1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật là khó ^^! (tầng 3 nha cả nhà ))

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thongocmummim, 25/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunmoon1305

    sunmoon1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Chị à, ban đầu ai cũng thế mà, xa nhà cô đơn lắm, nhưng hãy cố lên nhé, ko gục ngã trên con đường đã chọn. Chúc chị thành công
  2. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Thx em,nhưng chị nhớ nhà lắm.Mẹ chị ở nhà không ăn uống giề, khóc suốt,huhu,chị đi về đây,
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân, chắc chưa đi xa nhà bao giờ nên không quen dây, lại là con gái nữa.
  4. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Khổ ghê cơ, tưởng chuẩn bị tâm lý cho gia đình rồi cơ.
    Hay thôi bảo mẹ con vào chơi ít bữa rồi con lại về đi cho mẹ đỡ lo.
    Con gái đúng là mệt mỏi qúa nhỉ.
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hic, chị tưởng em chuẩn bị tinh thần rồi mới xách vali lên đường chứ, ai dè chưa gì đã nhụt chí vậy rồi. Bình tĩnh nào, hít 1 hơi sẽ thấy mọi thứ ko khó khăn như mình tưởng đâu. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Chị cho em số ĐT của bạn chị nhé, em liên lạc với cô bé này, có lẽ sẽ giúp được em vượt qua những phút đầu bỡ ngỡ. À, Hạnh cũng biết đấy!
    Chúc em sớm vượt qua giai đoạn này nhé!
  6. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Chị Susuhuong à, bây giờ bình tĩnh giải quyết mọi chuyện đã. Chuyện ra HN bây giờ có muốn cũng khó đấy vì đang bão to, chắc họ cũng hủy hoặc hoãn các chuyến bay thôi.
    Chuyện nhà cửa tạm thời chị thử iên lạc với bạn chị hanoipho và xem Thỏ để coi có chuyển biến gì không. Hic hic. Em ko nghĩ chuyện bỏ về là đã hay đâu.
  7. novercome

    novercome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Nhà thì T tìm cho SS rồi, kg biết SS có muốn ở kg thôi ah. Chiều nay đang họp mà nghe SS kêu sợ quá =((. Đây là nhà mà bạn T đang ở và rất cần ng share. Ngta ở mi'' năm với nhau mà toàn họ hàng, quen biết kg thôi nên nếu kg có " bảo đảm" thì ngta cũng ngại cho ng mới vào lắm đó. Nhưng mà ở đây kg có fong riêng mà phải share fo`ng thôi ah. Bước đầu cứ như thế nều SS kg muốn ở chỗ hiện tại ^^!. Giá T nói là đã included điện + nước roài i''. Net thì có line luôn òi nhưng hình như mất có 15k/line ah :D. Nhà toàn CNTT nên có j về máy móc cứ hu'' 1 tiếng là uki ah :D
    Kg biết nàng đã buk ve'' về chưa nữa i''.
    Đang lo cái báo cáo quá =((, chưa mò ra nên làm thế nào nữa =((
  9. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ko biết nói với Susu thế nào nữa. Đành để bạn ý tự quyết định vậy.
    Mình thấy ở SG cũng tốt, có chút khó khăn cũng ko phải quá khó để vượt qua. Thấy mọi người vào đây có quyết tâm đều OK cả rồi.
    Good night.
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân SS, làm chị nhớ hồi chị mới sang đây được mấy ngày thì tết, gọi điện về nhà không nói được câu nào, chỉ vì nhớ nhà thôi.
    Nhưng fải cố lên em ạ, đã xác định thế rồi thì phải cố gắng nén tình cảm lại, quyết tâm lên mà xây dựng sự nghiệp. SG to lớn rất nhiều cơ hội nên em chỉ cần cố một chút là okie thôi mà. Gắng lên nhé, rất chia sẻ với em chuyện con gái xa nhà lần đầu, nếu muốn khóc thì cứ khóc khoảng 5, 10'' rồi chuyển sang làm việc khác em nhé!
    Chúc em nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này