1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    những câu hỏi mà chúng mình đang bàn ở đây nó thuộc về quy trình phỏng vấn rồi, chỉ có điều với mỗi đối tượng ứng viên, câu hỏi sẽ được gia giảm cắt gọt nhiều hay ít mà thôi.
    Trong quá trình hỏi những câu quen thuộc này, HR cũng sẽ xoáy vào bản CV của bạn, nên việc chuẩn bị một bản CV " ấn tượng" và " sát với thực tế kinh nghiệm" cũng như " yêu cầu của nhà tuyển dụng" là cũng rất quan trọng.
    Bạn cũng nên chú tâm trả lời tốt ngay cả những câu hỏi buồn chán nhất, vì nhiều khi, nếu ngay cả những câu " đơn giản " vậy mình cũng không trả lời ngon, thì cơ hội để trả lời những câu strick là hơi ít, mình mất cơ hội thể hiện.
    @ embe : em phỏng vấn hôm nay thế nào?
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Hôm qua tớ đi phỏng vấn. Đối diện với phía tớ là ba bác già ơi là già, tuổi bằng mẹ tớ chứ không đựơc trẻ trung xinh tươi như bạn Cúc81. Ban đầu thì tâm lý tớ cực thoải mái vì các khoản presentation thì tớ làm sales cũng phải trải qua nhiều. Nhưng mà các bác ấy phỏng vấn như mổ lợn, tận 20 chú chờ ở ngoài. Giấy hẹn bạn đến đúng 2h, thế mà tớ phải chờ ở ngoài đến tận 3h30 mới được vào nói. Chờ một tiếng rưỡi đồng hồ đâm ra mình lại thành sốt hết cả ruột, bắt người ta chờ le''o gì mà lâu thế.
    Vào phỏng vấn là một bàn hình chữ nhật to, thông thường cho cuộc họp có khoảng 8 người, 3 người phỏng vấn đối diện, mình ngồi một bên.
    Tớ có đọc qua một quyển sách về ngôn ngữ cử chỉ hoặc cái gì đại loại thế nên tớ hiểu cách bố trí ấy làm người được phỏng vấn có vị thế yếu hơn. Tớ ngồi xuống, cố gắng tỏ ra thoải mái và cố gắng eye-contact với cả 3 bác cho công bằng, nhưng hơi tập trung hơn vào bác ở giữa, tỏ ra tươi tỉnh và cười nhẹ.
    - Mày tự giới thiệu về mình đi.
    - Vầng, như mày thấy trong hồ sơ tao đã gửi cho chúng mày, tao là thế lọ thế chai, trước tao làm ở đây, bây giờ tao qua các khoá đào tạo A, B, C và bây giờ tao đang ở đây, trước mặt bọn chúng mày.
    Sau đấy, câu chuyện chuyển sang hướng, - Sao mày làm ở chỗ cũ thời gian dài như thế, không thể nói là không có cơ hội mà mày lại chuyển sang đây?
    Vừa nghe thấy bác ấy nói vài câu tớ đã hiểu ý, cười và nói Thực ra khi tao chuyển chỗ làm, tao cũng cân nhắc rất nhiều. Và bạn bè người thân của tao cũng hỏi nhiều câu tương tự như câu của mày rồi. Lý do tao chuyển là thế này thế kia...
    Mấy bác ấy có vẻ không được thuyết phục lắm, hỏi tiếp cái gì đấy tương tự. Tớ cũng chán, nghĩ bụng hỏi đeo'' gì mà lắm thế. Tớ bảo:
    - Tao nói thật nhá. Tao bỏ vịêc cũ rồi. Tao chẳng có đường lùi. Tao chả có đường nào khác là phải tiến lên thôi.
    Thế là cũng xuôi. Các bác ấy hỏi về khả năng ngoại ngữ, với khả năng tiếp nhận kiến thức mới. Cuối cùng các bác ấy bảo ok, anh ra ngoài chờ chút rồi làm tiếp bài kiểm tra nghiệp vụ.
    Cuối cùng loại hết, còn 6-8 bạn gì đấy cùng thi viết với nhau. X mẹ, thi đúng vào phần công thức mình chưa học, vẽ hươu vẽ vượn chả biết thế nào. Bài tập có 3 câu chỉ làm được 2, lý thuyết thì hẹ hẹ, nhìn câu hỏi trắc nghiệm cứ rối tung cả mắt, nếu có 2 lựa chọn thì tung đồng xu, đằng này có a, b, c, d chả biết tung đồng xu kiểu gì.
    Thực ra đi xin việc chỉ khó nhất là những người mới đi làm lần đầu, hoặc chuyển từ một lĩnh vực khác sang. Còn nếu vẫn là một lĩnh vực cũ, người HRO nếu hiểu về công việc và nghiệp vụ, chỉ cần nói chuyện một lúc là hiểu rất rõ trình độ của thằng mình phỏng vấn đến đâu, có bốc phét gì hay không.
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm đầy mình có khác <-- không quen biết gì nhưng cứ phán đại
    Trả lời ngon, thậm chí là rất ngon các câu hỏi nhàm chán chính là thể hiện phong cách làm việc và sự quan tâm đối với công việc. Cẩn thận hay qua loa, có tính toán hay việc tới đâu tính tới đó. Chẹp, xét cho cùng thì phỏng vấn cũng là một công việc, nếu thấy đối thoại nhàm chán quá thì rắc thêm chút muối cho nó có mùi vị.
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hôm thứ 3 em có đi phỏng vấn bên 1 công ty đa quốc gia . HRM hỏi em
    HRM: "Mày thích căn phòng này ko?"
    Mbé" Có, tao thích màu xanh. Mày thấy đấy, tao mặc áo xanh, vòng cổ cũng xanh, eye shadows cũng xanh"
    HRM "Nhưng tao chẳng thích phòng này..."
    Mbé (nhớ lại kinh nghiệm của bạn của bạn saturdays fv bên Maersk) bình tĩnh nhún vai " Có sao đâu. Với tao thế này là ngon rồi. Phòng bài trí đơn giản nhưng trang nhã, không quá rộng, không quá bé. Tao nghĩ đây là nơi lý tưởng để làm việc. Nếu mày ko thích thì sao ko sang phòng khác rồi tiếp tục phỏng vấn? Dù sao đi nữa, tao thấy cái phòng này màu sơn hợp với sơn cửa ở ngoài đấy"
    HRM cười cười, chuyển sang câu khác.... Em cũng cười cười
    @ chị Daisy: Sáng nay em đi làm chán lắm. Được cái nước uống ngon
    @Paradise: Cố lên, tìm chỗ nào ngon ngon làm rùi tớ đến đặt tiền ở đấy
  5. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 này Thứ 7 sẽ thi
    Chúc mọi người sớm tìm đựơc vịêc như ý.
    Chúc em bé ngày mai present ở U thành công mý mán nhé
  6. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mình thì vẫn fải ngồi nhà làm part time và tìm việc, phù...cũng sốt ruột fết.
    Tên bạn rủ ra làm riêng thì giờ nó vẫn chưa thèm nghỉ, vẫn đang tiếp tục làm, còn mình thì tự nhiên lại nhảy fắt ra đường trong khi chưa chính thức lên kế hoạch cụ thể cho việc làm riêng, cũng chưa tìm được chỗ nào ưng ý. Đi chơi bời lêu lổng suốt tháng nay rồi, đi du lịch thì công nhận thú vị, mỗi tội 0 có lương thất nghiệp, cũng chả ai thèm nuôi nên giờ lại fải cuống cuồng apply.
    Cũng vừa apply mấy chỗ, nhưng nghe chừng là fải chờ đợi vì nó cũng chưa cần người gấp nên còn đủng đỉnh chán, chưa thấy reply gì.
    Oài...tìm được việc ưng ý quả là cũng khó, fải kiên nhẫn vậy.
    Các em trong này đi phỏng vấn thú vị nhỉ, chắc do tuỳ lĩnh vực ngành nghề. Chị xưa nay phỏng vấn toàn hỏi xoay quanh cái CV của chị, dân kỹ thuật nó cóc thèm hỏi nhiều. Khổ mỗi cái là làm CV thật thà quá, làm ở những đâu là liệt kê ra đầy đủ từ bé tới lớn, thành ra nhìn vào cái list 7 cty trong vòng 6 năm chúng nó choáng, sau rút kinh nghiệm liệt kê ví dụ vài cty thôi, thấy kết quả khả quan hẳn
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thế là xong 1 tuần căng thẳng với lịch phỏng vấn, present dày đặc Mệt đứt cả hơi, về nhà lăn ra ngủ từ chiều đến 7h mới lồm cồm bò dậy
    Mà, em các bác tạch một công ty rồi. Vui vãi
    Đang rảnh, vào đây buôn tí.
    Em thấy ngu nhất là trò group interview. Vứt cho cái đề bài rồi cho 4-5 đứa ngồi cãi nhau. Đứa nào cũng tỏ vẻ ta đây thế này thế kia, tranh nhau nói, bạn chưa nói hết đã chen ngang. Hơ hơ, em các bác ngồi gật gà gật gù nghe chúng no nói hết rồi mới bảo "Tao éo hiểu chúng mày cãi nhau cái giề. Bây giờ spend 3 phút, mỗi đứa ghi ra cái gì on top of your mind, xong bắt đầu thảo luận" 3 phút sau. Lại loạn hết lên, tranh nhau nói chả ra cái thể thống gì. Bố khỉ. Cho chúng nó nói hết, em đá" thôi, one by one, bắt đầu từ con kia"
    Đấy là các bạn
    Còn các bác giám khảo
    Ngồi uống nước, ghi ghi chép chép (ngu vãi, đặt cái camera cho nhanh). Thỉnh thoảng đứng lên đi ra ngoài. Mặt chả biểu lộ cảm xúc đang interested or not. Trông ất ơ éo chịu được.
    Tóm lại, vẫn chả hiểu trượt vì cái giề...
    THôi, cứ cho là mình ngu đi. Chẹp
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 21/06/2007
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, đừng nóng nẩy thế Trượt một chỗ không sao cả, còn ối chỗ khác, buồn làm gì Cố lên
    Về khoản group work thì chị thấy cũng hay đấy chứ, tất nhiên nhiều khi cũng có người củ chuối. Hồi chị thi, có 02 bạn miền Nam hình như đã bàn với nhau trước hay sao ý. Vào 1 nhóm xong là 1 bạn đứng lên làm group leader luôn, đề xuất thế này thế nọ. Okie, xong đến bạn kia đưa ra ý kiến, cứ 1 bạn nói xong bạn kia khen "that''''s a good idea" rồi khen với tâng bốc nhau excellent với great các kiểu, chuối thế. Cả nhóm 7 người thì 5 dân còn lại miền Bắc cộng lại cũng nói không nhiều bằng 2 bạn miền Nam kia. Nhưng sau vài phút trấn tĩnh bọn chị cũng lấy lại tinh thần để bắt đầu cuộc đua, điểm chủ yếu vẫn là không cần nói nhiều, không cần quá thể hiện, chỉ cần nói những điều mà chưa có ai nói ra và có tinh thần xây dựng chung cho nhóm. Thôi, âu cũng là kinh nghiệm em ạ. Ngẫm ra thấy đi nhiều chỗ thấy có group work thế này lắm, muốn tránh cũng không được
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 21/06/2007
  9. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Mai là cuối tuần rồi mà cái công ty FPT không thấy nói gì chắc lại out rồi,đã hai lần phỏng vấn tại FPT.Sang tuần lại nộp chỗ khác và lại phỏng vấn ...rồi lại phỏng vấn.ĐI làm không lương lấy kinh nghiệm,mà sống hôm nào là cần tiền hôm đấy thôi thì làm việc bằng niềm tin
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 21/06/2007
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề là em ghét nhất kiểu cãi nhau chen lấn. Hôm em đi thi cũng có đứa đã xung phong làm này làm kia..Ôi, em phải vỗ vai bạn ý bảo " Should we slow down a little bit, girl? We havent even chosen a topic, let alone do discussions"
    À quên mất, cái topic thì củ chuối đến độ chán chả buồn nghĩ
    Em chả cay cú gì đâu, có điều ghét cái kiểu group interview đó.
    Đã thế thích cãi nhau thì đây cũng chơi
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 21/06/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này