1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. April_July

    April_July Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, tớ cũng đc gọi đi phỏng vấn nhiều lắm. Trượt cũng có mà người ta mời đi làm mình không thèm đi cũng có. Nhưng làm việc rồi thì mới thấy là kiếm được tiền của thiên hạ quả thật khó. Công ty mình tuyển nhiều kinh khủng, mà chả mấy ai đáp ứng được yêu cầu ngay, một là loại luôn, hai là làm chưa qua thời gian thử việc đã cho out. Hoặc cũng có khi ứng viên cũng kiêu, mình cũng chưa phải là mục tiêu gì ghê gớm đối với họ, có người làm mấy hôm mà có offer khác tốt hơn là đi luôn (nhiều người như thế) mà cũng có khi mình trả lương thấp hơn mong đợi của người ta người ta cũng không thèm (mình nói là mong đợi nhé vì thực tế thì lương công ty mình trả so với mặt bằng là cao). À, công ty mình sính ngoại lắm, cứ ai đi du học về chả cần phải đúng chuyên ngành, chả cần kinh nghiệm gì cả là nhận vào hết rồi đào tạo lại từ đầu.
  2. rosebleuedong

    rosebleuedong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn ở nhà tớ cũng ngưỡng mộ các bạn đi du học lắm, vì chí ít ra các bạn ấy cũng có cái hơn mình là nói giỏi ngoại ngữ. Cơ mà sang bên này rồi, tớ gặp đầy người, học master hẳn hoi nhưng cũng thấy bình thường lắm. Nhiều người hiểu và nói tiếng vẫn còn khó khăn (học ngành xã hội, kinh tế hẳn hoi chứ không phải là kỹ thuật đâu nhé) mà vẫn cứ du học như thường. Đâu phải ai đi du học cũng đều giỏi hết cả đâu. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận có nhiều người giỏi thật sự. Mình có cô bạn, sang Pháp làm fille au pair (girl au pair), cứ nhất quyết không đăng ký được học thì cũng phải xin được cái stage để về Việt Nam doạ. Buồn cười thật đấy
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ủa mình tưởng sv trong lúc học/ mới tốt nghiệp thì có vụ làm stage chứ?. Cô kia làm au pair sao stage gì hả bạn???
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Fill au pair tớ tưởng chỉ đơn giản là người giúp việc gia đình thôi chứ nhỉ, nhìn chung sv nữ sang P hay làm cô giữ trẻ cho gia đình (cũng được gọi là fill au pair). Nhìn chung nếu bạn giao tiếp tốt, đàm phán được với gia đình bên đó thì họ còn cho bạn chỗ ở miễn phí, và trả lương hàng tháng, mà trông trẻ cũng nhàn. Bạn tớ bên đó cũng làm việc này, ổn phết
  5. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự thế này...
    Lúc chuẩn bị ra trường thì hăm hở cực,đi phỏng vấn và 2 CTy Mekko và Foxconn cùng gọi vào làm.
    Đến đây lại nảy sinh vấn đề vì mặc dù có xe đưa rước nhưng phải làm tận Hà Tây hoặc Bắc Ninh,lương lúc đầu họ đưa ra con số 5 tr VNĐ.
    Một vài bạn đã làm thì nói vất vả hơn so với làm NN nhiều,buổi tối ít nhất đến 6h mới về đến Hn,như vậy thì các kế hoạch học thêm đều tan tành.
    Tớ băn khoăn quá ,không biết có nên đi làm ở đấy không,hay chờ lấy bằng TN rồi thi vào các Ngân hàng....
    Hay là vào tạm trong cơ quan của cô chú di bác nào đấy nhằm yên thân vài năm để lấy chồng và kiếm cái bằng Thạc sỹ rồi tính tiếp.....
  6. chilanickao

    chilanickao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng thì bõ bèn gì.
    Bác nào cũng làm ở Sân bay NB thì biết rồi, bên vận tải hay hành khách thì cứ phải gọi là. Tuy có xe đưa rước nhưng nó toàn đi tránh đường để khỏi tắc. Điểm đón thì có phải tiện như xe buýt đâu cơ chứ. Ngày mất 2 đến 3h ngồi xe là chuyện bình thường. 9h tối về nhà là amen cảm ơn chúa rồi. Nhưng được cái sáng dậy muộn bét nhè.
  7. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ tất cả các bài mà các bạn viết mình thấy các bạn quên nêu một đều cơ bản khi làm ở công ty nước ngoài là luôn chuẩn bị tinh thần out bất cứ lúc nào . Mà không biết các bác khi đi pv các công ty nước ngoài có nhận được câu hỏi : " có người nào làm ở đây giới thiệu bạn vào làm không ? " hay là đại loại như vậy ( vì lâu quá mình nhớ không rõ ) . lúc đầu mình không hiểu mấy nhưng khi vào làm thì thấy đồng nghiệp xung quanh đa số đều có mối quan hệ như là người thân , bạn bè v..v ..
    mà đều làm mình thấy khác biệt nhất ở công ty nước ngoài và nhà nước là ở nhà nước bạn vào làm rồi thì ko sợ bị đuổi trừ khi bạn vi phạm pháp luật , còn công ty nước ngoài thì lẹ lắm chỉ cần 5 hay 10 phút , đại khái là " anh ( chị ) bị sa thải từ lúc này " .
    thế là có thể hát bye bye bye được rồi . Mà các công ty đa quốc gia không bao giờ sử dụng nhân viên cao cấp dài hạn cả , cứ khoảng 2 - 3 năm là sa thải không cần lý do hoạc là ép bằng nhiều cách để người đó từ chức , còn nhân viên trung cấp như bọn mình thì khi sếp lên đường thì bọn mình cũng nên chuẩn bị hành trang là vừa vì sếp mới thế nào cũng cho bọn mình chuyển công tác từ cao xuống thấp để đưa ekíp của sếp lên .
    một vài cảm nhận của mình khi làm cho các công ty nước ngoài hy vọng giúp cho các bạn đang trên đường tìm việc chuẩn bị trước tinh thần .
  8. rosebleuedong

    rosebleuedong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Bạn tớ là trường hợp đặc biệt, vì nhận được học bổng sang Pháp du lịch vài tháng, nhân tiện kết hợp luôn với fille au pair để có thời gian ở lại lâu hơn để đăng ký học. Vả lại làm fille au pair vẫn còn thời gian để làm các việc khác mà, thế nên bạn ấy liên hệ với bên cho học bổng bạn ấy để làm stage,
    Như bạn gì nói ấy, fille au pair cũng thú vị phết, nhưng còn tuỳ thuộc vào gia đình đón mình và cũng phụ thuộc vào chính bản thân mình nữa, nếu bạn không cởi mở, không chịu học hỏi, không rộng lượng một tí thì bạn chả ở được đâu. Tớ đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp thất bại.
  9. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bạn này nói chẳng thấy đúng gì cả. Thôi buồn ngủ quá chào bạn nhé, tớ đi ngủ đây.
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cái này bạn sai rùi, chị mình làm Phó Giám Đốc Tài Chính cho PWC, một công ty kiểm toán nổi tiếng của Anh trong 9 năm đó. Dĩ nhiên lên từ từ vì chị hồi mới TN đã vào đó làm rồi. Làm Phó cho nó cũng 4 5 năm đó. Bây h kg làm ở đó nữa kg fải bị out mà do làm lâu chán nên move thôi ah.
    Hình như bạn này chưa đi làm mà toàn nghe nói kg í, bạn có hiểu luật lao động kg nhỉ?
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 08/06/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này