1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật là khó ^^! (tầng 3 nha cả nhà ))

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thongocmummim, 25/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    N đi uống sáng mà. Sáng mới có hứng rủ R chớ. Đi đêm hôm có ng ...........ghen thì chít N. Lúc đó mồ côi tình yêu chả nhẽ lại............bắt đền R?
    Đi lượn các sàn xem ng ta làm ăn chi mô răng rứa í mừ. Gọi là xe thấy cái hay thì học, cái dở cấm có học theo. Tuyền đi taxi, khỏi nắng nôi. Hè hè.
    Tối R đi sàn nào thía? Cho N ké với.
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    hehe, nàng N an tâm. Đã rửa sạch lắm roài
    T ăn 1 quả vẫn đang thòm thèm thì lấy đâu ra để cho nàng bi h . Mới ăn xong mà sao lại đói thế, hix
  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Tìm việc thật là khó, haizzz, còn khó hơn cả tìm người yêu
  4. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Với mình thì tìm người yêu khó gấp vạn lần tìm việc.
    Đời thật chớ trêu sao không bù trừ cho nhau ít nhỉ.

  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ wa'' đi mất thoai T__________T
  6. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    khó lắm vừa khổ nữa chứ.Làm con ông chấu cha có phải thích ko
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết 1 ngày roài nàng ơi, chiều nay nàng tội lỗi hơn là trong giờ làm việc còn ăn mấy cái kẹo Golia nữa, hic, tội lỗi quá.
    Tối nay thế nào nhỉ? Chẹp, cố lên nàng nhá,
  8. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Xin 2 nàng. Ko thành công đâu. N vừa đi ăn chè + bành mì patê vìa. Cố ăn cho béo = ty. Sợ ty đè bẹp lém.
  9. perfume999

    perfume999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại cái ngày mới ra Trường, làm một đống hồ sơ để đi rải thảm. Nhiều lúc đi photo cũng thấy ngại. Sợ nhất là mấy chỗ yêu cầu " văn bằng , chứng chỉ có công chứng " . Mình thì cứ kệ, hồ sơ toàn bản photo. Nhưng đấy chỉ là nộp cho những cty tư thôi, còn nộp mây chỗ mà mình thấy bản photo không ổn lắm thì lúc đấy mới đưa bản công chứng ra. Công chứng thì cũng chẳng ra phòng CC NN làm gì, cứ ra UBND Quận cho nó vắng ( giờ thì hình như là UB Phường cũng công chứng được ). Các bạn mới ra Trường nếu muốn làm đúng chuyên ngành đã học thì mình có KN là nên xin vào những vị trí đúng với ngành học, lương thấp một tí cũng được. Mình làm một thời gian lấy đó làm kinh nghiệm ( và cả quan hệ nữa ) thì sau này chuyển sang những chỗ khác rất dễ dàng. Kinh nghiệm nữa là trả lời phỏng vấn. Thỉng thoảng mình cũng phải phỏng vấn ứng viên mới cho công ty. Thấy nhiều bạn cứ người tuyển dụng hỏi câu gì thì trả lời câu đó. Thái độ bị động như vậy sẽ bị đánh giá thấp.Ứng viên nên có những câu hỏi lại người tuyển dụng, như thế sẽ tốt hơn.
  10. MrROMEO

    MrROMEO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    thỉng thoảng cũng ngồi ước có bố làm to cho nó sướng khỏi vất vả thế này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này