1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật là khó ^^! (tầng 3 nha cả nhà ))

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thongocmummim, 25/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    sao lại cóa nhiều người quởn quá nhò, chẹpppp.
    Các ty làm việc ngoan nhớ ^^!. Sắp cuối tháng là sắp có lương, hi''hi''
  2. sunmoon1305

    sunmoon1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
  3. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn gì gì nói đúng đấy chứ. Tập trung chuyên môn đi. Thỉnh thoảng thì tám thôi. Tớ thấy nhiều khi xa đà chuyện chẳng đâu vào đâu.
    Chẹp, hôm qua làm cái blog entry nói về cuộc đời và nghề nghiệp nhân dịp có thằng bạn học phổ thông giờ thành nhiếp ảnh gia có tiếng, mỗi shoot của bạn giá những 2 ngàn USD lận. Hê hê, hồi phổ thông chưa bao giờ mình nghĩ bạn ý lại hoành tráng đến thế này. Nhưng suy cho cùng bạn ý mặc dù có thể nhiều thứ ko giỏi nhưng đã tìm đúng được thế mạnh của bạn ý và phát huy tối đã và thành công như bây giờ
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hnọ cón bé quen vừa được lên lương lại vừa được cho đi học.......nói chung nhiều ưu đãi, hix. Còn cty Thỏ thì đang be bét đủ thứ chuyện cũng có nhiều cái làm mình bất mãn nên lại rải truyền đơn nhg lại bị out rồi. Kg qua nổi vòng hồ sơ nữa chứ
    Dạo này đâm ra duy tâm, chắc số mình kg may hoặc đợt này mình đang xui quá chăng ?!
    Cách 2 3 ngày lại lượn lờ các web để apply nhg tìm chưa được vị trí và công ty nào cảm thấy phù hợp cả........
    Ôi, cái số gần 7job
  5. sunmoon1305

    sunmoon1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài đó, có nhiều bạn của mình khi đi học rất bình thường, nhưng khi đi làm lại rất thành công. Có lẽ tìm được đúng nghề hợp với mình là 1 trong những bí quyết của họ.
    Theo cả nhà làm thế nào để tìm được nghề phù hợp với bản thân, nhất là khi cái bằng đại học của bạn ra không có chỗ đứng và bạn chấp nhận làm trái nghề.
  6. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Làm nhìu việc khác nhau. Đến lúc sẽ tìm đc nghề phù hợp với mình hoặc mình phải phù hợp với nghề.
  7. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
  8. sunmoon1305

    sunmoon1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Làm nhìu việc khác nhau. Đến lúc sẽ tìm đc nghề phù hợp với mình hoặc mình phải phù hợp với nghề.
    [/QUOTE]
    Nói thì dễ chứ làm đến việc thứ 4 là oải roài
  9. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là phải xác định mình muốn làm gì ý chứ. Thử đek gì mà thử liên tục cũng chán. Như tớ chắc giờ xác định theo con đường nghiên cứu nên cứ thế tằng tằng mà làm. Cơ mà nếu bạn T7 mần ăn gì bên Bảo Việt thì tớ cũng bon chen với bạn ế...
    Tìm được công việc mình yêu thích cũng khó
  10. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ chứ làm đến việc thứ 4 là oải roài
    [/QUOTE]
    ơ sao đến thứ 4 lại oải nhờ. Tớ đến thứ 4 là bắt đầu thick thick rùi, chẹp, tớ ghét nhất là sáng thứ 2, cực ghét,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này