1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------
    em vào đấy sẽ thành little Autumn
    chị lại cứ tưởng Mbé làm cho Uni rồi, hôm nọ quảng cáo với anh Nokia thế
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ai gọi tôi đấy? Từ bây giờ tôi là Britney Una nghe không
    Công nhận chuối Nhưng mà BAT trả lương khá thật cơ
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chị Cúc, nói ra thì xấu hổ chứ nick của em là Animal Purchasing Baby ạ Không phải Little Autumn đâu ạ Khổ, tiếng Vịt không dấu nó thế
    Biết đâu vào BAT mình tên là Xa-ra Đi- Ông ( Sarah Dion) cũng nên
    Ngày xưa là Mít là Na
    Bây giờ vào BAT em là Sarah
  4. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    HỪ HỪ HÔM NAY LẠI VẤT VÃ TÌM VIỆC. ĐỜI RẤT DỠ PHẢI NIỀM NỞ LÀ LÁ LA
  5. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thư giãn với cả nhà nào. Bọn BAT thì ngon rồi, thấy được bình chọn là tập đoàn đối xử tốt nhất với nhân viên ở Vịêt Nam năm vừa qua đấy. Bọn này thì perk tốt thôi rồi, nhưng làm cái trò đi đầu độc anh em bằng nicotine thì chả hay ho gì.
    Con Hằng bạn em khi đựơc hỏi "Em có thể đóng góp gì cho BAT?" bảo "Em vừa mới học xong, tất cả những gì em có thể đóng góp là lý thuyết suông thôi" Mk, thế là qua luôn...hài vãi.
    Cả nhà mình cố lên nhé, chẳng mấy nữa mà có vịêc ngon lành hết đấy. Mà cái trò tìm việc này cũng có cái số nữa, lớp tớ có bạn học cũng bình thường thôi nhé, không có gì nổi bật cả, chả làm thêm làm nếm gì, ở kí túc. Cũng chả đi xin ở đâu, lúc CLB HR của trường xin địa chỉ email, cả lớp chả ai cho vì còn mải đánh bài rồi cũng chả thèm reply nữa. Nó thì reply, rồi đi fỏng vấn với bọn HP máy in ý, trúng luôn, vựơt qua bao nhiêu candidates cũng bằng cấp, đi làm mấy năm như ai, lương lậu khá (giờ cao bằng em lớp trường mới trúng KPMG rồi nhá).
    Sau khi biết tin được tuyển, nó bảo "Chị ơi, chị có nhầm không? Em chẳng làm được vịêc đâu, em chỉ đi phỏng vấn cho có kinh nghiệm thế thôi. Để em giới thiệu cho chị bạn em học giỏi hơn em, nhiều kinh nghiệm làm vịêc hơn em...."
    Chị ý cười bảo "Nếu công ty đã chọn em thì đúng người rồi em ạ, đấy là cái duyên của em với công ty, em cứ làm đi. Bọn chị cần em cho công vịêc". Hay chưa!
    Hôm qua than thở với bà chị em về chuyện công vịêc, bà ý bảo "mày cứ yên tâm, có số cả. Ngày xưa tao ra trường, cũng đang đi dạy cho tư nhân ngon lành thì mẹ cứ bắt xin vào trường công, có biên chế cơ. Thế là đi xe máy lên tít đường Láng Hoà Lạc, rẽ vào 1 cái đường nhỏ nhiều ổ trâu ổ bò, rơm rạ phơi đầy đường, sau tầm 3,4 cây cũgn có 1 cái trường mới xây khang trang theo kiểu cực kỳ nhà quê. Vào gọi khản cổ hiệu trưởng hiệu phó không thèm tiếp, cuối cùng có 1 bà kiểu lao công ra rút cho chén nước chè đỏ quạch vào chén sứt rồi ra giá: 5 triệu cô chạy cho vào chân giáo viên cấp 2. ( Bây giờ xin vào làm vịêc cho nhà nước giá cao lắm, có chỗ 30 triệu cơ). Cuối cùng về đọc báo nhân dân thấy 1 trường cấp III có giá khác đang tuyển GV, thi vào đỗ. Giờ ngon lành, GV trường có tiếng chả mất xu nào, phụ huynh đến nhà chỉ đi oto".
  6. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ, cô giáo của tớ vừa bảo bên Tổng cục Hải quan đang tuyển người đấy, có muốn đi làm không thì nộp một bộ hồ sơ. Chẹp chẹp, nhưng chắc mới vào thì ngồi bàn giấy cả ngày, lương cơ bản thôi. Híc híc, thế thì em ngại vào nhà nước lắm cô ạ, vào năm muốn làm giàu, ngo ngoe tí lại bị C16 hỏi thăm cả lũ thì nhục lắm.
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ đi coi bói người ta bảo tớ làm về legal mới đau chứ Bác Anghen_Lenin ở box mình thì bảo năm nay có việc tốt về nhà đất. Mèng ơi, tớ đâu có biết gì đâu
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Cục thì còn có tí mầu chứ lên Tổng Cục mà lại chả dây mơ rễ má gì thì đói.
  9. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Làm về Legal à? Hay là apply vào E&Y đi Mbé, vào bộ phận chuyên lo dự án, cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc các thủ tục pháp lý ý. Hừ hừ, hôm nọ có người quen giới thiệu tớ làm 1 việc tương tự của VP VN, nhưng lương thấp mièng, vào làm loong toong nên tớ bảo "em muốn làm lắm ý, nhưng mà bảng điểm em xấu lắm " Chị ý lại bảo "Không sao, miễn là em cầu thị và cố gắng" . Trong khi chưa xin được việc, tớ quyết định đầu tư tài sản cố định là 5 cái chiếu, 10 cái ghế nhựa, 1 cái đèn sạc pin tối tối ra Mỹ Đình ngồi bán mực nướng, bim bim, lavie tự chế. Anh em có ai ra Mỹ Đình thả diều nhớ ngồi quán tớ cho đắt hàng nào
  10. mattroilanh_tt

    mattroilanh_tt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Làm về legal cũng hay đấy chứ ? Làm về mảng tư vấn đầu tư, dự án ở các công ty tư vấn luật, người ta cũng không yêu cầu phải có nhiều kiến thức về luật đâu. Tháng sau tớ cũng chuyển sang làm mảng này !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này