1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật là mệt mỏi!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vein84vn, 24/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vein84vn

    vein84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tìm việc thật là mệt mỏi!!!!

    Ra trường với tấm bằng loại khá, đi xin việc khắp nơi, chạy như cờ lông công mà chẳng đâu vào đâu. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đâu đã vào đấy thì mình vẫn thât nghiệp. Sao cái số mình nó lận đận thi Đại học năm thứ nhất chỉ đỗ cao đẳng đã học được 2 năm thì áp lực của gia đình lại phải thi Đại học. 4 năm với bao công sức và cả nước mắt buồn tủi mà ra trường lại chẳng có việc làm. Buồn wa!!!!!!!!!!!!!!!
  2. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Cố lên đừng buồn, ko tìm được việc ngay thì làm việc tạm thời cũng được, cũng có thể hiểu được phần nào hoàn cảnh của bạn,
  3. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    Chia sẻ, người cùng cảnh ngộ!
  4. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Nghề chọn mình chứ mình ko chọn được nghề đâu em
  5. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em à! Rồi mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn! Vững vàng em nhé!
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên em ạ
    Rồi cũng sẽ tìm đc việc thôi
    Chịu khó làm thật nhiều hồ sơ vào
    Đi phỏng vấn nhiều vào
    Ko tìm đc việc nhưng mà mình sẽ có kinh nghiệm
    Chúc em sớm tìm đc việc làm như ý nhé
  7. vein84vn

    vein84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đi phỏng vấn về hi vọng rùi lại thất vọng, nhiều nơi họ chỉ tuyển nam mà không tuyển nữ. Chắc gì năng lực con trai đã hơn con gái? Đã thế hônm trước đi nộp hồ sơ thì một anh phòng nhân sự bảo cần gì xem hồ sơ chỉ cần xem ảnh là biết nó có làm việc được hay ko? Về nhà thất vọng,sinh ra cáu bẳn và tự trách mình thật vô dụng...................
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    ặc ặc, lại có chuyện trọng nam khinh nữ vậy sao
  9. umiiro83

    umiiro83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi bạn tốt nghiệp trường gì thế? Tớ làm về tuyển dụng nên cũng có một ít kinh nghiệm đi xin việc. Nếu tớ giúp được gì hoặc đơn giản bạn cần người để tâm sự thì cứ PM cho tớ nhé.
  10. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    Mình đây phải lận đận 2 năm làm trái ngành nghề mà lương thì bèo bọt.Cho đến giờ,sau bao vất vả buồn tủi cũng len chân được vào 1 cty của nước ngoài để làm.Giờ cũng thấy thoả mãn

Chia sẻ trang này