1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Vì tớ học về Kinh tế nhưng hobby về nghệ thuật . Nghe chuối thật í thế nên mí cái outsourcing lại về nghệ thuật í chứ kg như bạn kia thì toan subj về kinh tế hết.
    Ví dụ tớ vừa kết thúc làm outsourcing là làm 1 tẹo photoshop cho 1 cty xong đấy. T______T
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Đại đa số các công ty to và chuyên nghiệp họ regardless mấy vụ nationality, races, etc..... Tớ học môn HRM (intro lăng nhăng thôi) còn được biết recruiters có thể bị kiện (sued) nến ứng cử viên cho rằng họ bị loại vì recruiters có xu hướng phân biệt (discriminate).
    Tuy nhiên, ở Pháp ý, dân nhập cư nhiều. Hồi tớ đi học, bà giáo tớ 1 lần đưa ra cuộc thảo luận ở lớp 1 câu chuyện 2 vợ chồng, chồng Ả Rập, vợ Pháp, băn khoăn chuyện đặt tên con. Họ băn khoăn ko biết nếu để tên con theo tiếng Ả rập như Ali hay Mohamed thì sau này nó lớn lên, người ta nhìn hồ sơ, thấy tên nó đã có ấn tượng xấu , ảnh hướng đến học hành, xin việc(ấy ở P thì biết dân Ả rập thế nào, ko fải tất cả nhưng fần đông). Nói chung thảo luận vui phết
  3. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Còn một năm nữa ra trường, tự dưng sợ quá, mình sẽ đi đâu, về đâu, làm cái gì ?
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn! Càng ngày càng thấy vớ vẩn!
  5. okanhsecho

    okanhsecho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    em cũng vừa tốt nghiệp NN khoa Anh đang thất nghiệp đây ạ có bác nào có nhu cầu tuyển dụng ko ạ?
  6. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    câu vàng vàng đúng ghê lắm, nhưng phải thiên biến trong những gì mình có nhé, không lại mắc vào lỗi chết người là không thành thật thì...chết.
    embemuathu: ở các corp mà HR có xu hướng được đào tạo theo xu hướng nước ngoài ( có thể là ảnh hưởng bởi chính các sếp nước ngoài), thì những việc như em nói lại hay gây được ấn tượng đấy
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Lí do chọn nghề của bạn giống mình lắm. Trc khi vào trường mình cũng biết là xin việc khó, nên đã chọn dạy 1 môn học mới: Tin học. Tin học vừa đc phổ cập năm học 2006 -2007, thiếu thì thiếu thật nhưng tớ lại đang bi quan. Tớ chuẩn bị ra trường, đang đợi bằng tốt nghiệp. Lần này tớ cứ nộp hồ sơ ở Sở thì kô biết sẽ đc dạy ở đâu, có khi fải đi huyện xa tít mù tắp .... nơi điện đóm phập phù để rồi dạy tin học bằng tay . Thế nên tớ ôn thi Cao học luôn, nếu đi xa quá thì tớ đi học, học xong hãng tính đến chuyện xin việc. Thế đằng ấy đang dạy trường nào, môn gì và ở đâu ạ?
  8. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nói chung em giống ý kiến bác Daisy81, những gì không liên quan đến công việc mình xin thì không nên cho vào. Cả hobby cũng không nên có. Nhưng em "nói thật" là trong phần hồ sơ thủ tục, em cũng không "thật thà" hết đâu. Ví dụ trong phần giấy khám sức khoẻ, em "nhờ" Bố em đi khám hộ, hí hí mất có vài nghìn là được à (suỵt bí mật đấy nhé) . Em nặng có 43 ký mà em "điêu" lên 46 ký, chả ai biết đấy là đâu . Còn mấy cái vụ kỹ năng và kinh nghiệm công việc thì phải thật cẩn thận. Em tham khảo nhiều bài viết thì thấy là đa số nhà tuyển dụng sẽ đánh giá thấp CV xin việc nếu bạn quá chú ý vào cái "tôi" cá nhân nghĩa là say sưa kể về mình quá ý ạ, mà lại quên tập trung vào công việc chuẩn bị xin.
    Đấy, em biết có mỗi vậy thôi!
    @Bác Daisy: ok, hôm nào đi uống cafe bác nhá
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hik, thấy nhiều bạn ở đây bằng cấp đầy mình, nhưng sao xin việc khó khăn thế nhỉ.
    Tớ trước cũng cày 3 năm Bách Khoa, nhưng sau vì cái quy chế của chuối, nợ quá 1 môn năm đại cương thì cấm có lên lớp. Ở nhà 1 năm trả hết nợ thì học tiếp (điên). Cộng với việc chán nản với ngành học (hóa thực phẩm ạ, tớ siêu chán cái môn này). Thế nên mới quyết định nghỉ luôn.
    Lúc đầu cũng hơi bế tắc tẹo. Nhưng sau nghĩ lại, tắc gì thì tắc, uống hụm nước khắc trôi, sao phải lăn tăn. Thế là tớ bắt đầu công cuộc tìm việc. Phải đến 3 tháng đầu tớ làm linh ta linh tinh. Nào là nhân viên kinh doanh, rồi bán hàng hội chợ, lại còn đi đóng TVC quảng cáo nữa chứ. Sau mới tìm được 1 công việc tạm coi là ổn định, nhưng thời gian thì... trái khoáy, làm đêm. Tớ được nhận vào làm bartender cho 1 quán bar. Mặc dù chả biết j` cả, nhưng cứ liều mà làm, vừa học vừa làm, thế rồi dần dần cũng ổn. Lương cũng được tăng dần. Nhưng sau khoảng gần 1 năm, cảm thấy quá mệt mỏi, tớ xin nghỉ.
    Hôm trước nghỉ, hôm sau ghé Sinh cafe mua vé open tour xuyên ********* thêm vài thứ linh tinh nữa. Xong, lê xác với khoảng 1 triệu trong túi lang thang vào Nam trong 1 tháng rưỡi mới về.
    Về rồi lại bắt đầu công cuộc tìm việc. Nhờ 1 đứa bạn thân, tớ chính thức bước chân vào truyền thông. Công ty đầu tiên tớ làm chuyên khai thác truyền thanh. Các sếp bên này chuyên môn giỏi, nhưng quản lý ko được tốt lắm. Tớ có thắc mắc hỏi hoặc muốn công ty hỗ trợ thì lúc nào cũng nhận được câu trả lời: "Tự làm khắc giỏi" (bó tay). Chán chán, tớ quyết định đá thêm ngoài. Thời gian đấy, mỗi khi rảnh, tớ lại bám đuôi với mấy đứa bạn đi viết bài cho Sinh viên VN. May mà khả năng viết lách của tớ cũng không tệ, cũng lên được dăm bảy bài. Hứng chí, tớ làm luôn cả CTV cho Dân trí. Lương lậu 1 tháng mặc dù ko cao những cũng đủ để sống và tán gái.
    Được khoảng hơn nửa năm như thế, đến đợt WC 2006, tớ chính thức nghỉ. Nghỉ hết, không làm gì. Cả 1 tháng trời chỉ sống với bóng đá thôi. Hết WC, tớ lại chạy chọt hỏi han tìm việc. Cũng chẳng mất nhiều thời gian lắm, tớ được nhận vào làm cho 1 tờ báo điện tử. Sau 2 tuần thử việc, tớ được nhận vào làm chính thức. Công viêc của tớ là take care toàn bộ mảng nhạc nhẽo, xì ta. Cũng ko có gì quá vất vả. Chỉ là tìm tin, dịch, và biên tập. Ngoại ngữ và cách viết ổn ổn tẹo là ok. Nhưng thực sự tớ ko thích lắm. Cả ngày cứ ngồi 1 chỗ, đọc, dịch rùi viết. Chán.
    Đúng thời điểm ấy, bà chị thân thiết gọi điện à ơi, rủ về làm PR với bà ý. Sau 1 tháng suy nghĩ, tớ quyết định chuyển. Chẳng phải thử việc hay phỏng vấn, vào làm luôn. Hết tháng đầu, được sếp lớn tăng lương. Sau nửa năm, được thăng lến phó phòng. Cứ thế cho đến bi h. Tớ thích công việc này. Và tạm thời chưa nghĩ đến việc chuyển. Nhưng mà vẫn máu làm thêm. Có bác nào bên báo muốn tìm CTV thì cho tớ cơ hụi nhé.
    Nói chung là tớ khá may mắn trong khỏan tìm việc. Hoặc là vì với 1 cái thằng ko bằng cấp như tớ, nếu có cơ hội là chụp ngay. Không bao giờ bỏ lỡ. Thế nên vẫn sống ổn đến giờ.
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bác có cái may mắn mà không phải anh em nào cũng có là khả năng thích nghi cao. Nghe qua là cảm giác bác làm đựơc rất nhiều nghề, điều không phải ai cũng có thể.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này