1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doraemon_daisuki

    doraemon_daisuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tớ học bên NT embemuathu ạ. Hôm tớ di kí HĐ cũng toàn thấy dân NT. Bên Vaco là thi nghiệp vụ với cả TA. Nhưng chỉ là hỏi cơ bản về kế toán, kiểm toá nthôi. Tớ đi thi có ôn j đâu mà vẫn pass mà. Bên E&Y lại là bài tổng hợp gồm nhiều phần, cả IQ, cả nghiệp vụ, cả viết luận. Còn PwC thì k fải bài nghiệp vụ. Hình như ấy trước cũng học NT ah?
  2. chuyendoi79

    chuyendoi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Mấy đứa bạn chị toàn dân elites nên mấy chỗ ngon làm ăn sao cứ lôi chúng nó ra hỏi là hết. Cũng xác định phải về nên tìm hiểu trước cho đỡ shock
    Hôm nọ bên KPMG có career day gần nhà chị, chị đi bộ qua coi thằng bạn làm bên đó hát. Nhìn đi nhìn lại thấy toàn bạn mình Giờ mình mới tốt nghiệp trong khi các bạn đã đi làm hết rồi. Đứng buôn một tí là ra hết.
    1 đứa bạn thân của chị làm ngân hàng AnZ, mấy đứa làm Citibank với HSBC nên lúc gặp thì buôn tý. Nói chung cũng than vãn lắm.
    À, truyện Maruko hả?? Chị toàn coi film Mấy quyển truyện cũ xì mua từ năm lớp 4
    @doraemon: Tớ cũng nghe bảo E&Y thi khó hơn bên các bên khác. Nhưng E&Y thi hồi tớ ko ở VN nên tớ cũng ko rõ. Tớ thấy bảo bên VACO hỏi technicals nhiều lắm chứ tớ cũng chỉ đến financial accounting và managerial accounting thôi....nên ko dám bon chen nhiều
  4. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Chà chà công nhận là chị Mbé thật là nhậy bén thông tin, hỏi đến chỗ nào cũng biết Sơn Maersk thì bọn em biết rồi, nhưng thi thì bao chả muốn đỗ cái đã. Hôm qua chat với con bạn mới đi phỏng vấn Maersk vòng cuối với giám đốc, nó kể nghe siêu chuối. Ông ý hỏi hobby của nó là gì? Nó bảo: đọc, xem TV, nghe nhạc, đi shopping, đi chơi với bạn bè. Nghe xong bác này phán một câu: Ngoài reading ra, các hobby của mày thật là vô bổ, vừa tốn thời gian vừa chả mang lại lợi ích rồi. Nó cãi nhau 1 lúc, chuyển sang vấn đề định hướng tương lai, bác ý hỏi bao giờ định đi học cao học? Nó bảo: có thể là sau 2 năm, có thể là đi luôn. Bác ý bảo: định hướng tương lai của mày chẳng rõ ràng gì cả, phải đi học ngay. Mk, cứ áp đặt cho người ta ý thích của mình. Rồi đến chuyện văn hoá công ty. Bác ý bảo: chẳng hạn mày mặc cái áo hồng này đi làm, mọi người hỏi tại sao lại mặc áo hồng thì nếu mày trả lời vì mày thích màu hồng hoặc vì công ty quy định thế đều sai tuốt mà fải trả lời là "Hôm nay tôi đi gặp 1 khách hàng mà người này thích màu hồng nên tôi làm thế vì công việc" Chuối cả nải, mệt với bác quá, xoay con nhà người ta đúng 1 tiếng. Mệt người.
    PWC thì không phải là chưa tuyển xong mà tuyển cuốn chiếu, tuyển được ai thì tuyển sau đó vẫn tuyển tiếp.
    Cơ mà bọn KPMG, ... các thứ em đều thấy offer 5 triệu khởi điểm hết đấy chị ạ, không phải 4 triệu đâu.
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bác Thứ bảy về bảo đứa bạn của bác là phải lớn và khôn lên đi. Hai mấy tuổi đầu rồi mà vẫn còn ngố. Ở đây bạn ấy là người bán hàng, người mua hàng là đồng chí giám đốc kia. Đặc điểm của dịch vụ là phải làm cho khách hàng hài lòng. Luôn phải nhớ một câu "Khách hàng luôn luôn đúng." Ở đây bạn của bác chả làm đúng tí tẹo tèo teo nào cái triết lý ấy.
    Phỏng vấn nó có những mẹo để làm bản thân bộc lộ tính cách thực. Bác giám đốc có lẽ làm theo cái mẹo đấy. Người mua mới phàn nàn về người mua có chút xíu mà người bán đã phải sửng cồ lên cãi nhau, thật chả ra cái thể thống gì, ngoài việc chứng minh người bán thật kém kiên nhẫn mà rất dễ mất bình tĩnh.
    Bạn bác nên hiểu rằng Maersk nó thuộc ngành dịch vụ, phải phục vụ trăm ngàn khách hàng có cá tính khác nhau. Trong phỏng vấn thì nó chỉ là "hobby của mày vớ vẩn quá." còn trong thực tế thì nó là như thế này "Service của bọn mày như kặc! Làm x gì mà để hàng tao trễ mất 1 tuần. Làm ăn thế giết người à? Mày biết tao bị phạt bao tiền vì cái vụ 1 tuần này của chúng mày không? Mày chỉ biết lừa đảo lấy tiền thôi à?! blah blah. Nếu bạn bác được vào làm, bạn bác cũng nhảy bổ lên thi với khách xem đứa nào chửi giỏi hơn à?
    Đã vậy bạn bác còn không biết cái sai về mình, phỏng vấn về còn nghĩ bọn nó siêu chuối? Bọn nó siêu chuối cái gì? Có bạn bác siêu chuối thì có. Nếu không nhận thấy được cái sai từ phía mình, sẽ không bao giờ khá lên đựơc.
    Nếu em là ông giám đốc kia, bạn bác sẽ không bao giờ có cơ hội được nói chuyện với em lần thứ hai. Cơ mà bạn bác có khi lại chả lấy đó làm phiền, bạn bác lại nghĩ cái bọn siêu chuối thế mình làm cho nó để mình thành củ chuối theo à.
  6. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, bạn này nói đúng.
    Tuy nhiên cũng phải thông cảm chút cho các bạn mới ra trường ít kinh nghiệm phỏng vấn.
    Dù vậy, đặc điểm của các hãng lớn là họ có khả năng tìm ra ứng cử viên tiềm năng thông qua các phân tích tâm lý. Có thể bạn chưa có kinh nghiệm, nhưng nếu personality của bạn phù hợp, nhiều khả năng bạn sẽ được lựa chọn.
    Nên nếu họ không lựa chọn mình vào một vị trí nào đó thì cũng không nên quá thất vọng, còn nhiều cơ hội phía trước mà.
    Nhưng các bạn ứng viên tiềm năng cũng phải mài giũa viên ngọc của mình thường xuyên cho nó sáng bóng. Chứ đừng để lúc nào cũng được gọi là tiềm năng nhưng khó khai thác
    Hí hí, nếu thuộc hàng elites như Mbé mùa thu nói thì không nên nộp hồ sơ vào các hãng bé quá, nhiều khả năng là trượt vì họ biết chỗ họ khó giữ chân được anh tài. Cái nữa là sau này CV của bạn sẽ có cái background là chỉ làm cho các hãng bé, khó có cơ sở tốt để các hãng lớn nhận bạn nữa.
    Chúc vui
  7. uratara

    uratara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Trước khi tìm được việc, mình cũng rất bức xúc, rất mỏi mệt. Nhìn bạn bè đi làm sao thấy mình kém cỏi thế, nhưng bây giờ đi làm rùi sao thèm một buổi chiều được ở nhà, được ngồi tỉ mẩn dọn dẹp căn phòng của mình Công việc cứ thế cuốn mình đi, chẳng có lúc nào mà dừng lại. Rùi đâu cũng vào đó thôi mà.
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Em đây chưa đi làm, mới đi thi thôi nhá, mà đã được giao một đống việc. Quay cuồng rồi. Có khi tai tuần sau chạy sô 4 công ty 1 lúc mà đến 2 công ty đều giao projects về nghiên cứu, làm và thuyết trình với board of mangers nên bị loạn. Cơ mà vẫn thích lượn lờ ở đây
  9. mslulu

    mslulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đang thất nghiệp, các bác ơi hay là mình giúp nhau
    thấy đâu chỉ cho nhau nhỉ :D
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Một tuần mới đã bắt đầu Chúc cả nhà may mắn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này