1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vijatradecenter

    vijatradecenter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hình như người này có thể giúp được bạn: Anh Mạnh 0903.424386. Bạn gọi thử xem.
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thế bác tuyển em ko?
    em chạy đi đằng này phát, tẹo về buôn với các bác sau
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nhà nước nếu năng động nhìn ra cửa và tận dụng các mối quan hệ thì cũng kiếm được chứ sao
    Ý mình là không phải phòng bì nhé
  4. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    muốn tuyển dụng thành công mà chỉ áp dụng mấy mớ lý thuyết thì khó có được bộ máy hiệu quả lắm bạn ạ.
    Để tuyển dụng, ngoài việc đăng quảng cáo trên các kênh thông tin( việc này nhiều khi mang tính chất tự quảng cáo nhiều hơn) thì bạn hãy áp dụng các chiến thuật săn đầu người, ví dụ như: qua bạn bè, người thân, đối tác... nhờ giới thiệu, tìm ở các buổi giao lưu, các lớp học MBA...hay là tuyển từ công ty đối thủ sang...nói túm lại, nhân tài (talent) là tài sản của công ty, mình không thể ngồi khoanh tay đợi talent đến được, mà phải chịu khó đi tìm. Còn khi họ đến với mình, lúc đó mình thật sự phải sáng suốt để chỉ trong vài lần tiếp xúc,có thể nhận ra đó chính là người mình đang tìm kiếm, ôi cái này khó lắm, phụ thuộc rất nhiều vào sự thể hiện của các ứng viên.
    Nói thêm về nhà nước và nước ngoài, tớ thấy nhà nước mình bây giờ nhiều chỗ làm cũng hay lắm đấy, không đến nỗi trì trệ chỉ đi pha trà, rót nước thôi đâu...
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Nhà bác Lenin nói cũng đúng này. Ví dụ ngành xây dựng cầu đường ý em thấy có nhiều mảng bọn ngân hàng hay tụi quỹ hỗ trợ của nước ngoài muốn làm với tư nhân hơn là nhà nước. Thế là các bác có thể set up 1 cty và móc ngoặc để đưa dự án về Đây là em nói đưa về và làm có trách nhiệm, làm tử tế đó nha...
  6. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nói thế chứ cũng khó lắm.
    Tớ đang làm ngoài mệt mỏi do fải làm overtime liên miên, thấy có chỗ nhà nước họ cần người, hí hửng vào làm luôn. Được tháng đầu thì sung sướng vì đi học vớ vỉn này nọ, lại chơi bời thoả thích, 0 fải còng lưng làm như trước nên khoái lắm. Làm được vài tháng là ngán luôn, việc thì nhàm chán, lương thì cực kỳ bi đát. Lại fải out luôn, giờ cũng đang thất nghiệp
  7. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Thanks. Bác Mạnh này có nhu cầu tuyển PR ở HN hay TPHCM thế bạn
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, không sao đâu, cứ bình tĩnh, mình làm không tốt lắm còn có đứa làm ... không tốt như mình. Lo gì, thế nào cũng ổn thôi
  9. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Pm cho em e-mail,để em gửi CV vào chỗ bác nhé!Nhưng cuối tháng này em mới được lấy bằng
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay có 3 bạn thi cùng em thôi. Các bạn ý là dân du học hết nhá. Có bạn đi làm rồi cơ còn gửi các chị tổ chức thi card visit. Các bạn bạn nào cũng váy , son phấn, high heels. Em nhà chị thì mặt mộc, áo phông, ripped jeans, giày thể thao (thì đi làm test chứ đi đâu mà diện??Với cả sau đó em còn lượn lờ). Ờ đấy, các bạn tự tin bước vào sảnh, gõ guốc cộp cộp, em thì đi trên cái sàn nhà bóng loáng của công ty suýt ngã
    Thôi, vấn đề là: có lẽ em gà thật Chị nhớ cái topic em kể về chuyện hết giờ phải dừng bút mà các bạn còn hí hoáy viết ko? Mèng ơi, hoá ra em mới là gà chị ạ. Hoá ra các bạn kia cũng chả khác giề các bạn em đã gặp
    Buồn hơn là....mấy cái cô trông thi của công ty đó (công ty em apply nó thuê bọn này tổ chức thi) cũng chả chuyên nghiệp trong vụ này tẹo nào. Nhìn rõ mấy đứa kia hí hoáy tô (ít nhất là 5 câu nữa nhá mà chả có động tĩnh gì). Phòng thì có chưa đến 5 đứa.....
    À, chắc cũng ko nên ngạc nhiên vì cái công ty tổ chức thi này chính là cái bọn em kêu ở topic cũ
    Em là người ko biết nắm bắt cơ hội ạ?? Hay em phải break the rule???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này