thôi.
    Được hot_heart sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 06/09/2007
  2. peovn

    peovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    ừ, vậy em học hành làm quái gì, cứ làm farm bán phở cho nó khoẻ đầu óc thì vận dụng để suy nghĩ cách phạm pháp .
    Bởi thế mà Tây nghe đến "cộng đồng VN" chỉ biết lắc đầu
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chán như con gián, nói gì tây. Bản thân một số người vn bên đây mình cũng thấy "sợ" và hổng thích chơi thì còn nói gì tây .
    Giờ nhiều khi ngồi ngồi lại cũng thấy trước mình đi du học làm gì. Tiền mình và ox để đi du học mà để ở vn chắc giờ cũng mua được căn nhà lầu rùi .
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Thường khi nó thuê, nó thích mình flexible hơn. Tức là casual á. Ku muốn làm chỉ thứ bảy chủ nhật e là khó. Trừ khi có bạn quen biết rùi giới thiệu.
    Cầm cái resume ngày nào rảnh á, lên city hay đến mấy khu shopping centre "rải truyền đơn đi". Đến mấy cái foodcourt xin, nó không treo bản vacancy thì cũng hỏi có job available không. Đi tìm nhiều thì cơ hội nhiều hơn. Tập chai mặt cho quen. Mặt tui giờ chắc cũng "chai" nhiều rùi...hờ hờ hờ...
    Luyện tiếng anh cho khá lên, nói hổng được thì làm sao nó thuê nếu mún làm cho tây
  5. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Toàn thông tin kiểu này chả trách mọi người cứ ùn ùn muốn sang.
  6. idconline

    idconline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thì đó là thực trạng chung thôi mà các anh chị ! Em nghĩ phản ảnh của em không sai . Nếu các bác nào sống ở Footscray hoặc 1 số trung tâm cộng đồng người việt thì sẽ thấy điều này rõ thôi mà .
    Em cũng không có năng khiếu nấu phở hay làm farm gì cả , chỉ biết cắm cúi sáng đi học đến chiều mới về thôi . Nhưng nhìn cs hiện tại mà " ghen ghét " quá .
  7. peovn

    peovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    thực trạng "nghe nói" với lại "ghen ghét", rất điển hình
    Nhiều người VN qua đây (vượt biên, đám cưới ... ko phải du học) đã rất cố gắng đi học (thậm chí cày lại phổ thông để sau đó vào được đại học), lấy cái bằng, kiếm cái nghề đàng hoàng , để tách ra khỏi "cộng đồng VN", chứ không muốn suốt ngày làm farm, trốn thuế, gạt tiền Centrelink ... Em có cơ hội đi học, được giáo dục đàng hoàng, lại thích dính vào môi trường ấy làm gì, suốt ngày "ghen ăn tức ở", xấu quá đi thôi
    Cùng cái lý luận của em, chắc em rất "ghen ghét" với bọn buôn hàng trắng, không cần trình độ, làm việc nhẹ nhàng mà thu nhâp lại cao (tax free nữa mới ghê), chẳng may "hy sinh" khi làm nhiệm vụ thì được cả nước Úc tiếc thương tôn vinh như anh hùng dân tộc.
    Suy nghĩ lại đi, lớn rồi
    Được peovn sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 07/09/2007
  8. idconline

    idconline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng ở trên thì có vẻ bác đánh giá em hơi gắt quá .
    Em hỏi về cái này vì cũng muốn giúp thằng bạn ở vn làm sao cho nó sang bên này được . Đúng là lòng tốt thôi không thì chưa đủ , cần nhiều thứ khác nữa .
    Nhân tiện cho em hỏi , anh ( chị ) Peovn , anh Alex , và chị lambchop1308 đã học ở trường nào vậy ?
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Người quen của bác Chop nhé, quen sơ sơ thui. Mà nghe ông bác kể hai vợ chồng đó, toàn làm chui, li dị giả, để bà vợ hưởng bonus single mum. Tây nó đi lãnh thất nghiệp nhìn thật là thảm hại, nhếch nhách. Còn người vn mình đi ăn central link mà một số người toàn chơi Lexus hay BMW.
    Nói thật chứ, nhiều người mún thoát ra cái cuộc sống lao động chân tây lắm. Hay ho gì mấy trò làm chui, giả mạo hay lừa lọc chính phủ để ăn tiền thất nghiệp chứ. Mình đã hơn người ta được cho ăn học đàng hoàng thì fải tính đến cuộc sống khác chứ.
    Còn câu hỏi của bạn gì hỏi có Chop trong đó á. Chop học trường làng cưng à
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 07/09/2007
  10. zedi_vu

    zedi_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    2
    Làm chủ farm thì may ra 2, hoặc 3 năm dư ra. Còn làm cu-li farm thì không tới đâu, cùng lắm là để dành được 30-40 k thôi lol.
    Như đã có lần nói , xã hội đầy đủ của Úc này khiến cho con người nhìn nhau ở cái thể diện. Cái sĩ diện bên đây nó to "" tổ bố ăn mày " lắm lắm..... Đúng là làm tiệm phở thì có thể kiếm nhiều tiền thiệt, nhưng không đơn giản là vài cọng rau là người ta ùn ùn vô ăn đâu. Bạn có biết tại sao đa phần người vịt chỉ có thể làm chủ bánh mì, nail, nấu ăn, bánh mì.....? bởi vì họ không có trình độ, không có học thức, không có ngôn ngữ, không thể kiếm việc làm bởi vì có ai mà mướn họ được. Do đó, họ phải tự mở kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ , rồi nghề dạy nghề. May mắn thì thành công, thất bại thì bán quán... việc mở quán không khó bởi vì việc mượn tiền ở Úc khá dễ dàng và thông thoáng..... Ở Perth này có cái tiệm phở Quê hương tại Mirrabooka ( thủ phủ của người Vịt tây Úc ), cũng sang chủ vài lần rồi mới bán đắt được đó.....
    Nếu bạn có dịp quen biết vịt kiều bên đây thì họ thường thích khoe con cái học/đi làm bác sĩ, kĩ sư, dược, nha sĩ , luật sư ..... hơn là khoe con cái làm farm , làm chủ tiệm phở ,làm bánh mì, làm cắt tóc ..... Người vịt thích cho con cái học piano ( cho nó sang ..... ) hơn là học thêm hớt tóc, học làm bánh........ ( 1 giờ học piano 60 Aud đấy ) để chứng tỏ mình là người có học, có hiểu biết.....
    Thứ 2, Úc là nền kinh tế thị trường tự do, như vậy mức lương sẽ điều chỉnh theo nhu cầu cung-cầu của thị trường. Hiện do Úc bị thiếu nhân lực cấp thấp và lao động giản đơn trầm trọng . Nên mấy cái nghề tay chân mới có giá như vậy. 1 thời gian sau khi cung và cầu đủ rồi thì mọi thứ sẽ trở về trật tự của nó .. Trí thức xã hội lúc nào cũng cần. Xã hội tiến bộ được là nhờ những tầng lớp cao, có học thức của xã hội, chính các tầng lớp này mới thúc đẩy xã hội đi lên, còn các tầng lớp thấp chỉ là ăn theo sự phát triển đó thôi.
    Làm ăn nhỏ lẻ, tiểu thương của người Vịt như bán phở, làm farm , bánh mì thực ra chỉ lấy công làm lời ( hàm lượng chất xám sử dụng đầu óc rất ít ) nhưng họ kiếm được nhiều tiền hơn mấy người đồng nghiệp ở Việt nam là bởi vì họ ăn theo được sự phát triển của xã hội Úc . Còn muốn giàu có và được người ta kính trọng thì phải làm chuyện lớn hơn nữa. Nếu bạn có học, bạn sẽ làm được, còn họ thì chỉ làm đơn giản như vậy thôi, và mãi mãi chỉ vậy thôi.
    Làm chủ mà 1 ngày kiếm có 1 k thì bèo.... ( thuộc loại quá ... quá...quá... nhỏ ) . Ở Úc này , môt khi đã làm chủ thì 1 năm ít nhất phải kiếm lời hơn 200 k , còn không thì thôi, đừng làm bởi vì công sức bỏ ra 1 ngày lớn hơn 12 giờ và phải làm cả thứ bảy và chủ nhật.
    Tốt nhất cứ ráng sức học, mai này có cơ hội làm chủ tập đoàn đầu tư tài chính, xây dựng, kĩ thuật thì mới thực sự là oai :D. Còn chủ bánh mì, chủ farm, chủ nail, chủ phở.... ( hàm lượng chất xám thấp ) thì đâu có oai bằng.

    Được zedi_vu sửa chữa / chuyển vào 05:39 ngày 08/09/2007

Chia sẻ trang này