1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có bài test ngắn trong 1 tiếng, chia 3 phần:
    - English (phần này ko khó lắm, từ vựng + ngữ pháp tí thôi)
    - Toán (toán kiểu GMAT ấy, dễ nhưng phải nhanh)
    - Clerical checking: Phải soi giữa 2 bản dữ liệu xem có sai gì không. 40 câu/ 7phut. Tớ làm được có 24 câu nên dễ trượt lắm :D. Bạn luyện mắt đi nhé. tìm cái gì mà xem cho bổ mắt ấy, haha
  2. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ thế :). Bọn nó nói là đang expanding ... nhưng mà cái sự đang ấy thì chả biết khi nào nữa. Hơn nữa mình lại dốt...nên cứ phải ăn chắc cái!
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Khakhà, mai 6.30 bay rùi. Chỉ 50p thoai là đến biển xanh, cát trắng và nắng dzàng, hi''hi''. Tạm chấm dứt nhg ngày mệt mỏi chờ việc. Thỏ cũng mún xẹp xẹp 1 tẹo để thành Thỏ hơi hơi xinh nhưng muh ..... nghĩ đến kg có ngày về thì lại , hi''hi''
    Thỏ nhụt vì nguyên nhân say xe , đi bus có 30p thôi mà say xe nằm cả ngày í. Lò dò lên cty đó xong chả nhẽ lại nằm đấy, hix. Rút kinh nghiệm vậy, N nhớ. Thỏ mà có việc N nhớ thưởng cho Thỏ nhá
    MBé@: nghe MBé nói fần thưởng khi có việc ngon làm toà moà wá . Bật mi'' xí đi nàng oai, hi.hi.
    Mọi ng tạm dừng công cuộc tìm việc để ăn chơi nào
  4. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0

    Khakhà, mai 6.30 bay rùi. Chỉ 50p thoai là đến biển xanh, cát trắng và nắng dzàng, hi''''hi''''. Tạm chấm dứt nhg ngày mệt mỏi chờ việc. Thỏ cũng mún xẹp xẹp 1 tẹo để thành Thỏ hơi hơi xinh nhưng muh ..... nghĩ đến kg có ngày về thì lại , hi''''hi''''
    Thỏ nhụt vì nguyên nhân say xe , đi bus có 30p thôi mà say xe nằm cả ngày í. Lò dò lên cty đó xong chả nhẽ lại nằm đấy, hix. Rút kinh nghiệm vậy, N nhớ. Thỏ mà có việc N nhớ thưởng cho Thỏ nhá
    MBé@: nghe MBé nói fần thưởng khi có việc ngon làm toà moà wá . Bật mi'''' xí đi nàng oai, hi.hi.
    Mọi ng tạm dừng công cuộc tìm việc để ăn chơi nào
    [/quote]
    Hưởng ứng lời kêu gọi của Thỏ đi thôi. Ăn chơi, nhảy nhót, hát ca đi. Quên hết cv đi. Quên hết tìm việc đi. Chơi về xong tính tiếp.
    Thỏ mún N thường jì lèo????
  5. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, topic 99 trang rồi. Thôi, mai bắt đầu kỳ nghỉ Quốc Khánh. Tạm thời gác mấy việc đau đầu lại và ăn chơi nhảy múa
    Chiều nay đi làm về Mbé thấy vui và sảng khoái kinh dị vì là ngày làm cuối cùng ở đó. Thứ 3 đến chỉ để bàn giao công việc thôi.
    Chiều về Mbé đi rửa con ngựa sắt này, đi cắt tóc, đi làm móng.
    Hê hê, tối về tắm rửa sạch sẽ, ngâm chân, đắp mặt nạ, bôi kem dưỡng da. Hê hê, relax phát. Tinh thần thoải mái và đầy tin tưởng vào tương lai
    Bây giờ thì vừa rửa mặt xong, vào post bài, chat chit với bạn bè. Trong lúc chờ đợi thì nạp pin máy ảnh
    Sáng mai sẽ đi chợ mua vải may quần áo với bạn. Đi mua sách vở về tuần sau bắt đầu chiến. Tụ tập bạn bè và mang máy đi chụp ảnh (chụp người ta)
    CN chắc đi loanh quanh xem đồ, đi chơi họ hàng...
    là lá la
    Chúc cả nhà vui
    @Thỏ: Quà đó tế nhị lắm Ứ bật mí giữa chốn đông người thía này đâu
    Được EscadaMisa sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 31/08/2007
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Nhím@: sấu dầm chua cay nhó [nhỏ] khíp wá, miệng kêu fải giảm cưn mà cứ chóp chép suốt [/nhỏ]
    MBé: thế kề tai, nói nhỏ cho 1 mình Thỏ nghe thôi. Mọi ng nhớ đứng xa xa ra nhớ, để MBé nhỏ to tâm sự dzí Thỏ
    4h phải lục đục chuẩn bị đi mà bi h chưa ngủ được nữa.
    Hnay SG mưa to lắm các nàng ah, chả có hứng đi đâu hết í T____T. Hy vọng biển KG kg có bão. Đi về sẽ post hình khoe các nàng níu giảm vài cưn sau khi ăn chơi tung tóe về
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Nói đến chuyện giai gái lại nhớ hôm trước hôm nộp hồ sơ cho chị Lê coi như một buổi phỏng vấn sơ bộ luôn. Nói chung câu chuyện không dài nhưng nhận ra chị Lê là một người rất cởi mở, thẳng thắn, chân tình và đáng tin tưởng. Chị đặc biệt rất nể trọng giám đốc, trong câu chuyện luôn nhắc đến cô với một thái độ rất tôn trọng. Làm nhân viên ai cũng mong có một giám đốc giỏi đựơc nhân viên quý trọng cả.
    Chuyện một lúc thì chị Lê hỏi: Em có gia đình chưa? - Dạ em chưa. Buột miệng thế nào nói thêm Em còn chưa có người yêu (!) Chị Lê chắc là cũng hơi buột miệng: Sao thế? Cái sao thế này làm tớ ngầm hiểu rằng mọi người nghĩ rằng ở cái tuổi này mà chưa có người yêu một là hâm hai là dở hơi ba là gay bốn là cả ba nên tớ hơi bị chạnh lòng nhưng mà không để lộ ra hẹ hẹ. Rồi chị Lê cũng nhanh trí: Em yên tâm, văn phòng ở đây toàn nữ, em vào đây tha hồ.
    Tớ không hay chat lắm, nhưng tớ có một gợi ý thế này. Hay tớ với bạn cùng vào công ty, lúc đấy chung văn phòng đong nhau hơi bị vui. Ở trên mạng này đong nhau chả được xơ múi tí gì, hơi bị thiếu đi cái thi vị của những cái nắm tay, bạn nhở?
    Có thằng dở hơi viết hai câu này:
    trăm ngàn lần ân ái
    không bằng một cái nắm tay
    vì thằng đấy dở hơi nên tớ cũng không biết hai câu này có hoàn toàn chính xác thế này không, nhưng đại loại là nắm tay nhau là hơi bị hay. Chat chit thì không nắm được tay nhau, nói gì đến ... híhí.
    Bạn Nhím đừng tin bạn EscadaMisa, bạn ấy trêu tớ đấy. Bạn ấy khen tớ thế để tớ theo phép lịch sự tối thiểu của một giai biết đọc chữ tớ lại phải khen lại: Tớ thật tiếc vì không biết bạn EscadaMisa từ trước, để bạn ấy có bạn giai rồi. Chứ thật á, từ khoảng cách một trăm năm mươi mét tớ có thể nhắm mắt mà nhận ra bạn ấy ngay, một ngọc nữ trắng trẻo, xinh gái, thông minh, hiểu biết, tế nhị, sắc sảo, cá tính mà lại không kém phần nữ tính. Thật là một bậc nữ lưu!
    Bạn Nhím thấy bạn EscadaMisa khôn ngoan cỡ nào chưa? Bạn ấy gán cho tớ những đặc điểm của một thằng giai không có thực để tớ buộc phải khen lại bạn ấy những nét hình của một gái cũng siêu thực nốt.
    Bring me to life và I am life, hẹ hẹ
  8. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng là ngày cuối cùng Nhím làm ở đây đấy. Nhím đã QĐ thôi rồi. 1đứa bạn bảo là "nếu mày ko có qtâm dứt bỏ thì mày chả làm đc kí j sất". Hôm qua có chuyện làm Nhím ức quá và khóc tu tu jữa mấy chục con ng. Hực. Nhím hận Nhím lắm. Seo lại để ng ta thấy mình yếu đuối như thía chứ? Nhím đã nghĩ cả đêm qua và QĐ như trên đó. Pass đc qua Đại Tây Dương thì đáng mừng, để còn gặp bạn Paradise nữa chứ, maybe "kết thúc bất hạnh này, bắt đầu 1 bất hạnh khác. Nhưng bít đâu bất hạnh ấy lại là 1 hp"( Nhím đọc đc ở đâu đó chứ ko phải N sáng tác à nha).
    @ Mbe: Nhím cũng mún đi mua vải và may quần áo quá. Ấy hay mua và may ở đâu? Share cho N nha. Chiều về cũng phải đi refresh bản thân nữa. Tối thì hẹn bạn đi xem phim. CN thì đi thăm thú bạn bè. Thứ 2 thì loanh quanh ở nhà rồi ngủ và học bài.
    @ Thỏ : Cái món đó dễ ợt à thỏ. Cho thỏ ăn ê răng thì thôi. Mấy món đó đâu có làm mình mập đc. Chắc thỏ ăn đồ ngọt kinh dị hả? Đi vìa chụp nhìu nhìu ảnh cho Nhím chiêm ngưỡng nhan sắc ngọc ngà của thỏ nhá. Chẹp chẹp. Con thỏ này chắc là thơm và ngon lém đây. Hihí.
    @ Paradise : Nếu nhím và ấy có cơ hội làm chung thì tốt nhỉ? Chung cty thôi cũng đc. Tò mò về ấy quá đi mất. Quyết tâm ko yêu cho đến khi gặp đc ấy. Hí hí. Thi thoảng đi ra, đi vô, liếc mắt đưa tình, nhìn nhau 1 cái, chạy ra cầu thang nắm tay nhau 1 cái, ...mi nhau 1 cái. Hí hí. Nhím tưởng tượng thía có quá ko Para nhể?
    Thôi, gạt hết all lại. Gạt hết. Đi tiêu tiền đê pà kon ới ời ơi.....
  9. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, người ta hay có câu, 3 người phụ nữ và một con vịt thì thành ra cái chợ.
    Bây giờ, thời đại công nghệ thông tin, 3 người phụ nữ (thực ra hình như là 4) và một cái topic thì thành..cái hot spam topic
    (just kidding, in fact it''s very interesting)
  10. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Hí hí. Có 3 phụ nữ thiệt đó. Nhím nè, Thỏ nè, Gấu nè. Và 1 con vịt là : paradise ( đừng jận Nhím mà hết có í định tản tỉnh N nha) và thêm bác nữa là 2. Ha ha. 3 phụ nữ, buôn 2 con vịt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này