1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật là khó ^^! (tầng 3 nha cả nhà ))

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thongocmummim, 25/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đi kiếm việc cứ như đi chơi ấy,đi kiểu gì mà mạo hiểm quá .Ít ra vào đấy phải có chỗ ở rồi và phải nộp hs rồi chẳng hạn hay họ đã nhận rồi chẳng hạn.Chịu bác Susu không biết nhiều tuổi chưa mà suy nghĩ dễ dàng thế
  2. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Thôi có gì mọi nguời PM riêng nhé, ko nên bàn bạc tiếp ở đây chuyện này nữa nhé.
    Bạn SS = tuổi bạn A li Bô Bô đó.
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Nàng SS về đến nhà chưa nhỉ? Mưa bão thế này thì ở lại chơi cho biết SG rồi hãy về chứ . Xem như đi du lịch trg lúc 7job vậy nàng nha.
  4. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Hic, lại khóc.
    Em cũng đã suy nghĩ nhiều trước lúc đi, em cũng đã lường trước được những tình huống đấy chứ, em cũng đã sống xa Bố Mẹ cách đây gần 10 năm, thế mà không hiểu tại sao...
    Cái cảm giác nhớ nhà, nhớ Mẹ em, nhớ anh chị em, các cháu của em nữa...Chẹp, ngày xưa em đi học lớp 10 em cũng không đến nỗi thế này đâu...
    Em xin cảm ơn tất cả những lời góp ý và nhận xét của các anh, chị, và các bạn dành cho em. Mọi người nói đúng quá làm em vừa đọc vừa khóc, chẹp, chỉ trong mấy ngày trời mà việc đi đi lại lại của em tốn mất bao xèng,
    Chả biết trong cái rủi có cái may thật không, sáng nay em lại nhận được cuộc đt một Công ty mà trước mấy ngày trước khi đi SG, em có đi pv. Hôm đó nghĩ là chả lẽ họ mời mình đi pv mà mình lại không đi, nên cứ đi thôi. Ai ngờ sáng nay họ lại gọi cho em. Bước đầu thì thứ 2 này em lại đi thử việc, may mà có 1 tháng.
    Thôi em đi sang nhà chị em đây, em xin cảm ơn mọi người một lần nữa ạ, hic,
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    CHúc mừng em đã quay về mái ấm gia đình, lần sau nếu xin được việc, nhờ các bạn tìm nhà cho xong rồi hãy vào nhé, nói chung là kế hoạch phải khả thi và chi tiết rõ ràng em ạ.
  6. novercome

    novercome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn ss nhé, thôi cái gì mà mình thấy thoải mái thì mình cứ làm bạn à, việc ko ở SG biết đâu đó lại là may vì cũng đâu chắc ở SG là đều có cơ hội tốt dành cho bạn đâu, mình nghĩ bất cứ nơi nào cũng có thôi, quan trọng là mình có nắm bắt được hay ko ???/ Chúc bạn thử việc thành công và suông sẻ.
  7. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    he he bác Susu vụ này tốn tiền rồi. Thôi thêm kinh nghiệm ý mà. Tự thấy mình trưởng thành lên thôi
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngó mấy trang trước định chúc mừng SS đã vào SG thì vào trang sau đã lại thây về tới HN rồi . Nhưng không sao, mọi chuyện thế là ổn chị nhỉ
    Thực ra trong csống có nhiều lúc rất buồn cười, có những thời khắc quyết định liên quan đến cả 1 quãng đời sau này - chỉ 1 quyết định có hay không thôi phải đến về sau mới biết nó có ảnh hưởng thế nào.
    Lâu rồi e k vào đây được, k ngờ đợt này bận thế - lại cô bạn bên HBBS gọi nhưng qua lời cô ấy thì công việc sẽ nhàm chán hơn ở đây - mà cái quan trọng là HĐ chính thức cần ngay thì lại chưa có. Điểm mấu chốt của vấn đề là cái "ngay" đấy, nó ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Chẹp, nghĩ lại bây h mà được đi học 7h/ngày vẫn thấy sướng. Chẹp, sau 1 tuần nữa mọi thứ rồi sẽ ổn. Tệ thật.
    2 Mr.Hạnh: hơ, anh quen 1/2 TC A à, em quen mặt cả 4/5 lớp cơ . Trong hơn 1 năm sau khi ra trường vừa qua, phải có đến 1/3 tgian là bọn em đá bóng sáng CN với TC A đấy, hê hê . Chẹp, mà anh quen 1/2 TC A thì có quen bạn nào bên TC B k nhỉ (đặc biệt là lớp trưởng TC B ấy ) - cái topic lớp em to đùng bên NEU chắc a cũng biết rồi nhỉ
  9. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    @SS: Chúc mừng trở về an toàn hen, Good luck.
    @tryly: Anh chỉ biết lớp TC44A thôi vì đi làm toàn gặp các em lớp này.
    còn lại toàn biết các lớp kế toán 44A,B,C thôi.Làm cùng với anh nhiều quá chời luôn nên biết nhau.
    Lớp 44B thì thấy có topic nhưng mà ko vào đọc xem thế nào.thấy PR ghê quá.heeeeeeee
  10. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới thấy topic này, lâu lắm không vào, không biết tình hình mọi người ra sao rồi.
    Mình đang cần tìm một bạn nữ, làm hành chính thư ký văn phòng cho một công ty tư nhân, yêu cầu sử dụng tốt tiếng Anh, có thể mơí ra trường cũng được. Công ty nhỏ nhưng có tiềm năng phát triển và môi trường làm việc theo nhóm khá thân thiệt. Chị em có em gái nào quan tâm thì gọi cho mình nhé. Thuỷ 0908 621 117.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này