1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Thanks B.C. (hehe biết tên thật của đằng ấy rồi nhé). Chẹp, hoá ra là Mbé bằng tuổi mình thế mà ngày xưa gọi chị ngọt xớt, giờ cho xuống chức thôi. Hôm qua đi sinh nhật M.A hoá ra là dắt dây quen nhau cả, thôi chúc nhóm của Mbé may mắn với Unilever nhé.
  2. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Oạch, hóa ra Mbé = tuổi t7 à, mình cũng xưng chị ngọt xớt này
    Thứ 7 thì gặp bên 84HN rồi, tớ dùng nick truly_madly_deeply có hình Tang Mã ý, giờ bị lock nick rồi nên phải dùng nick này
    Thảo nào lúc Mbé bảo Nhóc Marưkô hồi lớp 4 thì mình cũng ngờ ngợ...
    Mới biết ta vẫn chỉ là 1 hạt cát trong sa mạc này...
    Sẽ thất nghiệp và Sẽ đi xin việc
  3. April_July

    April_July Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hay thì cũng chả phải hay lắm, chứ hay thì đã không có kiểu đó. Vì mình cũng nhìn gương nhiều người, ra đi không có lý do, có khi chưa hết thời gian thử việc đã bảo người ta không làm được việc, rồi thì còn kéo dài thời gian thử việc, rồi có người kéo dài thêm những 2 lần thử việc mà không nhận vẫn hoàn không nhận. Giám đốc thì không có tý tư cách nào mặc dù về chuyên môn có thể giỏi, lãnh đạo kiểu đàn bà. Trước mặt các nhân viên khác mà cứ gọi Giám đốc nhân sự của mình là con này con nọ, mặc dù chị GĐNS kia trình cũng cao, công ty cũng phải trả nhiều tiền cho cái mớ chất xám của chị ý. Còn bà Giám đốc Media thì leo lên được là do thường xuyên được đào tạo với ông CEO ở..trên giường.
    Có một chị cũng bị cho nghỉ việc như vậy mà đã đi nửa năm rồi chị ấy vẫn ấm ức, phá công ty. Hic, quả thật chắc là kiểu đối xử với nhân viên để người ta tới mức phải như thế với công ty thì hết lời rồi.
  4. April_July

    April_July Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bây giờ một số vị cứ chê Nhà nước, chứ em thấy Nhà nước tốt chán, sống đúng kiểu được sống. Hồi em đến Bộ Thương Mại chỗ thầy em, rồi qua chỗ văn phòng bố em, nhìn chao ôi mà thèm thuồng. Tư nhân thì như con gián con rệp ý. Chao ôi là khổ nhưng mà vẫn phải vất vưởng tha phương cầu thực hết công ty nọ đến công ty kia.
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Cái vàng vàng. Hôm nọ tớ ngồi buôn với 1 anh hơn tớ 7 tuổi. ANh ý buông 1 câu "Sau này có làm ở VN thì tránh đừng làm dưới quyền sếp nữ nhá. Rắc rối"
    Hoá ra rắc rối thật à???
  6. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Đúng roài, mình làm nhà nước quát bọn công ty bẹp như con gián Oai vãi nhưng mà lương mình thì đúng là con gián so bọn nó thoai.
    @ Mbe: pé này 84 thoai à, thế mà bạn bạn với mình chứ.
    Được superknight sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 18/06/2007
  7. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Xin việc ở miền Bắc và miền Nam có gì khác nhau nhiều không cả nhà.
    Tớ đang muốn xin vào TPHCM
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Mai tớ đi phỏng vấn và theo như trong đơn mời, thì có cả nghiệp vụ nữa. Chả hiểu nghiệp vụ gì. Hừm.
    Hôm nay đi thi làm bài như dở hơi, lý do là mình lười học quá, vắt chân lên cổ chạy không kịp.
    Thất vọng vì bản thân thiếu nghị lực quá chừng
  9. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Sao tớ ghét phải sống trong SG thế. Chắc do mình có thiên kiến từ trước. Ghét vì sao? Vì thời tiết. Cả năm trời nóng như thế, không có một mùa đông lạnh.
  10. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Tuần này biết kết quả ở công ty FPT không biết thế nào nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này