1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Ôi thật là đúng tâm trạng, xông vào đây xả xì trét tí. Em cũng mới ra trường, thực ra là còn nửa kỳ nữa nhưng bây giờ tất thẩy bọn các công ty về trường tuyển dụng thành ra đứa nào cũng sốt hết cả ruột lên để đi làm. Hôm nọ đi thi Phân tích hoạt động kinh doanh nghe chúng nó bảo cái Phương cái Thuỷ lớp mình mới đỗ PWC rồi, cái Chung thì đỗ KPMG, thêm mấy đứa lớp khác cũng đỗ E & Y .... , thấy ...chẹp chẹp, rõ chán.
    đúng là như Mbémuathu nói đấy, công ty mình thích thì thi như dở hơi, công ty mình không thích thì vào ầm ầm.
    Đầu tiên là cái bọn Maersk Line khỉ gió, em kết bọn này vì năm ngoái bạn em thi vào đỗ luôn, đựơc đi Kopen training 2 tuần liền. Lúc có giấy mời phát về lớp, em đã bỏ ván bài đang chơi dở lên nhận phong bì có tên mình, hí hửng lắm. Trượt ngay từ vòng đầu. Mà mấy cái câu IQ của nó đâu có gì? em cũng biết nó hay hỏi kiểu đấy vì con bạn em mách cho em từ năm ngoái nên em có 1 năm chuẩn bị hẳn hoi, làm nát tất cả mấy trang web IQ, mua cả mấy CD ở ngoài hàng nữa. Nhưng về sau em thấy bảo nó tuyển thực sự bằng cái bản Personality Test cơ. Nó sẽ vẽ 1 sơ đồ ra rồi xem cái bảng mình tick có phù hợp với cái sơ đồ của nó không thì mới tuyển. Xong! Tạch luôn. Em shock mất gần 1 tháng vì vụ trựơt Maersk đấy. Xong apply ngay vào Hapag Lloyd, bên này thoải mái hơn nhưng em vẫn thấy không thích bằng. Phỏng vấn với GĐ Marketing xong, có thể ký hợp đồng từ tháng 7 nhưng tự nhiên em thấy phân vân, chả muốn làm mặc dù 2 thằng này to chả kém gì nhau.
    HSBC cũng ném cái CV vào, chả thấy gọi gì vì bọn này có cái kiểu lúc nào cần người thì tìm trong đống CV gửi sẵn đến chứ chả bao giờ nói là tuyển người. Gửi cả tháng rồi mà chả thấy có động tĩnh gì. Vietcombank thì tuyển dấm dúi từ bao giờ, lại thêm cái kiểu chứng minh của phường xã ngại, chả muốn làm.
    Bây giờ trong lúc bọn nó chuẩn bị đi làm hết cả rồi, em thấy mình chả sẵng sàng tí gì, toàn ở nhà xem Friends. Có khi hè này em ở nhà nốt đã, lấy cớ là làm Luận văn, chả đi làm nữa.
  2. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Chán quá,lại đi phỏng vần thêm một nơi là FPT.Bảo là tuần tới này có kết quả,không biết thế nào.Lại đợi chờ
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thông bán với đằng ấy
    - Bạn Sơn mà tớ biết vào Maersk sau một hồi chiến đấu tưng bừng với đủ các thể loại elites đã ra đi sau khoảng 8-9 tháng làm việc. Nó bỏ việc. Vất vả chết cha.
    -E&Y: Trang bạn tớ lương tháng 4 triệu(hồi mới vào, h chả biết sao), còn các cái khác ko biết. KPMG, G., T. bạn tớ cũng thế, tháng 4 triệu. Peak seasons làm như điên như dại. G. đã bỏ sang làm investment bank. T. thì bảo "ờ, sắp bỏ". G. bảo tớ " Thực ra những đứa ở lại là những đứa muốn tích luỹ chứ lương thì được bao nhiêu".
    Trong khi đó các bạn làm ngân hàng bên thanh toán QT cũng được lương tháng cỡ 4. triệu rưởi. Bên Anz là tháng 380USD (tất cả tớ đang kể là lương cứng nhá, ko biết chính sách bonus của từng cty thế nào). AnZ thì 1-5 đi du lịch Hong Kong Macau. Được phết đấy chứ
    Tớ có đứa bạn apply HSBC và Citibank, đỗ cả 2 nhưng HSBC kêu vào training ở SG 10 tháng nên nó bỏ. Sang Citibank làm hình như 300usd/tháng. Bạn ý học ngân hàng
    Kekeke, mà PwC đã thi xong quái đâu????
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 15/06/2007
  4. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    cũng xin góp vui với mọi người chuyện tìm việc của em. chiều nay em đi fỏng vấn cho vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng thật ra là trái nghề em học nhưng đây cũng là 1 nghề mà em yêu thích còn cái trường mà em sắp sửa tốt nghiệp thì em lại ko hứng thú lắm ( vì em chọn sai trường), lại chẳng có chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm gì nữa. Nói chung thì mọi việc cũng tạm ổn nhưng anh fỏng vấn em có nói là em chưa có bằng ( cuối tháng này em mới nhận bằng) và cũng bảo em hãy suy nghĩ kĩ vì công việc này đòi hỏi sự đam mê và kiên nhẫn mà SV mới ra trường thì thích bay nhảy khó mà gắn bó lâu dài dc, đến lúc có bằng mà vẫn quyết định làm công việc này thì có thể đến fỏng vấn tiếp. Hic mọi người tư vấn giúp em với, thực sự là em cũng thích cv này nên mới apply chỉ sợ chưa đủ lòng yêu thích để có thể chịu dc nếu bị khách hàng mắng chửi. Hơn nữa cv fải làm theo ca nên thời gian rất thất thường, em lại đang có ý định học VB2 nên nếu theo nghề thì chắc ko học đc roài Anh chị nào biết về nghề chăm sóc khách hàng hay đã từng làm rồi cho em lời khuyên với ạ. Có nên theo ko đây?
  5. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Quả thật mệt mỏi. Mình chọn một ngành xã hội chả cần. bây giờ ra chả tìm được việc. Chắc phải đi học thêm cái khác khong thì chịu. Những lại chả muốn sống nhờ bố mẹ nữa . Tốt nghiệp khá lâu, làm toàn việc lung tung, thành công ít mà thất bại một rổ
  6. doraemon_daisuki

    doraemon_daisuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đợt vừa rồi vừa thi cuồi kì vừa hổi hả nộp đơn đi xin việc, nên quả thật là quá mệt mỏi. Hết chỗ này gọi đi làm test, chỗ kia gọi đi PV. Tớ cũng máu bên Kiểm toán nên cũng apply vào big 4. Mới đầu thấy thích nhất là bên PwC, nhưng mà ở đây làm hơi chậm. Hnay mới gọi đi PV vòng 2, màlàm test cách đây 2 tuần rồi. trong khi đó bên Vaco hnay là dealine để chấp nhận offer. E&Y cũng nhận được offer từ đầu tuần rồi. Nên cũng đã chấp bút kí vào HĐ với bên E&Y. Mình rất thích cty này, cũng thấy hứng thú với cv này nhưng chẳng hiểu sao kí xong tâm lí lại không được thoải mái lắm. Có lẽ là mang tâm lí từ đây bị ràng buộc rồi.
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thôi đằng ấy cứ làm một thời gian đi rồi sẽ biết. Tớ thấy first jobs cũng quan trọng, nó sẽ định hướng nghề nghiệp cho mình sau này. Mấy bạn hoc Ngoại thương ra lại đổ hết sang làm bên Tài Chính, Kiểm Toán vì first jobs lại ở các big 4. Tớ đoán chắc ấy học Tài Chính vì thi bên VACO thi technicals mà
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Sao chị Bé chỗ nào cũng biết thế nhỉ.
    Trước khi về chị đã n/c kỹ tt LĐ ở VN rồi ah ^^?
    Mà chị ôi, ngoài lề 1 tý, chị có ảnh avatar là Nhóc Marưkô, k biết chị có bộ truyện đấy & sẵn lòng chia sẻ không nhờ , em hỏi hộ người bạn
  9. chuyendoi79

    chuyendoi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Bạn thành lập văn phòng gì vậy, bạn có thể nói rõ ràng các vị trí cần tuyển dụng nếu biết được ai tớ sẽ xinhan cho sang bên bạn
    Nói chung cũng tuỳ người bắt được đối tượng săn được đầu người. Cũng nhiều doanh nghiệp về mở lắm mà.Chúc bạn thành công và không mệt mỏi về vấn đề tuyển dụng.
    Đọc bài của Daisy chị rất khâm phục trước chị cũng làm cho xếp Canada mấy tháng rồi lại nhảy nhót đi bây giờ ổn định chui vào nhà nước làm không tệ lắm dù đôi khi cũng chán định thoát ra ngoài đọc sự gian truân của mọi người thấy thôi tự bằng lòng với gì mình đã có.Vì làm nhà nước sức ì đã lớn rồi....không ham như hồi mới ra trường.
    Chúc các bé sắp tốt nghiệp biết lựa chọn ...khi đọc được những bài viết ở đây.
  10. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    công việc là một phần rất quan trọng, cho nên những băn khoăn về nghề nghiệp là điều không tránh khỏi, kể cả nỗi thất vọng do công việc không như ý, hoặc tìm mãi không được công việc phù hợp với mình.
    Tớ nghĩ là chúng ta nên luôn luôn nuôi trong mình mình một niềm tin rằng " mình sẽ làm được" và bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, với full passion.
    Tớ muốn chia sẻ với các bạn là : " Belief is the most importance in your life" vì vậy, hãy tin là mình sẽ làm được, và cố hết sức vì niềm tin đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này