1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Bọn nào, bọn nào? Chị nhớ bọn P&G và U hồi xưa chị đi thi làm ăn nghiêm túc lắm cơ, đứa nào léng phéng ghi thêm gạch xoá bị đánh dấu với cả huỷ bài luôn Kể cả có đứa khá là VIP trong trường và các anh chị bên đó cũng biết mặt biết tên, vẫn bị gạch bài hoàn toàn
    Chả nhẽ bọn đấy năm nay đổ đốn thế? Chị nghĩ em không nên vì một vài bọn unfair đấy mà nản, chị thì lúc nào cũng làm như em , cực ghét ai hết thời gian cứ cố bôi bôi xoá xoá
  2. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    tìm việc đúng là mệt mỏi,tìm 1 công việc mà bạn ưng ý và đúng với chuyên môn của bạn càng khó.Nhưng khi đã có việc làm rồi thì lại thấy môi trường làm việc cũng là 1vấn đề các bạn nhỉ.Nhiều người bỏ việc cũng vì môi trường làm việc kô thoải mái
    @embemuathu:tớ cũng có đọc 1 vài bài của bạn,tớ thấy bạn nên ổn định 1 công việc nào đó trước rồi trong thời gian làm việc đó bạn sẽ thử để ý và tìm công việc khác cho mình,như thế sẽ tốt hơn là việc cứ nghe ngóng rồi đi thi ở chỗ này chỗ khác.Hình như bạn là du học sinh thì phải nên tớ nghĩ tìm việc làm với bạn kô khó.Chúc bạn thành công
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chài, ko phải tụi U và P&G đâu chị. Tụi làm về legal à nha May mà tụi đó chỉ phụ trách vụ làm test cho công ty em apply thôi (tại head office của nó trong Xì-Ghềnh)
    Thôi em kệ dòng đời đưa đẩy
    @bạn xau_xi_ : tớ đang thất nghiệp nè. Có kiếm được việc gì đâu mà chẳng ngó nghiêng Việc tạm cũng hổng có
  4. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    tìm việc mệt, làm việc mệt. chả có gì không mệt cả.
  5. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi tình cờ vào trang tuyển dụng của công ty mình mới thấy họ đang tuyển vị trí Ordinary Seaman. Bạn nào chịu cực nổi, muốn kiếm tiền thì đăng ký thử đi. Tôi nghĩ vị trí đó chắc tối thiểu cũng được 40tr VND/tháng đó. Link nè:
    http://www.deepwater.com/fw/main/Offshore_Fleet-72.html
  6. April_July

    April_July Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hử, uhm, hôm nay tôi cũng bắt đầu hành trình tìm việc đấy các bác ạ. Số em nó long đa long đong, vất vả quá, muốn yên ổn mà cũng không xong.
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Em vào rồi. Hic. Em chịu cực nổi, em muốn kím tiền, nhưng mà em không đáp ứng được y/c bác ạ.
    Bác đang làm bên Úc ạ, hay Công ty này có văn phòng đại diện tại VN?
    Thế bác có mong muốn làm ở vị trí đó không ạ?
    Càng ngày em càng tự giận mình rồi
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1

    1)
    Bác A " Cháu đang làm ở đâu thế?"
    Mbé "Cháu đang đi xin việc thôi ạ. Chưa đi làm ở đâu cả"
    Bác A" Thế à? Thất nghiệp à? Thế có hy vọng gì không?"
    2)
    Bác B: câu hỏi tương tự. Đế thêm câu "****** xin cho mày ở đâu chả được" (ôi pó tay)
    3)Chị C " Hôm nọ bảo đi thi ở đâu cơ mà. Trượt rồi à?"
    Mbé " còn những 3 vòng nữa cơ"
    Chị C " Bày đặt lắm vòng thế?"
    4) Đang lom khom dắt xe ra khỏi nhà
    Cô hàng xóm " Đi làm đấy à? Làm ở đâu rồi?"
    Mbé " Dạ không, cháu đi chơi"
    Cô HX " Tao thấy mày đi chơi suốt, ko đi làm gì à?"
    5) " Cháu thất nghiệp à?"
    .....
    6) " Thế bao giờ mới đi làm????"
    Mbé "Cháu ko biết"
    7).....
    8)....
    Một ngày phải nhai đi nhai lai mấy câu này ít nhất 5 lần
  9. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Gửi CV và AL qua email xin vào TPHCM làm việc thì đc 1 công ty gọi đi thi, 1 công ty gọi interview...Nhưng vẫn vướng mấy việc ngoài HN nên chẳng thi cử gì đc. Chán...
  10. mattroilanh_tt

    mattroilanh_tt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Điều khó khăn nhất bây giờ đối với mình không phải là tìm được việc hay không mà là không biết mình muốn gì !
    Hồi bé, mình ước mơ làm nhà thiết kế thời trang, suốt ngày vẽ quần vẽ áo hết mấy quyển sổ dày ---> muốn thi vào đại học mĩ thuật công nghiệp, nhưng do không có điều kiện ôn thi môn họa --> đành phải thi khối A ---> cuộc đời xô đẩy lại học về kinh tế.
    Tháng sau mình mới ra trường nhưng đã làm Equity Analyst cho một công ty đầu tư tài chính. Gần đây lại đỗ vào vị trí Investment consultant cho một công ty luật. Cái thứ 2 thì đúng chuyên ngành hơn và lương cao hơn một tý (hơn khoảng 1T). Nhưng điều mình băn khoăn nhất là không biết mình muốn gì nữa. Mình thích môi trường làm việc tại nơi mình đang làm nhưng cảm thấy công việc phân tích cứ nhàm nhàm thế nào đấy. Mình lại sợ không biết công việc ở chỗ kia thì có phù hợp với mình không và mình có thực sự yêu thích không. Còn ước mơ làm nhà thiết kế thời trang thì tiêu tùng kể từ hồi mình vào đại học rồi (vẫn thích nhưng chắc chắn không thể thực hiện nổi).
    Mình chỉ sợ cho dù có tìm được công việc lương cao, ổn định, môi trường làm việc tốt thì mình cũng không thể hạnh phúc vì không có niềm đam mê nghề nghiệp.
    Bây giờ mình phải làm thế nào đây ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này