1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn đã quan tâm, XD nói chung là lương cũng khá, mà tuyển nữ thì cũng hơi khó bạn ạ.
    @nokia: bạn là Q à, tớ Thuỷ đây
    @bạn gì ơi, bên mình không lấy kĩ sư hoá, cảm ơn bạn nhé
  2. bagia_khotinh

    bagia_khotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bạn ở đây nói toàn các từ chuyên môn của tuyển dụng hay quá, mình chưa bao h đc thử qua but thấy thú vị thật. Hồi sv cũng mơ mộng này nọ lắm, mong nhất là đc làm cho KPMG hoặc PWC cơ, hoặc chí ít thì cũng phải là Vaco. Cũng học hành phấn đấu, cũng hăm hở luyện ngoại ngữ... Thế rồi ra trường ko hề nộp hs cho một cty nào mà lại làm hs thi công chức mới điên chứ. Qua hết vòng này đến vòng kia, xác minh lý lịch này nọ... but rồi vào làm thì thất vọng kinh khủng luôn, tập sự thì cả năm trời... Ở chỗ làm thì toàn các cô các bác già kinh dị, đến nói cũng ko dám nói to, đi trong cái sảnh của cq nó bằng sàn gỗ thế là phải bỏ hết cả đống guốc ở nhà, cv thì chả có gì, dạng nhân viên mới sáng phải đến sớm lau bàn, pha chè... Mấy cái đó còn đỡ, quan trọng hơn là cái kiểu môi trường nhà nc nó ... khó nói lắm, ko phù hợp với tính cách của mình.
    Làm đc đúng 10 ngày thì mình bỏ, mọi ng ở cq ngạc nhiên lắm, nói ng ta mất cả trăm triệu muốn vào còn chẳng đc sao cháu lại bỏ, chắc cháu có chỗ làm hay hơn à. Thế là mình bảo vâng ạ, cũng may ng ta ko tò mò hỏi chỗ nào chứ ko thì cũng ko biết trả lời sao, vì thực ra ko làm nữa tức là mình thất nghiệp
    Thế rồi nửa tháng sau, cũng chẳng hiểu ma xui thế nào mình lại nộp hs vào một cq nhà nc khác mới bực chứ, tự bảo ngành này mới thì chắc nó sẽ khác, lại toàn ng trẻ thì làm việc cũng dễ hơn. Cũng trải qua các vòng tuyển y như trước, chỉ khác mỗi cái câu hỏi nghiệp vụ trong bài thi chuyên môn chứ cái câu hỏi chung thì cũng giống vậy, thế rồi cũng qua 1 năm tập sự và bây giờ thì vẫn an phận ở đây, nghiệp vụ học ở trường chả bao h có cơ hội dùng đến, ngoại ngữ thì may mà thỉnh thoảng cũng còn đc dùng khi ra nc ngoài. Nhanh thật, thế mà cũng đã gần 6 năm rồi... mơ ước thì chưa thực hiện đc và có lẽ cũng ko bao h thực hiện đc, vẫn nhìn vào với ánh mắt ngưỡng mộ... Nhưng mà thôi, con gái thì nên an phận, tư tưởng cổ hủ lạc hậu nó ăn sâu vào trong đầu rồi
    Vài lời chia sẻ cv của mình với các bạn thôi, cũng ko giúp gì đc cho bạn chủ topic nhưng chúc tất cả mọi ng đều may mắn và tìm đc cv phù hợp nhất với mình
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chài, hôm nay tụi HR hỏi em, lúc cuối cùng ý "do u have a bf?" Em bảo "we broke up a couple of weeks ago". Xong lại hỏi lăng nhăng "he broke up with u or you broke up with him?" Em bảo " we broke up with each other" blah blah vài câu
    Hờ, như thế HR đánh giá ứng cử viên có saoko ạ ???? Ý em là "con này chuyện gì cũng kể được với người lạ" (lúc đấy cũng bị quay khoảng gần 1h30 phút rồi"
    Hôm nay lúc em bảo "một người làm marketing thì phải có khả năng quan sát và phán đoán tốt". Bọn kia bảo "thế sau 1h nói chuyện với bọn tao, mày phán đoán xem bọn tao thế nào? có hợp nhau ko?" Em bảo " Tao chả hiểu sao người ta put chúng mày vào cùng một phòng để phỏng vấn tao. Chắc là có gì đó similar. Nhưng tao nghị tụi mày ko có hợp. Con này kiểu thích cái gì đó stable, guaranteed, kiểu thích yên ồn" ."Còn mày" quay sang thằng kia " mày có vẻ thích thử thách, take risks và cho đó là cách thể hiện bản thân. Ví dụ 2 đứa chúng mày cùng đi du lịch, con kia sẽ đi kiểu relax, còn thằng kia sẽ đi kiểu explore"
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 11/06/2007
  4. chilanickao

    chilanickao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tớ trả lời dựa trên ý kiến cá nhân thôi.
    Hồi tớ bị hỏi vầy là lúc đã qua hết các vòng PV rồi, đoạn này gàn như là nói chuyện thoải mái để người ta có thể hiểu mình. Kiểu như 1 cách để biết nhân viên dưới quyền mình một chút về đời sống tinh thần và cách giải quyết khi động chạm đến nó thế nào.
    Tớ thấy người Nhật và Hàn là hay nói chuyện kiểu đấy nhất.
  5. love_love_love

    love_love_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các anh chị về các bài viết nhé..Nó thật là có ích với những người sắp ra trường đang lo lắng tìm việc làm như bọn em
    Em học ngành Tài Chính Ngân Hàng bên China, tiếng Anh cũng ko được giỏi cho lắm, mà hình như đa phần các công ty ,ngân hàng bây giờ tuyển dụng toàn yêu cầu tiếng Anh trình độ cao.Em rất lo lắng,Bên chỗ em học cũng rất khó kiếm chỗđi làm thêm để lấy kinh nghiệm
    Ngân hàng Trung quốc ở Vn ko nhìu,hic hic, HSBC,BANK OF CHINA, Nanfang,Indovina... cơ hội vào ngân hàng là rất khó...Em rất muốn thi vào HSBC,hehhe , chắc mơ chẳng ai đánh thuế đâu ,có ai từng thi vào HSBC ko ạ cho em hỏi kinh nghiệm 1 chút...
    Hay có anh chị nào đang làm ở công ty TQ cũng được, truyền cho em ít kinh nghiệm bọn TQ phỏng vấn tuyển dụng thế nào..Em cảm ơn nhìu
    Được love_love_love sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 12/06/2007
  6. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Khi hỏi đến những câu mang tính chất " ngoài lề" hay "personal issues" như thế này là HR đã rất có cảm tình với ứng viên rồi, và cũng muốn thử độ nhạy cảm của ứng viên trong những tình huống ngoài sách vở.
    Có một lần, bên tớ có một ứng viên rất xuất sắc, bên tớ rất hài lòng nhưng rất băn khoăn không hiểu lý do vì sao ứng viên lại bỏ vị trí khá cao ở cty cũ, mọi lời giải thích của ứng viên đều không làm bên tớ thấy thoả đáng nên việc tuyển dụng bị trì hoãn một thời gian rất dài. Mãi về sau, tớ mới tìm hiểu được ra, lý do ứng viên ( nam ) này bỏ việc bên kia là : bị một đồng nghiệp nữ quấy rối, hihi.
    Lý do củ chuối thế nên cứ loanh quanh không nói, nhưng có một điều rút ra là, trong lúc phỏng vấn, dù thế nào cũng nên trung thực, vì dù bạn nói dối hợp lý đến đâu, người phỏng vấn bạn cũng có thể biết, và họ sẽ không đánh giá cao bạn nữa.
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Chắc là nữ tình nguyện viên kia không đựơc ngon mắt lắm, chứ không thì... chả phải tay ông.
  8. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang muốn chuyển công việc. Đang làm nhà nước chán quá muốn chuyển ra ngoài làm. Tớ thích làm PR, cũng có tí kinh nghiệm làm báo rồi nhưng chẳng biết công ty nào có nhu cầu cần tuyển PR và hình thức tuyển ra sao. Bác nào biết share cho chút thông tin nha
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1

    Hôm nay em thi 1 công ty em thích nhất mà làm bài ko thể nào mê nổi
    Ko bít có phải tại hôm t6 ti toe đi cắt tóc ko???? Xui tận mạng
  10. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi, gần 1 tuần rồi mà mình vẫn chưa tìm ra phương án đột phá nào để tuyển dụng được 1 bộ máy mới ưng ý cả. Lẽ nào cứ quanh quẩn mãi mấy cái biện pháp tuyển dụng phổ thông ư?
    Nếu xác xuất tuyển dụng thành công chỉ 3% thì nhà tuyển dụng nên làm gì các bạn nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này