1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật là khó ^^! (tầng 3 nha cả nhà ))

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thongocmummim, 25/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: đúng là sai rồi , là cái sau cơ bạn ạ
    Ngày đầu tiên tớ quyết định vào đấy - bà chị cùng trường can ngăn hết mực ==> không nghe "em vào là vì thích thử thách. Nó chán thì cũng phải xem nó chán ntn chứ " - tính tớ vốn cứng đầu cứng cổ và ương ngạnh...
    Quyết chỉ làm 1 năm thôi, và lẽ ra tháng 3 vừa rồi đã bay được.
    Nhưng lại bị sao quả tạ rơi vào đầu..
    Năm nay thật đáng buồn..
    Và thực sự bây h đang rất buồn...
    Buồn...
    Buồn ngủ quá
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Đấy, chán, mất tập trung đến mức còn quên chả bôi vàng đoạn "Truly làm ở ANZ Bank hả.." của Mbé cơ
    Nhớ hôm trước PM số dd cho em Fôn thì quên k gõ số...
    Sick..
  3. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    VPBank chán thế cơ à?? Sigh. Thấy nó to oạch mà. NGhe bảo bên đó giữ bằng của sv 1 năm thì phải.
    Mệt thật nhỉ? Thôi thì cậu ngồi đó, sau này thoát ra mới thấy hết quý giá của tự do. Hê hê.
    Tớ trông thế mà giờ cũng đang hoang mang lắm lắm Đi làm ở đây chẳng có gì phàn nàn mấy, nhưng cứ thấy thiếu thiếu cái gì ý. Thế chứ

    Được EscadaMisa sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 26/09/2007
  4. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Em Truly cứ ko chịu nghe lời người đi trước cơ. đã bảo ko nghe.
    VPBank lởm lắm, chỉ đc cái PR thương hiệu thôi còn đối xử với nhân viên còn phò hơn FPT nhiều.
    Đi làm thì tránh VPBank ra. Bác Trần Đắc Sơn ở đó cũng ghê gớm lắm với các chiêu làm ăn. khà khà
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Uhm thì nó không chán lắm nhưng là do tớ, với lại ở tầm mê CFO thì ở đây đúng là chồn chân rồi
    Uhm thôi phải cố vậy nhỉ. Qua cơn này mới trưởng thành được. Hay thật. Đến đầu năm thứ 4 tớ còn chả biết NH nào với NH nào cơ - k bao h nghĩ là làm NH - ấy thế mà - buồn cười thật...
    Ngồi đây thêm 1 tgian ngắn nữa chắc thế nào cũng lên (ăn thua gì )...nhưng cái chính là tớ thấy chán và gò bó kinh khủng . Sau 1 số vụ dốc sức hồi tháng 4, tớ đã bụng bảo dạ xin nghỉ khoảng 1 tuần đi chơi cho sướng nhưng cuối cùng lại không được như ý. Mọi việc cứ dồn hết việc này đến việc khác. Sợ thật. Hôm nay lại 1 lần lên đỉnh điểm của chán + thất vọng đây. Lại có hình dáng của em trong đó. Ôi trời đất..
    Hy vọng tối ngủ + mai xin đi học không đi làm để tuần này chả phải lo nghĩ gì nữa (khổ, tớ lại đi học cái BTC - Banking Training Company cơ - chán gần chết, toàn cái kiến thức như kiểu cho nhân viên tân tuyển - chi phí ~ 10tr/học viên - tự nhiên mình bị điều đi mới đau - vừa phải đảm bảo đi học đủ 50 - 70% thời lượng và thi vào cuối mỗi module, lại phải vừa bảo đảm công việc được giao ) - phòng thì ít người - TT, LC, cá nhân, doanh nghiệp rồi đủ thứ linh tinh khác đều làm hết - đến kỳ lương thưởng thì chả thấy khác gì so với một số người không biết việc lắm rồi thì thỉnh thoảng lại bực với 1 số đứa bạn vì nó đểu....Năm nay là năm gì không biết.
    Hôm nay than vãn thế thôi. Tiên trách kỷ. Hy vọng tối ngủ dậy xong mai lại hết. Chán. Sorry cả nhà nhé. Tớ k trút lên đây mai tớ lại trút lên em tớ thì khổ. Sick.
  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Số em đen. Bà chị đấy cùng khoá thôi nhưng quý vì cùng hoạt động Liên chi nên hiểu nhau - kết nghĩa chị em . Bà ý còn biết vụ Vinashin tuyển kín, bảo em đi đợt gặp mặt nhưng em...ngại nên thôi. Đến lúc nộp hồ sơ thì do có việc đột xuất nên nộp hơi muộn 1 hôm, lại đúng hôm bộ phận nhận hồ sơ đi vắng. Lại 1 lần khái tính nên em bỏ
    Lần thi MB thì ức vì nó thu 50k gọi là lệ phí, và y/c bằng Tin học với cả Tiếng Anh chứ - chán chả buồn thi nữa. Định làm VP 1 tgian ngắn thôi rồi học hành tử tế. Ôi nhưng cái sự đời... đoạn sau không kể nữa.
    Đợt rồi thì ông bạn gọi vào Habubank Securities nhưng lừng khừng nên lại buông. Đợt này em đang mệt mỏi nhiều chuyện quá. Hy vọng mọi thứ trôi qua sớm. Điên thật.
    "Khát khao mong trở lại một ngày êm đềm..." - tiếng hát át tiếng lòng vậy
    G9 cả nhà!!!
  7. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, bác Lê Đắc Sơn ko phải Trần
    Thật ra đó cũng là một bài học cho bạn Truly, sau này bạn ý chọn vợ kỹ phải biết. Ít nhất phải là em nào xinh như mình, hí hí
    lại đong zai rồi
    Tớ cũng phải đi ngủ đây, mai còn working for foods.
  8. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Tiếc cho em nhỉ, HBBS là số 1 trong HabuBank đấy. Bạn thân anh làm kiểm soát nội bộ ở đấy bảo thế. Lương bên chứng khoán cao hơn hẳn bên banking mà lại nhiều cơ hội nữa.
    cơ mà em là 84 or 85 thế. Lớp TC44A anh quyen 1/2 lớp.

    @Mbé: ah đúng là Lê Đắc Sơn, ko phải Trần.hehehem, tại bị cô Yến dậy môn Ngân hàng thương mại ngày xưa chuyên lấy cổ phiếu VPbank ra để làm phân tích nên nhớ mãi VPBank.heheheee
    Được hanhnm39 sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 26/09/2007
  9. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Hic. Đọc xong tâm sự não lòng não ruột của 3ly mà mình cũng não theo. Híc.. Thì ra VP Banhk "lởm" thế cơ à? Anh Hạnh làm ở đó rồi hả? Bên đó có 1 ông làm cấp gì đó ( em cũng ko hỏi nên ko bít rõ) đã sang bên cái cty "bé tẹo" của em làm giám đốc 1 bộ phận "nho nhỏ". Thấy từ ngày bác rời VP Bank phởn chí lắm nhá. Ko như hồi mới đến cty, trông thần thái...hic...phờ phạc kinh khủng. Em cũng sắp phắn khỏi đây mà lại còn có cái HĐ LĐ củ chuối nữa chứ. May là mọi thứ giấy tờ sổ sách em quản lý hết nên em chưa kí vào HĐ. (Khôn ra phết đấy). Với lị ko thấy có điều khoản đền bù gì cả. Cty Tư nhân thì phắn dễ thôi mà. Nhưng lại phải nói chiện với sếp, tớ cứ ngại ngại sao ấy.
    Chiều qua chat với SS đc 1lúc. Khổ thân bạn í lắm cơ. "Thân gái dặm trường" chả bít đâu mà lần. Tớ bảo bạn í là coi như 1 tháng vào đó nghỉ ngơi thư giãn. Sau đó còn sức thì tiếp tục chiến. Ko thì lại ra Hn. SS đi rồi hội béo chắc cũng chả có nhìu thời jan ọp ẹp nữa đâu. Vào đó nhờ anh H và T csóc bạn SS của chúng em nhớ.
  10. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    đúng thế đúng thế các bác ợ. Lớp em có đứa cũng làm VP Bank đấy, trông đã mất cảm tình rồi, lương tháng 1 triệu trong vòng 4 tháng thử việc sau đó tăng lên bao nhiêu ko biết nhưng nếu bỏ thì fải đền cho nó 10 triệu. Bố khỉ, em làm bên này mấy hôm đầu thấy cũng mệt mỏi, giờ thì quen rồi, can bản ở nhà đang sướng mà. Giờ đi làm cũng ổn lắm, các sếp cũng thông cảm vì mình vưỡn trẻ kon lắm. Hôm nọ anh sếp giao cho cái hợp đồng dịch trong 1 tuần, em làm hùng hục đến ngày thứ 3 đã xong (he he vì có 1 điều khoản nhờ anh em bên bõ 69 dịch hộ) nhưng cũng không dám ti toe nộp sớm. Hôm qua con bạn lên cơ quan em chơi (mẹ nó làm ở cạnh phòng em mà) thế là đi chơi luôn. Nó hỏi : Đang làm gì đấy? Em bảo "Ờ vừa ngủ trưa dậy, đang tranh thủ ngồi viết nốt khóa luận" mà thôi, đi ăn kem đê. Ăn xong 2 cái kem quế, lượn qua 20 HBT mua cái đĩa rồi về. Vừa về đến VP thì sếp phán 1 câu: trời hôm nay sao tự nhiên thèm kem thế nhở? thế là lại mua về chiến tiếp, xong sếp bảo, sao thằng D mọi hôm ăn 2 cái nhanh như trộm mà hôm nay ăn có mỗi cái mà ngắc ngứ thế?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này