1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật là khó ^^! (tầng 3 nha cả nhà ))

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thongocmummim, 25/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuytien85

    thuytien85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hay nghe mấy bạn học cũ kêu ca vì công việc. Việc thì không phù hợp, việc thì quá bận rộn, việc thì mệt mỏi...
    Có lẽ em may mắn, được ba mẹ lo cho công việc nên chẳng vất vả gì.
    Mới lại tính em ít bon chen, hồi mới đi làm có hơi thất vọng vì mọi người chỗ em làm sống không được thoải mái với nhau nhưng rồi sau đó em thấy mọi việc cũng bình thường, ai cũng đơn giản giống em thì đâu phải cuộc sống.
    Em không coi công việc là trên hết, em coi trọng gia đình hơn.
  2. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Em đi làm chỉ là đi làm, cho vui chứ ko phải mục đích kiếm tiền. Chị đi làm ko chỉ vì đam mê, vì yêu thích mà còn vì kiếm tiền, thật nhìu tiền. hè hè. Kiếm tiền để còn lấy chồng. Nói cho vui tí thôi.
    @All: tớ ko mún ra đi nhưng ra đi là điều bắt buộc vì tớ ko thể chịu đựng đc nữa. Chả nhẽ chờ đến khi ng ta nói ng ta mún tống cổ mình à? Nếu mình ko dành tâm huyết cho cv đc nữa thì nên thay đổi để dành tâm huyết cho cv tiếp theo.
  3. suongbanmai

    suongbanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị Misa. Em chỉ buồn nốt hôm nay thôi.
    Ngày mai lại là một ngày mới.
  4. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày mới của tuần. Chúc mọi người vui vẻ.
    Mọi việc cũng qua rồi, mình có thêm 1 kinh nghiệm sống nữa, ko lúc này thì lúc khác sẽ áp dụng mà.
    Cả nhà mình cố lên
    ...Tớ cũng đang phải cố lắm lắm đây
    Nhìn chữ ký của tớ mà bon chen với đời nhé
    Được EscadaMisa sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 03/12/2007
  5. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào đây. Đọc loáng thoáng chuyện của em N có mấy lời muốn nói với em.
    Trước hết, đúng là em đang ở thế bất lợi. Nhưng thiết nghĩ nếu em đã có cơ hội nói chuyện với giám đốc thì tại sao không nói thẳng? Chuyện người ta có tin mình hay không là một chuyện, nhưng chuyện của mình là phải thể hiện rõ thái độ và chính kiến, rằng không phải mình làm không được việc cũng như những chuyện nhỏ nhặt kia. Nói ra rồi thì sẽ không phải ấm ức để bụng gì cả. Còn nếu không nói ra, thì không có quyền và không nên trách người ta, vì mình có tạo điều kiện để thông tin tới được với người ta đâu. Nguyên tắc làm việc phải là như vậy. Hơn nữa, thực ra nếu em có đủ nghị lực, thì cũng có thể nên phấn đấu ở lại làm việc, và chứng tỏ bản thân, chứng minh nhìn nhận ban đầu của người ta với mình là sai, chứ còn ra đi như thế này ít nói lên được điều gì lắm em ạ.
    Thứ hai, kể cả sau khi em chuyển, em phải xác định rằng khi đã là nơi làm việc thì nói chung là sẽ có những thành phần này nọ. Làm ít, nhưng hóng nhiều, nói xấu nhiều và ác ý. Làm sao để tạo dựng cho mình một vị thế ổn định, tức là dù có bị nói xấu thì cũng không quá ảnh hưởng. Tất nhiên vì mình không như họ được nên phải khẳng định qua chất lượng công việc và thái độ làm việc. Tìm được một môi trường lý tưởng ko có bóng dáng kiểu ghen ăn tức ở văn phòng là điều rất khó, nên làm sao để chung sống với lũ mới là điều cần thiết. Nếu khi còn trẻ mà còn không làm được điều đó, thì lúc lớn tuổi làm sao đây? Đừng mong chờ người ta thấy mình có tuổi mà không làm gì ảnh hưởng đến mình nhé.
    Thư ba, công việc môi giới chứng khoán là một công việc đòi hỏi nhiều sức ép, đôi lúc hơi nhàm chán, vì thế cần có sự say mê mới có thể làm lâu dài được. Tính chính xác, hợp lý và thích nghi cũng được yêu cầu cao. Em nên nhớ em sẽ tiếp xúc với đủ loại khách hàng, mà trong đó phần lớn là sẽ không nice như em mong chờ đâu. Vì em nói em chưa làm việc mới training, nên chị nghĩ em nên chuẩn bị tinh thần cho việc đó, để sau này không phải bỡ ngỡ và kêu mệt mỏi các thứ. Còn nếu em cảm thấy không có đủ đam mê để làm chứng khoán thì nên đi theo một công việc khác, đỡ tốn nơ ron thần kinh và sức lực hơn. Chứng khoán, lĩnh vực mà nhìn vào thấy lấp lánh ánh vàng lung linh màu đô la nhưng để kiếm được những đồng đô la đó cũng không đơn giản đâu các em ạ.
    Vài lời chia sẻ kinh nghiệm với mọi người như vậy thôi.
    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ.
    Được cannanesta sửa chữa / chuyển vào 02:39 ngày 03/12/2007
  6. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Tớ theo dõi topic này từ tầng 1 đến khi nó bị chuyển sang nội dung tám thì thôi, chẳng vào nữa phần vì không thích và phần vì bận quá. Hôm nay, đọc thấy chuyện của Nhím, tớ có ý nhỏ thế này:

    - Bạn nên tìm hiểu xem sếp của mình ntn trước khi nói chuyện thẳng thắn face to face hoặc gửi mail. Vì có thể bạn xin 1 cuộc hẹn nhỏ nhưng sếp của bạn quá bận, điện thoại or hẹn hò công việc liên tục. Như vậy thì hiệu quả cuộc nói chuyện sẽ không tốt bằng mail. Gửi mail, sếp có thể thu xếp thời gian linh hoạt hơn nhưng bạn không thể thấy được những " câu trả lời bằng hành động" của sếp như vẻ mặt, ánh mắt, giọng điệu... những cái đó đôi khi chính xác hơn những gì sếp nói đấy bạn ah.
    @all: Cố gắng stop chuyện của Nhím với công ty hiện giờ tại đây và chuyển sang giúp Nhím tìm việc mới thôi. Thời điểm này không phải mùa tuyển dụng, sẽ có phần khó khăn cho Nhím đó.Mọi người xúm vào giúp Nhím đi. Nhím xác định là vẫn tiếp tục làm bên CK thôi ah? Có dự phòng mảng khác không? Néu có là gì? Nếu có thể, tớ sẽ nghé nghiêng đỡ bạn.
    Good luck and nice week cả nhà.
  7. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Em thực sự cảm ơn chị. Những lời khuyên của chị giúp ích cho tâm trạng của em hiện nay rất nhìu.
    Em ko thể có nhìu thời gian để nói với GĐ những suy nghĩ và những việc làm của em chị ạ. Cô GĐ quá bận. Em nghĩ có thể viết mail thì dễ dàng hơn ạ. Em cũng đã nghĩ em phải ở lại và phải phấn đấu nhưng chị ơi nếu chị ở trong hoàn cảnh của em thì ko dễ dàng gì để ở lại đâu chị ạ. Em cũng muốn ở lại chứng tỏ cho họ thấy mình chứ nhưng có 1 vài điều em ko thể nói thành lời chị ạ. Em yêu thích chứng khoán ko chỉ vì lánh lánh ánh tiền như nhìu ng nghĩ mà 1 niềm đam mê thực sự. Muốn đc sống với những vui bùn, những lên xuống của thị trường ck.
    Em sẽ cố gắng trong cv tiếp theo, tại 1 công ty tiếp theo.
  8. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 1 Mạnh Thường Quân nhé. Các bạn ở đây ai cũng cute thật đấy. Mà nhân có chuyện của tớ mới thấy thật nhìu ...Anh hùng Núp. Hì hì. Mặc dù thời gian này ko phải mùa tuyển dụng nhưng các công ty chứng khoán thì lại sắp khai trương chuẩn bị cho hoạt động giao dịch đầu nằm 2008 rất nhìu nên tớ cũng ko lo lắm đâu. Nhân đây hỏi luôn bạn có thể giúp tớ về lĩnh việc nào? Để tớ xem khả năng của tớ có phù hợp ko nhé. Thk bạn trc.
    Chúc cả nhà tuần mới làm việc hiệu quả.
  9. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Thử học CFA phát xem nó có phù hợp ko. Nếu phù hợp thì tiếp tục đi theo chứng khoán. không thì ta chuyển qua việc khác.
    Việc bên Finance cần nhiều tư duy và toán phết. Óc tưởng tượng để có thể làm đc "bánh vẽ", cần toán để anslyst,...
    Còn việc ở các Security Company thì đầy.
    Đề nghị ko ai nói chuyện cũ nữa, chuyển qua chia sẻ kỹ năng nghề nghiệp các nghề đê.
  10. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích cái thằng CFA này lém. Dưng anh bít là em học ngoại ngữ í, mí năm ở ĐH ko học toán, nên toán cao cấp ko bít gì lun. Giờ học thêm mí cái chứng chỉ cao cấp nữa em ko theo nổi mất. Hồi PT em học toán cũng ko tồi đâu nên em nghĩ chắc bắt đầu lại có thể đc nhưng mừ mất cực nhìu thời gian í.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này