1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật là mệt mỏi!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vein84vn, 24/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Bạn đã gửi CV lên vietnamwork chưa? Tớ thấy chỗ đấy khá là tin cậy nhất là khi người ta đã gọi đến mình thì hầu như được. Chịu khó update C.V. trên đấy nhé.
    Lúc chưa có việc làm, thì càng cần fải giữ tinh thần thật lạc quan nhé. Bạn có thể đọc sách, đi thăm thú những nơi mà bình thường bạn chẳng nghĩ là mình sẽ đi (kể cả như Lăng Bác, Văn Miếu, Bảo tàng...) vừa thấy thời gian trôi qua hữu ích, vừa thấy mình không bị tẻ nhạt và vô dụng.
    Chúc bạn sớm tìm được việc nhé!
  2. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang chờ việc thấy sốt ruột quá, lâu ngày đầu óc cứ điên điên thế nào ấy.
  3. vein84vn

    vein84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Bạn ơi bạn tốt nghiệp trường gì thế? Tớ làm về tuyển dụng nên cũng có một ít kinh nghiệm đi xin việc. Nếu tớ giúp được gì hoặc đơn giản bạn cần người để tâm sự thì cứ PM cho tớ nhé.
    [/quote]
    Tớ tốt nghiệp Thương mại khoa Thương mại quốc tế và hiện đang học năm thứ 3 tại chức tiếng anh thương mại bên Ngoại thương. Không biết bên Công ty bạn có ko muốn tuyển nữ như những nơi tôi từng đi nộp hồ sơ hay ko? !!!!!!!
  4. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    em năm cuối, tìm nhiều việc, làm nhiều công ty, lương cũng không ít, đang bị công việc đè sắp gãy cổ đây...muốn nghỉ, nghỉ hết...
  5. linathanh

    linathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    chào bạn chủ topic!
    đàu tiên tớ xin chia sẻ với những áp lự mà ấy đang phải chịu, nhưng tớ cung muốn có đôi lời.
    Chắc là t hời gian qua ấy đi xin việc sẽ gặp 1 số trường hợp đòi kinh nghiệm phải không, thức ra nhà tuyển dụng vừa lười vừa thiển cận, tại sao ko chấp nhận những cái mới và trẻ trung, cứ htích chọn giải pháp an toàn cho dù những người ra trường sẵn sàng học việc, thử hỏi không cho làm việc lấy đâu ra kinh nghiêm???
    Nói thế để bạn thấy rằng trước mắt bạn phải tìm 1 việc. Ngày trước theo kinh nghiệm của tớ, tớ làm thật nhiều hồ sơ, gửi đi khắp nơi, có thể đúng chuyên nghành cũng có thể là 1 công việc tó thích hoặc nhận thấy có thể làm được.KHi thi tuyển vào công ty nào cố gắng tìm hiểu thật kỹ về công ty đó, các lĩnh vực có liên quan, bên cạnh đó việc update các vẫn đề xã hội rất quan trọng vì chuyên môn đã có bằng cấp òi, cách nói chuyện thoải mái tự tin, ăn mặc lịch sự, và khi đi phỏng vấn đừng chấp nhận mọi thứ để có việc làm, đó là điều tối kỵ, hãy đề cao giá trị bản thân bằng năng lực và tự tin( koi phải khoe khoang nhé)! khi nói chuyện hãy thể hiện sự thận trọng và luôn lắng nghe, đừng nói chanh của người ta, việc nghe giúp bạn nhận ra đàng sau đo thực chất nhà tuyển dụng muốn gì để mà có phương án.
    kết quả tớ được 3 công ty gọi đi làm, và tớ chọn 1 cái tốt nhất, không đúng chuyên nghành nhưng lương cao, điều kiện tốt, môi trường tốt( mới ra trường máu kiếm tiền mà)
    1 năm sau, dù không làm đúng chuyên nghành nhưng tớ hết sức tự tin, vì khi đi làm con người trưởng thành nhiều cái, dù trả lời vấn đáp hay phỏng vấn thì cũgn ok, tớ nghỉ làm công việc nhiều tiền kia vì thấy đủ rồi, và chuyển sang 1 công ty đúgn nghề của mình.Hiện giừ thì chả có gì đáng ngại. Bấy nhiêu lời cũng hy vọng chủ topic mau tìm được việc.
    Quan trọng hơn không được để mình rơi vào trạng thái bi quan buôn bã, phải vui vẻ lạc quan, t hời gian chờ việc cậu có thể học thêm, gặp các bạn vì đó có thể là 1 kênh giới thiệu và cho cậu kinh nghiệm,thăm nhà ...điều nay rất có ích đấy, tớ có mẹ tâm lý cực, khi tớ rơi vào khủng hoảng, mẹ tớ đã nói: vất vả 4 năm thì con nên nghỉ ngơi,về mẹ nuôi, với lại xã hội đâu nhiều việc thế, con thất nghiệp người khác còn có việc mà làm, chứ mày đi làm lại đẩy người ta ra đường, thời buổi khó khăn chung...thế là vui vẻ, chơi 1 tuần lại trở lại thủ đô chiến đấu...
    Thế thôi, chúc ấy luôn vui vẻ và thành công nhé!, khi nào có việc làm nhớ ới tớ 1 câu để chúc mừng cái
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Bạn có người người mẹ tuyệt vời quá , chỉ cần như thế này cũng để tiếp tự tin để đi tìm việc.
  7. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Jờ 7job tớ lại còn thấy sung sướng nữa mới khổ chứ. Qua cái thời bùn chán vì ko có việc rồi. Đời éo le thế hay tớ bị hâm roài nhở?
  8. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    chuyện,tìm việc là 1 vấn đề nan giải
    đâu có dễ.Mà nếu bạn thật sự giỏi thì ok
  9. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hic , tớ cũng thế nè. Nằm ở nhà 3 tháng nay, tưởng chết đi được. Ngày xưa vừa đi học, vừa xin việc dễ ợt, chưa bao giờ phải ngồi nhà.
    Vậy mà... Tình cảm thì tan vỡ, công việc thì ko có, thật chỉ muốn chết đi để không là gánh nặng cho gia đình thôi. Trông tớ bây giờ chán đời lắm, không có chút sinh khí nào nữa... hixx
  10. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Hãy năng động lên 1 chút đi em. Ngày xưa Bác Hồ cũng làm từ những cviệc nhỏ nhất đó thôi. Việc làm thì không thiếu, quan trọng là em có muốn làm trái ngành trái nghề ko? mà e học ngành gì, cứ Pm xem anh có giúp gì đc ko?

Chia sẻ trang này