1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật là khó ^^! (tầng 3 nha cả nhà ))

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thongocmummim, 25/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tớ còn hâm mộ nói gì các em ở NUDE
    Theo dõi topic thấy t.y Nhím của mình thác loạn quá Tán hết Para, 3 ly... hóa ra mỗi mình mình bị úp sọt
  2. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Em nghe bạn em bảo anh Linh này cũng thường thôi à. Về VN lên mây à? Ờ đấy là nghe bẩu vậy Hok bít đâu nhá, giờ như em thì ai em cũng hâm mộ hết
  3. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Thế là Embé thóat trước tớ rồi, giờ có khi lại làm thêm 3 tháng với bọn củ chuối này, chán qué. Làm nhà nước sao mà nản, muốn được làm việc cũng không cho, đơn giản vì vị trí ngon đã có người sò mó và nhấm nháy cả rồi, vị trí dở ẹc mới đến lượt người ngoài. Thế mà lúc tuyển cũng bày đặt tiếng Anh tiếng em, kỹ năng phân tích, chỉ số thông minh. Tóm lại zai chỉ cần biết rượu bia + hát hò, gái chỉ cần cười theo mấy trò đùa rẻ tiền của sếp và tòm tem, đưa đẩy sếp là ổn.
    Buồn! Sau khi thôi việc ở BV sẽ kạch hok bao giờ làm cho nhà nước / nhà nước mới cổ fần hóa nữa.
  4. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng quyết định sáng suốt của bạn nhé. Tớ cũng rất ghét làm nhà nước và ai đó thích làm nhà nước.heheee
    @Mbé: Thế à, Linh học cùng cấp 1-2 với 1 đứa bạn anh nó bảo hồi học cũng thế mà giờ làm sếp trên của đứa bạn anh bao nhiêu cấp.hihi
    @Nokia: NUS chứ ko phải NUDE nhé. Nhầm tai hại thế ông bạn. Vào SG nhớ ới đi bia nhé.
  5. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Sự thật ra em vừa bảo bạn T7 bên BIDV đang kiếm vị trí làm việc tại ban PR hay Marketing gì đó. Bạn T7 can ngăn gần chết là bọn đấy rất đểu giả, v..v...v..
    Làm nhà nước có vẻ phức tạp và sợ nhỉ? Nhưng cái số của em hình như phải vào nhà nước mới phất. Hà hà
    Tình yêu Tuấn Anh đâu rồi, dạo này ruồng bỏ em nhá, vào đây cho em 1 quẻ xem năm sau làm ăn sao nào
  6. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0

    @Nokia: NUS chứ ko phải NUDE nhé. Nhầm tai hại thế ông bạn. Vào SG nhớ ới đi bia nhé.
    [/quote]
    Anh No cố tình đới anh Hạnh ới, hí hí,
  7. xuancuongce

    xuancuongce Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Anh No cố tình đới anh Hạnh ới, hí hí,
    [/quote]
    Vợ ơi sao chồng vẫn nghèo là seoChồng nghèo vợ có chê chồng ko
  8. Nammoboong

    Nammoboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Xin kính chào tất cả các chư vị thí chủ. Bần tăng Nammoboong xin được có đôi lời tâm sự cùng các thí chủ thường xuyên ra vào tôp pic này:
    Quả thật là dạo này việc ôn luyện kinh kệ và mêc măn ny của bần tăng có phần xao nhãng. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng chủ yếu là trong khoảng thời gian gần đây con Màu thường xuyên lên chùa mà ali mơi mơi bần tăng. Nó cứ rủ bần tăng xuống núi mà du ngoạn 4 phương cùng nó. Du ngoạn mãi rồi cũng hết chỗ để đi, và rồi một điều mà ai cũng biết đã xảy ra. Cuối cùng trong 1 phút giây không làm chủ được bản thân mình, bần tăng đã bị nó đưa vào hô theo mà (kiểm duyệt bỏ vài chữ) ... Con Màu đúng là con gái nhà phú ông có khác, bần tăng đú với nó được 1 thời gian thì bần tăng cảm thấy ngân khố của bản thân cứ vơi đi dần. Đến 1 ngày kiểm kê lại thì thấy ngân sách đã bị thâm hụt nghiêm trọng, ko còn cách nào khác bần tăng đành phải trốn sư phụ xuống núi hòng phai giop để kiếm ít ngân lượng nhằm nâng cao năng lực tài chính của bản thân.
    Thú thực với các thí chủ từ trước đến nay bần tăng chỉ xuống núi khi đi tích đức cùng với sư phụ, gần đây thì hay trốn xuống núi cùng con Màu hú hí... chứ chưa bao giờ đi phai giop nên k hề có tý kin nghiệm nào về vấn đề này. Phai mãi mà vẫn ko được cái giop nào, bần tăng buồn bã và thất vọng vô cùng. Làm sao mà có ngân lượng để... Đang chán nản tự dưng sực nhớ ra mình đôi lần nghe được từ miệng các nam thanh nữ tú khi họ đi vãn cảnh chùa rằng trên ttvnol có nhiều cao thủ dạy về cách phai giop (bần tăng cũng đã được sư phụ dạy cho thuật thuận phong nhĩ mà) nên bần tăng chạy 1mạch ra hàng in tẹc net, nhờ chú trông cửa hàng hướng dẫn rồi bổ nhào vào ttvnol xem sao. OH đây rồi: "Tìm việc thật là khó", bần tăng như người chết đuối vớ được cọc, vội vội vàng vàng kich chuột vào xem...
    Càng đọc bần tăng càng thấy choáng váng, hoa mắt chóng mặt... Dường như bần tăng đã ở vào cảnh giới tối cao à quên tối kỵ của võ học, chuẩn bị bước vào giai đoạn tẩu hoả nhập ma. Hoảng quá, vội vàng nhảy ra ngoài và lấy luôn viên "Bổ não định thần đan" của sư phụ mang ra uống. Dù đã trấn tĩnh lại nhưng mà vẫn còn giật mình, tự nhủ may mà mình tu luyện đã lâu + thêm có linh dược nên đã qua được cơn nguy kịch, nếu ko thì chắc giờ này cũng đã ô hô ai tai rồi...
    Vì tầng 3 cũng sắp sửa được hoàn thiện và ko phải ai cũng có căn cơ cao + thêm linh dược trong người như bần tăng nên mong các chư vị thí chủ như: hương sư sư, lý lì ly, thỏ mập ngốc nghếch, nố kì a, bet bet là miranda, nhím vờn hoa... hãy trả lại sự trong sáng vốn có cho cái tên của tôp pic (nếu có tầng 4) và hãy lập 1 tôp pic mới dành cho các bạn. Và tôp pic mới của các bạn sẽ là: "Hội 8 làng ta" nha.
    Mong thay mong thay!
    Được Nammoboong sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 28/11/2007
  9. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày ra, chưa kịp ăn gói xôi 2k trên đường đi làm tiện mua đã phải vận dụng hết công lực còn sót lại đêm qua để hỉu bạn í mún nói gì. Hóa ra bạn í bảo chúng ta ko đc 8 trong đây nữa các bác ợ.
  10. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày ra, chưa kịp ăn gói xôi 2k trên đường đi làm tiện mua đã phải vận dụng hết công lực còn sót lại đêm qua để hỉu bạn í mún nói gì. Hóa ra bạn í bảo chúng ta ko đc 8 trong đây nữa các bác ợ.
    [/QUOTE]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này