1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật là khó ^^! (tầng 3 nha cả nhà ))

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thongocmummim, 25/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Tìm việc thật là khó ^^! (tầng 3 nha cả nhà ))

    Tầng 2: http://www9.ttvnol.com/forum/tamsu/960635.ttvn
  2. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Nhà mới nào. Nhím PM cho Mod xin khóa topic kia lại đi. Kẻo lại bị treo bây giờ
    Thanks Thỏ đã mở nhà mới
  3. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng nhà mới nào. cheer up...
  4. tuananh606

    tuananh606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    úi giời! đã tầng 3 rùi cơ ah...tốc độ post bài của các bạn thất nghiệp kinh thật đấy!
    Chúc mừng tầng mới fát nào
  5. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Mở hàng nhớ mới 1 bài nào.
    Tình hình là hôm thứ 2 tớ đã đến Pacific nhận việc. Dưng lại tình hình nữa là 1/ 11 tớ mới bắt đầu đi làm tại 169 - 171Hàng Bông cơ. Thế nên tạm thời vẫn ở cty nì khoảng 3 tuần nữa. Tớ định nghỉ ngơi, về nhà thăm thầy thăm u dưng u ko cho vìa. Bẩu nà : đi máy bay thì tốn kém. Đi ô tô thì mệt mỏi. Vì lên nhà tớ mất những 12h ngồi ô tô đường đèo núi cơ. Mà tớ say xe lắm. Nghĩ đến xe là tớ lại mún...nôn roài.. Sợ lém. U bẩu "đi chơi đâu đó cho khuây khoả con ạ. Mà ko có thằng nào mời về nhà chơi hả con?" Khổ lắm cơ. Thầy u tớ sợ tớ ế chồng..
    Ko có cơ hội trưa trưa đi ăn với Mbé roài. Cũng ko bít có đc gặp "bạn rai" của mình nữa ko cơ. Đến khổ.
    À Mbé này, cái Pacific nó làm xong tầng hầm 3 từ bao jờ ko bít nữa. Làm N đi đến tầng 2 cái chỗ mình vẫn hay để xe thì chả có mống xe nào làm cứ lơ nga lơ ngơ. Xuống thang máy theo thói quen ấn - 2, rồi phi vọt ra ngoài. Làm 2chàng ở NETRA cứ á với ớ hết cả lên " đi đâu thế bé con?" ( sinh ng ta đâu mà gọi là "con". Ng ta có bé đâu mà gọi là "bé"). Xí hổ quá nhưng lại phi vào và từ đó cho đến - 3 thì cứ đờ hết cả ng ra. Hic. Đúng là hiện đại quá khổ thật í.
    Dạo này mọi ng cũng bận nên ko hay post bài mấy nhở? Hồi cuối nhà 1, thấy AQ bảo "3 nàng : T, Misa, N làm thành bộ 3 ăn ý qúa cơ. Kẻ tung ng hứng". Vui ơi là vui. Chiện. Cái hồi đang 7job nên thảnh thơi là phải òy.
    Thanks T mở nhà mới nhá. Nhà mới nên có hứng post bài. N chưa PM cho Mod đâu. Tí nữa nhá. Hay có ai PM giùm N đc hông?
  6. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ. Đọc lại nhà 1 và nhà 2 đi nhá. Đâu có 7job mới post bài nhanh. Đi làm còn post nhanh hơn.
  7. tuananh606

    tuananh606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    đó là KS pacific à bạn?
  8. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    đó là KS pacific à bạn?
    [/quote]
    Pacific Place. Cóa cả KS trong đóa thì phải. Sảnh vào ở tầng 1. Tớ ko rõ lắm. Hỏi Mbé í.
  9. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    đang chuẩn bị thu xếp đồ đạc đi về thì có điện thoại " vực sâu thẳm à, nhím đây., nghe nói bị bỏng bô fải không, blah blah...."
    nhím ơi, giờ tớ vẫn còn xúc động vì cuộc gọi của nhím nè.. ^ ^..
    Cảm ơn nhím nhá..
  10. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Lại vào đây mà xì pam linh tinh đấy. Thích thì sang box tâm sự làm 1 bài sướt mướt nhá.. Nghĩ đến cảnh hồi trc chân N dí vào bô xe wave đánh xèo 1 cái. Dội nc lạnh vào làm xưng to bằng quả quất. Híc. Alô 1 tiếng, "anh yêu" hộc tốc phi đến và mang theo tuýp thuốc....như bảo với VST rồi đó... cho nên chân jờ mới " ko thấy dấu hiệu của bỏng bô". Hí hí. Quan tâm rồi để đc quan tâm lại thôi mà. Đã đỡ hơn chưa? Hôm đó N tưởng VST đang ở nhà tĩnh dưỡng í chứ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này