1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật là khó ^^! (tầng 3 nha cả nhà ))

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thongocmummim, 25/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay Mbé chat chit mới biết bạn Para bảo rằng N hôm qua không hiểu vì sao mà khóc nhiều quá. N à, nàng không biết phải nói ntnào với N cả. Nhiều khi cũng mệt mỏi, nhất là trong một môi trường làm việc mà có quá nhiều nhân viên, mỗi người một suy nghĩ, một cách sống.
    Người ta giàu, kệ người ta. Người ta đi học ở NN về, cũng kệ người ta N ạ. Ngày xưa hồi nàng làm ở Horison cũng thế, cũng nhiều người giàu sang này nọ, nhưng kệ người ta thôi. Việc mình thì mình làm chứ. kệ họ.
    Tuy nhiên, không phải ai cũng ...kệ họ được. Nàng có thể hiểu đươc đôi chút tâm trạng của nàng bi h. Nếu cảm giác đến cơ quan của nàng thật sự nặng nề, thì cũng không cần phải cố gồng mình làm gì. Thật ra đó cũng là một công việc tốt, một công việc mà nàng có cơ hội thăng tiến, nhưng cũng còn có rất nhiều công việc khác phù hợp với nàng, nàng ạ.
    Nàng cũng đừng nên tắt máy và không gặp gỡ mọi người, cứ đi chơi đi nàng ạ. Đâu còn có đó mà. năm nay mình năm tuổi, hết năm nay mọi chuyện sẽ ukie thôi. Cố gắng nhá.
    @Anh No: Anh biết mình phải làm rì với tình iu của iem đúng không?
  2. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng khó lắm bạn à.
    Ví dụ bên quỹ chẳng hạn. cả quỹ có độ 10 người. Làm gì ai có thể kèm cặp như thế. Vì đang trong lúc suy nghĩ lại bị hỏi, lúc sau lại hỏi thì làm người ta ko tập trung vào làm đc là người ta rất là không vui.
    Nên mình luôn luôn nói rằng phải tự học thôi. Có thẻ là bạn nghĩ chạy ra hỏi thì nhanh chóng đc việc cho bạn nhưng lại ảnh hưởng lớn đến người khác. Vì vậy mình thích cách hỏi qua email và trả lời = tài liệu. Và bạn tự ngâm cứu tài liệu đó để làm. ko phải giấu nghề mà là làm cho hiệu quả. Bạn tự suy nghĩ, tự làm sẽ tốt hơn là người khác chỉ tận tay. Đấy là quan điểm của mình, và trước đây mình cũng đi lên từ đấy. Mình thấm nhầm tư tưởng rằng đừng mong họ giúp mình mà hãy tự nghĩ cách trang bị kiến thức cho bản thân.
    Còn việc em ko phù hợp thì cũng là bình thường. Anh ko thích trading nhưng anh đi ngồi với mọi người thì suốt ngày họ say sưa nói chuyện về trading nhưng ko sao. mình cảm thấy họ rất hạnh phúc khi nói về điều đó. Mình ko thích nhưng mình cũng thấy bình thường vui cho niềm đam mê của họ.
    Việc họ đi học nước ngoài, có nhiều tiền cũng chả sao. Như chỗ anh thì anh cũng ko nói đc với mấy người. Họ cũng đều là Phd với Master ở Mỹ, Anh, Úc cả. và anh cũng là từ trái ngành đi ra. Nên mọi chuyện đúng là khó khăn nhưng phải khắc phục từ từ, em cứ học nghiên cứu nhiều là sẽ nói đc với họ. Khi em có cùng niềm đam mê ắt đầy chuyện để nói.
    Chúc em vui vẻ và binh tĩnh lại.
  3. livingeyes

    livingeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hic, nỗi lòng của bạn Nhím bây h không phải là chuyện không có ai dạy bảo mà là bạn ý bị cô lập trong tập thể . Mình hiểu tâm trạng của bạn vì ngày xưa mình đi học cũng vậy . Có 1 nhóm rất ăn chơi, lúc nào cũng thái độ khinh thường người khác, khoe giàu (sự thật thì toàn là bồ bao chứ nhà còn "rách nát" hơn cả nhà mình, hihi) . Nhưng cũng may là trong lớp còn có nhiều người hợp với lối sống của mình, còn nhóm kia thì nói thật là bạn bè trong lớp nhưng hầu như chẳng nói chuyện bao giờ .
    Vì thế mà trong bất kì môi trg nào cũng fải có ng hợp với mình, nếu ko mình sẽ trở thành lạc lõng ngay . Được nọ lại mất kia nhỉ, mình vì chọn môi trg dễ chịu mà lương thì thấp hãi, toàn phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống . Cái duy nhất an ủi là tinh thần thoải mái, không bị áp lực công việc, cứ 5h là mình xách cặp đi về , thỉnh thoảng lại còn bỏ công ty để đi đánh quả (tất nhiên cũng ko nhiều). Tự do quen rồi mà, lương thấp nhưng mình biết chi tiêu tính toán 1 chút thì cũng ổn .
  4. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Hik. Khi khó khăn mới thấy hết đc tcảm các bạn dành cho mình. Mbé, SS, AL, R là những ng mình bít mặt, còn A H, T mình chưa gặp bao giờ và cả những ng bạn mới phía trên nữa. Thật sự cảm ơn mọi ng đã động viên, chia sẻ làm mình bớt bùn khổ và có sức chiến đấu tiếp thoát khỏi 7job rồi cta lại ngồi buôn liên thiên trong khi chờ...7job tiếp theo.
    Cả ngày hôm nay mình giam mình trong phòng, giết tâm hồn mình bằng cảm giác cô đơn, empty.
    Ngày mai mình sẽ đi chơi cho thoải mái. Rồi ngồi nhà gửi truyền đơn. Nhất định mình phải làm trong cty ckhoán. Ko phải cay cú hay gì gì cả mà bởi đơn giản mình bắt đầu cảm thấy yêu mà mún gắn bó với ckhoán rồi.
    Chúc các bạn tối thứ 7 vui vẻ.
    Tặng các bạn nè
  5. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà mà chạy trốn tình yêu của mình hả
  6. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hồi đầu mới chuyển qua chỗ mới tớ làm quen mọi người khá nhanh. Tớ chịu khó sáng sáng mang cơm đi ăn để giờ trưa ăn cùng mọi người, vừa làm quen, vừa hòa nhập tốt. Ai có việc gì hoặc thắc mắc gì mà tớ giúp được tớ cũng làm luôn. Chả phải xu nịnh gì nhau nhưng bottom line cuối cùng vẫn là công việc chung hoàn thành tốt.... Cũng ko biết thế nào nữa, mỗi công ty một môi trường khác nhau. Chỗ tớ thì mọi người ko phải giàu có lắm lắm nhưng cũng thuộc hàng high class, đồ quần áo túi xách giày dép đều xài hàng hiệu Gucci, Nine West, LV, etc.... nhưng các chị đều rất nice, nice và open vô cùng. Các bạn làm cùng tớ cũng có 1-2 bạn ở tỉnh nhưng mọi người chẳng ai phân biệt cả, quan trọng là làm việc thế nào thôi. Như hôm trước sếp nhờ ban đầu tư làm 1 chuyện và 2 bạn được giao cũng level ngang tớ , làm rất tốt, head office gọi điện sang khen thế là sếp treat them a lunch tại nhà hàng sang trọng luôn.
    Đi làm có người này người nọ, nếu đã yêu thích công việc thì nên đặt chữ NHẪN lên hàng đầu.
    Chúc Nhím may mắn
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Truớc làm công ty cũ ông sếp ghét mình như kẻ thù mà cũng cố thich nghi làm hơn 1 năm tìm chỗ mới hay hơn mới nghỉ. Đây có thể coi là 1 trong những thử thách của cuộc sống đối với mình, mà những thử thách như vậy thì nhiều lắm em ạ.Thích nghi được nó sẽ khiến mình bản lĩnh hơn
  8. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Nhím có vội vàng quá không? Thời gian đầu bao giờ cũng là thời gian căng thẳng nhất đối với những ai khó hoà nhập.
    Nếu họ nói chuyện với nhau (tất nhiên vì họ biết nhau từ lâu, biết hết hoàn cảnh của nhau) rồi khoe thế này thế kia...mình đâu nhất thiết phải tham gia, cứ ngồi nghe thôi.
    Tớ mà là Nhím tớ sẽ nghĩ à tại sao họ lại giàu như thế nhỉ, mà cũng làm việc trong môi trường như mình? vậy thì mình cũng phải tìm cách làm giàu thôi.
    Tớ cũng thuộc dạng chậm hoà nhập. Hồi trước ở cty cũ trong 2 tháng thử việc mọi người đánh giá tớ chậm hơn so với những người vào cùng thời gian đó vì lần đầu tiên tớ đi làm còn nhiều bỡ ngỡ mà. Tớ cũng shock lắm vì chả gì thì mình học hành cũng đâu đến nỗi, ở trường vẫn được tiếng nhanh nhẹn năng động mà. Nhưng nhận ra rằng thực tế khắc nghiệt và phũ phàng hơn nhiều. Sau đó tớ vẫn trụ lại quyết tâm làm việc (có những công việc mà hồi sinh viên tớ chưa làm bao giờ và cũng không thích làm một tý nào). Thế đấy mọi cố gắng đã được đền đáp. Sau này tớ còn là nhân viên kinh doanh giỏi nữa đấy.
    Có đứa bạn tớ nói rằng phải đạp lên dư luận mà sống. Tớ nghĩ cũng có phần đúng. Tớ thì chả đạp lên dư luận làm gì chỉ là nghĩ cách để chung sống với nó một cách khôn ngoan nhất mà thôi.
    Sau này đi làm sẽ còn nhiều chuyện không được như ý mình mà, nếu cứ vì những việc mệt mỏi thế mà bỏ việc thì đầu hàng sớm quá. Đặc biệt lại là công việc mình yêu thích Nhím à.
    Mọi người trong xã hội mỗi người một kiểu đâu phải mình nghĩ họ open là họ sẽ là người open đâu. Nhất là làm việc trong môi trường liên quan đến tiền thì ai cũng phải cảnh giác nhau. Đồng tiền đi liên khúc ruột mà, chả nên tin ai.
    Tớ nghĩ Nhím cứ việc mình mình làm thôi chả có gì phải tự ti thế. Mình chưa biết việc gì thì mình hỏi, hỏi người này không được thì hỏi người khác. Nhưng tốt nhất là tự thân vận động đừng kỳ vọng quá nhiều vào đồng nghiệp vì ai cũng phải lo cho thân mình trước hết.
    Vài dòng tâm sự, mong Nhím vững vàng lên.
  9. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    ừm, tớ đọc cái này cùng các bạn từ hồi đầu, hồi nó còn ở tầng 1 ý hì hì... nhưng chẳng bao giờ ý kiến ý cò gì cả. Tớ cũng ko biết vì sao mà cứ dõi theo nó lâu thế, có thể là vì giống với tâm trạng của tớ tầm năm ngoái, khi mà tớ cũng 7job rồi ngồi sục sạo tìm kiếm rồi thì viết lách, rồi thì truyền đơn, rồi than thở thở than sao mãi không tìm đc việc như ý. Nhân chuyện bạn Nhím cho tớ tâm sự tí chút nhé, ...
    Tớ nghĩ tớ có thể chia sẻ cảm giác của bạn Nhím. Cty đầu tiên tớ đi làm (tầm hè năm ngoái) là 1 cty local nhỏ nhỏ. hồi đó vẫn còn chưa tốt nghiệp, là sv mới đi làm cứ ngỡ tìm đc cv với 1 mức lương như vậy (thật ra là chỉ đủ tiêu hồi đấy thôi) là ngon rồi, sinh viên mà. Cv với môi trường mọi thứ chắc là chẳng vấn đề gì, mình cứ làm việc ngon là ok chứ có gì đâu. Thế nhưng làm đc khoảng hơn 1 tháng tớ bắt đầu lờ mờ thấy tầm quan trọng của sự phù hợp với việc, của môi trường làm việc, và cả con người nữa. Cty hồi đấy, do đặc thù công việc nên cũng toàn các chị giàu, sành điệu hoành tá tràng thôi. Tớ hồi đấy sv nghèo rớt mùng tơi ý, thấy choáng ngợp, nhưng vẫn nghĩ cũng chả vấn đề gì, mỗi người một kiểu, mình giàu lên thì cũng thế chứ sao. Nhưng mà rồi tớ đã chứng kiến sự phân biệt (bất bình đẳng) được đem cả vào công việc. Tớ lăn tăn lắm. Tớ cũng cố gắng làm việc, nghĩ là thôi cứ chăm chỉ rồi được đền đáp. Về công việc, tớ tự tin là tớ chăm chỉ, hiệu quả và cực kỳ trách nhiệm (các referrees trog các cv trước làm thêm sinh viên đều appreciate điểm này, có người còn nói "người như em rất nhiều nơi cần"). Tớ còn đã nói chuyện với GĐ để tìm nguyên nhân giải pháp rồi cơ hehe. Tuy nhiên có vẻ không mang lại hiệu quả gì. Tớ không có cảm giác con người được trân trọng. Thế là tớ quit sau 3 tháng và nghĩ lẽ ra mình phải quit sớm hơn. Đợt đấy cùng vào với tớ có khoảng 12 người tất cả, và 9 người quit sau khoảng 4-5 tháng làm việc (!!!). Về bạn Nhím tớ chỉ nghĩ như bạn Embé đã nói, khi mình đã thấy môi trường và con người ko phù hợp thì nên dứt khoát cho khỏi mất thời gian của mình. Cv hay mấy mà môi trường tệ thì khó làm việc tốt lắm.
    Còn cv bây giờ của tớ thì tớ thấy tạm ổn. Ở cty mới cũng có nhiều kiểu người. Nhưng tớ không tỏ ra quá xa cách ai cả. Người mình hợp và quý thì mình nói chuyện kiểu khác, mà người không thân bằng thì nói chuyện khác một chút. Tớ cố gắng cởi mở và thân thiện thôi, tham gia vào mọi hoạt động của mọi người khi có thể, thấy cũng hiểu nhau thêm một chút. Thật ra đến giờ làm được gần 1 năm ở đây thì phát hiện ra hồi tớ mới vào có một vài người cũng giấu nghề, cũng đẩy việc khoai và trách nhiệm cho mình, hehe.. Nhưng thôi, lại nghĩ âu cũng là con người họ phải lo cho họ trước chứ. Vả lại, cũng là cơ hội để mình học hỏi và trưởng thành. Còn các bạn mới vào tớ cũng chẳng hẹp hòi gì cả vì tớ nghĩ cách đây vài tháng mình cũng như chúng nó thôi. Tớ là một mentor rất tận tình, nên bọn nó quý tớ lắm. Thế là tớ lại có thêm cạ ngoài công việc còn kéo đi hát hò ăn uống tối thứ 6, cũng đỡ buồn trong cảnh ế người iêu hehê...
    Thôi lan man quá. Thế, tớ nghĩ là mình cứ cố gắng open đã. Nếu cố gắng rồi mà vẫn thấy không phù hợp thì sẽ quyết định out để tìm kiếm một nơi phù hợp hơn. Cũng đừng lấy điều đó làm một cái gì quá bất hạnh bạn Nhím ạ. Chỉ đơn giản là không hợp thôi.
  10. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Cv làm broker ở chỗ tớ cũng chưa có gì và cũng chưa chính thức hoạt động, chỉ là đang training mà thôi. Tớ ko phàn nàn về cv nhưng tớ ko phù hợp với cách sống và cách đối xử của 1 số đồng nghiệp với những nviên mới như bọn tớ đây. Và thậm chí có 1 số ng tuy ít tuổi hơn tớ nhưng lại tỏ ra này nọ vì mới đi du học về, bố mẹ làm to ( thứ trưởng) nên ăn nói rất xấc và cứ coi như "chả sợ bố con thằng nào"
    Những việc đc giao tớ luôn hoàn thành và chưa bao giờ để chị giao việc phải phàn nàn là tớ ko làm đc việc thế mà cái ng trên tớ nói í, nói với cô giám đốc là database tớ làm ko chính xác. Tớ cũng như các bạn trong team cũng chỉ tìm thông tin trên mạng chứ có bịa ra đâu? Form thì có sẵn và đã đc duyệt trc rồi cơ mà. Rồi thì nói rằng cô GĐ nhờ tớ đi mua nước cho phòng IT thì tớ nói là mỏi chân ko đi?!!! Ẹc!!! Trong khi đó tớ và 1 em nữa đã mua về bê lên tầng 2 ( 1 thùng nước chứ ko phải vài chai) sau đó em í bê lên tầng 5 hộ tớ vì tớ đi dép cao gót.
    Và nói chung là cái ng đó nói với cô GĐ rất nhìu thứ mà tớ ko thể tin nổi những thứ đó lại phát ra từ mồm của ng ấy.
    Cô GĐ nói rằng tớ cứ làm thêm 2 tuần nữa đi xem tớ có thực sự hợp với nghề hay ko? Có lẽ cô ấy nghĩ tớ ko hợp với việc làm broker nhưng cô ấy ko bao jờ hỉu rằng tớ ko hợp với việc ng ta đối xử với nhau như thế.
    Tớ qđ thôi hẳn ở đó ko phải vì tớ ko thích nghi đc, ko phù hợp đc mà là tớ ko còn mún thích nghi và phù hợp với 1số ng ở đó nữa. Dù cv ko như mình mong muốn hay môi trường lv khốc liệt đến mấy cũng ko bằng ng ta đối xử bất bình đẳng và thiếu tôn trọng nhau như thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này