1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật là khó ^^! (tầng 3 nha cả nhà ))

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thongocmummim, 25/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Để mấy cái nick kiểu: emyeuanhmaimai@ hay anhyeucuae@.. , ... là mình thấy hơi bị dị ứng. Ai có mấy cái nick đó mình loại gần hết trừ người nào đọc thấy CV ấn tượng. Nói chung có ảnh hưởng đấy,
    Giờ lập email nên lập kiểu:
    abc.Nguyen@... hoặc Nguyen.abc@...,... như thế nó mới Pro.
    Good luck.
  2. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi lên một ct xin việc ct chuyên về lĩnh vực máy tính và họ chỉ nhận ng đã từng làm ở các ct máy tính, làm bài test , sau đó họ xem hs .Họ nhận em rồi nói lương, chế độ do ct mới mở nên tg làm từ 8h sáng đến 8h tối , em pó tay luôn vì 6h tối em phải đi học
    Các anh chị có biết ct nào tuyển kế toán giới thiệu jùm em với , em tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kế toán, có một năm kinh nghiệm kế toán ở công ty máy tính ,em ở hn
    Các anh chị biết ct nào đang tuyển vị trí kế toán jới thiệu jùm em hoặc message cho em qua số dt : 0936 019 789
    Em cảm ơn nhiều
  3. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới thấm thía cái câu tìm việc thật khó :D
    Em vừa trả lời phỏng vấn 2 bác người Sing xong, chính xác là một chú và một cô. Bọn này nói tiếng Anh dã man, may mà cô kia ( giọng dễ thương ) nói chuyện khá dễ nghe và thi thoảng nói lại câu hỏi em mới hiểu anh kia đang hỏi cái gì...hic..lần đâu tiên trong đời nói điện thoại lâu thế...
    Híc, thằng Leader kia nó hỏi mấy câu mà em toàn trả lời chung chung, hu hu, mấy cái details thì quên hết sạch trơn. Cả tháng chỉ ngồi cày GRE và Math còn nhớ gì nữa chuyên môn đâu mà trả lời. Mà toàn câu dễ nữa chứ...chỉ mỗi tội quên, hu hu hu...Thế là thi thoảng nó phải suspend lại vì em ba hoa sang cái khác ( có nhớ đâu mà trả lời ), thế là mình lại quay lại từ đầu, bật lại băng...hoặc nếu không thì im lặng hoặc cười bảo tao không biết, tao quên rồi, lâu rồi..tao quên..
    Đến đoạn cuối nó lại...hỏi sao mày nghĩ công ty kia. Em thành thực trả lời tao nghỉ..tao đi ôn tiếng Anh sau khi hoàn thành công việc của tao. Rồi nó lại hỏi cả lương lậu nữa chứ. Cuối cùng thì nó lật bài, nó bảo 1 tuần nữa thì có kết quả..vòng 1, rồi thì bọn tao sẽ sang tận nơi để nhìn mặt chúng mày xem có là bốc phét hay là nói thật...
    Cuối cùng nỏ hỏi có muốn hỏi gì, nói gì ko, em bảo là cả tháng nay tao học tiếng Em, tao thấy mấy câu hỏi của chúng mày..dễ ( chỉ tội tao không trả lời được)...tao học tiếng Anh nhiều ..nên quên rồi. À, thêm nữa, nó hỏi em thế giờ mày đang làm gì, em bảo em ngồi nhà nộp đơn xin việc...nó hỏi thế còn nộp công ty nào không...em bảo nhiều lắm..nhiều là bao nhiêu...3 công ty...thế đã phỏng vấn, đã thông báo chưa...em bảo phỏng vấn rồi ( có quái đứa nào gọi đâu cơ chứ )...nó bảo thế có kết quả chưa...em bảo đông lắm....nên chưa kết quả....balah..
    Đấy, em mô tả chi tiết kinh nghiệm phỏng vấn xin việc củ chuối của em cho mọi người. Ai có kinh nghiệm tuyển dụng rồi thì cho em biết thế có pass được vòng gửi xe ko ạ.
  4. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Em chưa pv qua đt bao jờ cả nên ứ có kinh nghiệm. Thật ra lâu mà ko nói thì cũng quên khối đấy. PV trực tiếp nếu ko hỉu thì nhìn vào ng ta hoặc cười...duyên 1 cái có khi mọi sự lại khác. He hè.
  5. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Anh quên thật. Làm thì nhớ, còn bỏ đấy thì quên...quên sạch, giống như học một từ mới í, lâu lâu không dùng nhìn lại thì nhớ mang máng, nhưng phun ra một câu nhỡ không đúng thì còn tệ hơn, nên anh cứ thành thực bảo anh quên..mặc dù nó dễ
    Còn phỏng vấn qua phone thì chẳng duyên được..hic..ngồi một góc nhà, chân gác lên..tay...đặt cốc nước trà nóng trước mặt, căng thẳng quá thì uống một ngợp. Nói dài thật...nói điện thoại với bạn bạn gái cũng chưa bao giờ dài thế.
  6. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0

    Còn phỏng vấn qua phone thì chẳng duyên được..hic..ngồi một góc nhà, chân gác lên..tay...đặt cốc nước trà nóng trước mặt, căng thẳng quá thì uống một ngợp. Nói dài thật...nói điện thoại với bạn bạn gái cũng chưa bao giờ dài thế.
    [/quote]
    nên chung quy lại tìm việc còn khó hơn tìm bạn gái nhiều, bác nhể????
  7. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Không phải, tìm bạn gái khó hơn tìm việc nhiều nhiều lắm ý.
    @John_lemon: Hì, mình có 2 lần người ta gọi điện kiểu đó để phỏng vấn hồi trước. 1 là ở Grant Thonston và 1 là TRG. Họ cũng nói mãi mãi, có câu hiểu câu ko. hêê, trả lời bát nháo loạn lên. Cuối cùng cũng chốt lại là họ đề nghị việc gì.
    Grant Thonston thì bảo đang tìm Senior Au***or: Mình thì bảo ôi việc này ko phù hợp lắm với em vì em ngại học kế toán, lại ko phù hợp định hướng nghề nghiệp cảu em
    bên RTG thì là làm tư vấn ERP mình bảo cái này em làm chán rồi, chán lắm rồi. Ko muốn làm gì đế nó nữa đâu.kekeke
    Thế đấy, kinh nghiệm phỏng vấn đấy.
    Còn công việc hiện nay là do đc mời về làm nên ko phải phỏng vấn. Lại còn đi phỏng vấn người khác để tuyển dụng nữa chứ.
    Thích chưa. chẹp.
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Nên tạo 1 cái dùng tên mình i'' nàng ah. Mi'' cái email xì tìn, ấn tượng wa'' không hay đâu :)
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thế là bù đắp được cho tội lỗi buổi sáng roài nàng nhò, hi''hi''
  10. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mình dạo vừa rồi cũng pv qua phone với chú người Sing.
    Lúc phỏng vấn thì cứ ngồi trước computer, mở sẵn cái CV của mình ra rồi nhìn vào đó trả lời. Mình thấy họ toàn hỏi quanh CV nên nghe cũng ổn.
    Cuối cùng nó cũng hỏi "mày có muốn hỏi gì 0?", thì cũng đại khái cũng hỏi han về hoạt động cty nó thế nào? Làm cái gì? làm thế nào? Vị trí mình apply thì cv cụ thể ntn?...Nó trả lời loạn lên, mình nghe câu đc câu chăng, thế nhưng mà ra cái vẻ chăm chú lắm. Thi thoảng nó cũng check 1 câu xem mình có đang nghe 0 kiểu "do you know it?", 0 biết thì bảo nó giải thích cho mình nghe tiếp, mình thi thoảng cũng bảo nó repeat. Con cà con kê thế mà cũng mất 40''.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này