1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật là khó ^^! (tầng 3 nha cả nhà ))

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thongocmummim, 25/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    hịhị, vừa nhậu với aH về, hi''hi''. Tình yêu SS oai, vưỡn i'' định đong aH chứ ^^!
  2. nguyenha85bg

    nguyenha85bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ
    Cho hỏi nhà thất nghiệp còn ai đang thất nghiệp thì điểm danh cái nhể.
    Chắc chẳng còn ai roài
    CÒn mình chẳng rõ nữa, nửa có nửa ko ( chưa có thông báo đi làm) hic hic
  3. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Thôi đc rồi đồng chí em có việc làm nên phấn khích quá rồi.
    Anh vote cho nhé. Hẳn 5* nhé.
    Còn đầy người 7job nhưng ko nói thôi, vào đọc rồi đi ra.
  4. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Ới rời, bác đừng nặng nhời với em nó thế chứ? Túm lại là 2 ng ` hum nay đi ăn thịt chó mắm tôm rồi tán tỉnh nhau đến đâu rồi? Bạn T khen anh lắm cơ. Em phát ghen lên í chớ.
    @Daisy: Suỵt. Đừng nói to thế chớ? Có ng khác câu mất Nokia của tớ bi jờ. Hoá ra ko phải lo tớ thất tình mà lại lo Nokia dính vào vụ xì căng đan tình ái à? Huhu. Ai cũng "bắt nạt" mình . Đến cả tình yêu cảu em cũng ko shương em nữa cơ.
  5. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Hi, ko biết khen anh cái gì nhỉ. Chắc chắn ko phải cao to, phong độ đẹp trai như anh Nokia rồi. Vì mình ko diễm phúc có những điều như thế.

  6. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    SS vừa đi đám cưới ở tận Bắc Ninh về, mệt phờ người.
    @ Thỏ và Anh Hanh: Chẹp, hai người...gần nhau như thế thì làm sao S tôi bon chen được, "nhật cự li" mà, hic, đành vậy (buồn một tí)
    @Anh Hạnh: Anh ơi a có biết thi vào các công ty CK thì đề thi ntnào không ạ? Em hỏi cho đứa bạn em chuẩn bị thi CK Đại Việt anh ạ,
    Được susuhuong sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 25/10/2007
  7. knight1981

    knight1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Mình chưa đến nỗi thất nghiệp nhưng hiện nay rất mệt mỏi vì công việc. phải nói là vô cùng mệt mỏi. Vấn đề là ở đâu? Đến giờ này thì mình ko còn trả lời được.
    Mình đang làm một công việc hấp dẫn (xét trên nhiều khia cạnh) tại một công ty mới thành lập nhưng giàu tham vọng và có tiềm lực, được lãnh đạo bởi những người có năng lực và nhân cách. Phong cách làm việc rất phương tây - hiên đại. Nhân viên có toàn quyền tự quyết trong công việc.

    Do đã có kinh nghiệm, năng lực cũng khá, mình được kéo về lead một nhóm để chạy một cái dự án kinh doanh. Sau một thời gian nhiệt tình và hăng say, mình... không làm được cái gì cả.. đự án vẫn dậm chân tại chỗ như hồi mới ban đầu. Các xếp không đe nẹt gì cả, chỉ nói là cứ cố gắng, có gì các ông sẽ hỗ trợ. Với kết quả đang có, chưa có địa điểm, chưa lập xong list, chưa nhân sự,.. chưa có gì cả, mình đang đánh mất niêm tin vào bản thân mình. Lúc nào cũng mang cảm giác có lỗi -các xếp kỳ vọng vào mình nhiều; hoang mang - không biết mình đang ở đâu, và sẽ đi về đâu.

    Trong đầu đã nhiều lần muốn nghỉ, sức mình ko làm được việc này. Nhưng lòng kiêu hãnh lại trỗi dậy - đừng yếu đuối bỏ cuộc như thế, ta là người có năng lực- mình quay lại chiến đấu và lại rơi vào vòng luẩn quẩn của công việc.
    Công việc đang có là một công việc tốt, nhiều cơ hội phát triển, nhưng ko biết nó có phải sinh ra để dành cho mình không.
    Mấy dòng viết ra, ưu tư nhẹ được bao phần?
    ???????????????????????????????????
    WHEN I LOOK INTO YOUR EYES. I CAN SEE............
  8. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn trẻ, dù thành công hay thất bại, bạn cũng học được nhiều điều đấy.Nó trở thành kinh nghiệm đi cùng bạn, rồi đến 1 lúc nào đó bạn lại có điều kiện thực hiện lại những công việc như vậy
  9. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hic, có tiếng mà không có miếng.Quả nài tình yêu em nó bem em tan xác
    Được Nokia2910 sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 26/10/2007
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Ơ, em thấy tình yêu N hiền lắm muh, có đến nỗi như a nói đâu
    aH: ưu điểm j thì hnào làm 1 bữa nữa em thổ lộ với anh nha ^^!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này