1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật là khó ^^! (tầng 3 nha cả nhà ))

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thongocmummim, 25/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ chỉ muốn nghỉ ngơi ở nhà, ko điện thoại, không chat-chit, v..v... Tớ muốn nghỉ mà nghĩ đôi chút về công việc, sự nghiệp. Cái tính cách của tớ quả thật không hợp kiểu làm ăn trên nói gì phải răm rắp làm theo, không ý kiến ý cò. Hôm qua tớ có chuyện cực kỳ bực mình, tức lộn ruột đến mức no luôn, ko ăn trưa gì hết. Công nhận 1 vần đề là tớ nóng tính và hay cãi nhưng quả thật nhiều thằng dở hởi nó hâm nhưng nó nói còn có lý, nó có trình độ mình cũng phải gật gù. Đằng này vừa ngu lại vửa hâm.
    Hê hê, hồi lâu lâu cách đây 2 năm có 1 bác bên box TVTY hay gì đó xem số bảo tớ thuộc dạng hay cãi sếp =)) hê hê
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Lâu không vào đây. Vào là gặp phải em gì làm bên KOTRA. Không biết quãng thời gian qua em đã thấm thía cái cách bóc lột sức lao động, cách đối xử quân phiệt củ chuối, Mr Why chó sủa, tao là vua vô lý đùng đùng của bọn Hàn chưa ?
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    T thì đang nản vì thân phận kg rõ ràng với lại bảo là mức lương chính thức là do đánh giá cái gđ probation chứ kg có mức định sẵn. Nghe thế thì thấy chuối rồi. CV của T có phải là hưởng theo sản phẩm đâu cơ chứ, vậy mà đòi trả lương kiểu nì T________T
    Thêm nữa Tổng và Phó hục hặc mà tớ là ng mới nên Phó khá là quan tâm giup do ==> tớ bị dòm ngó
  4. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Bác làm em nhớ đến 1 con em biết, nó chỉ chực chờ khi nào có vụ gì thì nhảy vào cắn. Em hãi cái thể loại đấy bác ạ. Kính bác
    Còn chuyện làm, bác đừng tưởng em chưa rờ vào các bạn Nhật-Hàn bao giờ. Em biết hết cả, cả ngoài cuộc sống chứ đừng nói trong office. Ngay cả với VN chứ chẳng nói đến Nhật-Hàn. Có chăng vì em chịu ảnh hưởng giáo dục phương tây ở cái tuổi tiếp thu thông tin nhanh, tẩy não dễ, không chấp nhận sự phí lí, thầy cô giáo với học sinh ko phải cấp trên cấp dưới mà là ngang hàng nên quay về xã hội kiểu bậc thang em hơi ngợp thôi. Chuyện lương lậu, ở chỗ em ai biết lương người đó, em làm và em thấy vui vẻ với các anh chị ở đó. Trẻ mà nghĩ nhiều đến tiền cũng chả phải hay ho. Thế, bác nhá.
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Cũng dần dần chuẩn bị hành lý tham gia đội thất nghiệp nào. Cái thằng trưởng phòng mình cũng đần đần ( bọn Nhật gọi là bố của bảo thủ ) nhưng mình cũng chẳng chịu nó suốt ngày cãi nhau. Đến lúc nào nó không nhường mình nữa thì mình khăn gói ra đi
  6. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chiều qua bị sốt. Đầu đau như búa bổ và nằm li xi bì ở nhà. Thía là từ sáng qua cho tới sáng nay ko đi qua cánh cổng. Hic.. Ko hoa. Ko quà. Ko gì hết. Bùn thúi ruột. Lại thêm Para ăn bánh bơ, đội mũ phớt. Cú ơi là cú. Mình trông như thía này chứ có ít ỏi gì đâu mà "ko thèm giòm ngó" chớ.
    Em bé có vẻ nhìu tsự quá nhể? Quan điểm của tớ là nếu còn chap nhận và bỏ qua đc thì tiếp tục, ko thì tung hê hết. Nghĩ nhìu và cay cú nhìu sẽ tổn hại đến nhan sắc đó nàg ơi. Rảnh thì thứ 2 đi ăn bún đậu nhá. Rủ thêm cả SS nữa.
  7. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Khổ ghê, ngày 20-10 mà ko đc bác nào quan tâm nên em nó bức xúc quá khí giận toát là ngòai làm sốt kìa.
    Quả này phạt bác Para thôi.
  8. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, phạt Ra HN đi anh em kéo nó đi chuốc rượu cho nó say mèm rùi thuê nhà nghỉ cho nó, cho Nhím nhà mình đến cưỡng ... chết nó đi
  9. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    ÔI, chết cười vì anh Nokia ,
    @Nhím: Khỏe chửa nàng?Khổ thân,
  10. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là giai cũng có nhiều loại, nên cũng không chắc lắm là đồng chí Para này có khoái em Nhim2012 hay không. Cũng có khi nó thuộc thể loại nhút nhát không dám thể hiện tình cảm nên chả dám đong đưa gì em nhim2012. Để tạo cơ hội cho nó, em thử làm thế này xem sao. Thằng này nếu nó biết tiếng Anh em nhờ nó dịch một đoạn tiếng Pháp, nếu nó biết tiếng Pháp em đưa cho nó dịch hộ tiếng Đức, tiếng Đức mà nó cũng biết nữa em nhờ nó tiếng La-tinh. Đừng ham hố gì đoạn dài quá, chừng vài chục trang là ổn rồi. Thế là cu cậu ở nhà tha hồ mà altavista để dịch cho em nhim2012 cái đoạn vu vơ gì đấy, có khi lại còn có một mẩu giấy kẹp trong đấy nữa: "nhim2012 ơi, anh nhớ em lắm nhưng vì ngại nên không dám thổ lộ". Vì rằng trước đây hình như anh có nghe em nhim2012 tưởng tượng ra cái cảnh chàng và nàng trong thang máy nên cái viễn cảnh mẩu giấy tỏ tình này cũng chả có gì là quá xa xôi.
    Vì không biết đồng chí Para này như thế nào, theo anh em nhim2012 thử rung nó một tí xem nó phản ứng thế nào. Ví dụ em có thể nói "Hôm nay tự nhiên em thấy anh Para đẹp giai lạ lùng, mà trước đấy em không biết đâu" giả dụ thế. Câu này có hàm ý rằng thực ra là anh đe''o đẹp giai đâu, nhưng hôm nay trời mát thế x nào tự nhiên em hứng lên trêu anh một tí. Mà cũng nên nói trong phòng có nhiều người để nó tự nhiên một tí, nếu chỉ có hai người nó tưởng em tỏ tình lại càng lên nước. Xem nó ra sao. Nếu nó đỏ bừng mặt lên rồi e lệ "cám ơn em" thì cũng là loại xoàng thôi. Còn nếu nó hờ hững chả nghe lời khen đấy vào đâu thì gọi là đáng kể. Nếu thế vài hôm sau lại trong khung cảnh tương tự, em lại thử "hôm trước em tưởng anh đẹp giai, hôm nay nhìn kỹ lại thì không phải" Nếu nó tiếp tục ừ hữ thì thôi, ca này hỏng.
    Tuy nhiên, anh có một cảm giác gì khác thường của đồng chí Para này. Tốt nhất là em nên kiếm trong hồ sơ của nó, xem trong giấy khám sức khoẻ nó có tiền sử bệnh án gì về hệ thần kinh hoặc hệ sinh dục không? Nhiều khi bị lệch, bên to bên bé, bên tươi bên héo có khi cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhiều khả năng là trym thằng này không còn xài đựơc. Vì rằng anh ít khi thấy giai 28 tuổi đầu dzừ thối rồi chưa có người yêu mà thấy gái lại không nhẩy bổ vào, ca này không đỡ được(!)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này