1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc bài của bạn Samurai với một tinh thần trọng thị sâu sắc, vì hiểu rằng không phải tự nhiên mà bạn phải để bài của bạn nổi bật hơn hẳn bài của người khác bằng cách để phông chữ to như thế. Cũng còn may mắn vì bạn chưa đến mức tô xanh tô đỏ vào chứ không thì còn nổi nữa.
    Cuộc sống thường nhật của mỗi người có 24 giờ. Khoảng 8 giờ trong số đó dùng cho việc tái tạo năng lượng để có thể tiếp tục sống vào ngày hôm sau, chúng ta đi ngủ. 8 giờ chúng ta giành cho công việc, đấy là các công việc mang tính hành chính, chứ ở nhiều nơi khác, con số này có thể lớn hơn. Con số 8 giờ này là không thể giảm thấp hơn đựơc nữa, kiếm cách nào giảm đi là có chuyện ngay. Một ông sếp không thể chấp nhận việc nhân viên của mình ngày nào cũng kiếm cớ về sớm, còn một chủ doanh nghiệp không thể nào phát triển được doanh nghiệp nếu ngày nào cũng nhàn tản thảnh thơi. Con số 8 giờ còn lại chia đều cho các công việc đánh răng rửa mặt, ăn uống, ỉa đái, di chuyển trên đường... Nếu cái passion là tình yêu hay tình cảm vợ chồng thì nó cũng chỉ được nhận số cổ phần ít ỏi trong số 8 giờ đấy thôi.
    Nói như thế để thấy rằng thời gian giành cho công việc thậm chí còn nhiều hơn cho passion - passion theo cái context của bạn samurai dùng - cho tình yêu. Vậy tại sao lại không cố gắng tìm một công việc mà ta đam mê với nó? Trong khi công việc chiếm của chúng ta 1/3 cuộc đời thường nhật, hơn bất cứ một hoạt động nào khác.
    Ngày xưa đi làm, vừa sớm bảnh mắt đến văn phòng đã thấy mail của thằng Nhật nó chình ình trên bàn. Nhật nó sớm hơn mình đâu 2 tiếng. Thôi kệ ******, bố đi ăn sáng đã. Ăn sáng về, nếu công việc quá gấp gáp thì có cái thư nhắc, a reminder hay nó lịch sự hơn thì ghi là a resend. Bắt đầu túc tắc trả lời mail thì nhận được response rất nhã nhặn OK we''''ll do it accordingly. Buổi trưa tầm 12h bên Nhật viết thư vẫn thấy nó trả lời. Ơ bọn này nhịn suất trưa à? Buổi chiều 5-6h lục tục chuẩn bị đi về, đi uống bia, đi bơi, đi với gái, đi đâu đấy ai biết viết cái mail cuối. lại nhận đươc cái hồi âm sau đấy vài phút OK we''''ll do it accordingly. Thế là thế đe''''o nào, bọn này là cỗ máy à?
    Câu trả lời là chúng nó có passion trong công việc. Chúng nó làm việc kinh khủng quá, trong một lá thư có tò mò hỏi sao tao thấy mày làm việc suốt ngày thế? Bình thường những câu hỏi mang tính riêng tư này trong công việc không bao giờ nên có, nếu hỏi chưa chắc đối tác đã trả lời. Thế mà nó lại trả lời. Nó chỉ P.S đơn giản: I got a desire for this. Thằng Nhật này hoá ra lại làm mình đánh giá lại tình yêu cho công vịêc của mình.
    Hồi mới đi làm, ghé VCCI chỗ mấy bạn cùng lớp ĐH làm chơi. Công việc chả thấy làm việc gì. Phòng có hai ba người, báo chí đầy. Màn hình thì chỉ độc Vnexpress.net, Tuoitre, tienphong... cứ vài chục phút đọc hết lại f5 một lần xem có bài mới để ... đọc tiếp.
    Thế nên đi làm phải kiếm một công việc mà mình đam mê. Thời gian giành cho công vịêc còn nhiều hơn thời gian phải giành cho người tình, tại sao lại không cho nó một vị trí xứng đáng như nó phải có? Người mình nói chung làm ăn hời hợt nhất thế giới, thói quen này đã có cách đây mấy chục năm nên khi các bạn trẻ sinh ra đã quen với người đi trước, không ý thức được mình thiếu cái gì. Chừng chục năm nữa hết các hàng rào bảo hộ, lĩnh vực nào tây nó cũng vào được, nó mới dậy cho biết thế nào là công vịêc.
    [/quote]
    bạn viết hay quá.
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Một trong những nguyên nhân của việc khó kiếm công việc mình yêu thích và phải làm những công việc mình không đam mê nó nằm ở vấn đề vĩ mô. Nền kinh tế mình là một nền kinh tế emerging nhưng lại trong quá trình chuyển đổi. Cái thời buổi bao cấp nó khiến cho kiếm được một công việc là cả một vấn đề, cho nên ai có việc gì là làm ngay, bất kể nó có phù hợp hay không, cá nhân mình có thích hay không.
    Nó tương tự như cưới vợ cưới chồng về rồi bắt đầu mới xây dựng tình yêu của các cụ ngày xưa. Xác suất thành công thì có đấy, nhưng tớ không thích đánh bạc với tình yêu.
  3. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bạn ...mới đầu nghe có vẻ có lý...nhưng phân tích kỹ thì mình ...chả thấy hợp lý chút nào.... ...
    mình phân tích thế này nhé...giả sử như bạn tìm thấy đc 1 công việc mà bạn cho là sẽ làm bạn hứng thú...nhưng trên thực tế...bạn làm việc đó 1 thời gian...bạn thấy ko phát triển đc...ko đc nhưng mong muốn của bạn...vậy là bạn sinh ra chán nản ..và bạn lại tìm 1 công việc mới...hoặc là bạn thấy hứng thú trong công việc đó rồi..nhưng bạn cảm thấy chưa thoả mãn với những gì bạn có...với lại đâu phải lúc nào bạn cũng cảm thấy hứng thú trong công việc đó...con người chứ có phải cỗ máy đâu..mà lúc nào cũng như lúc nào...trên thực tế là như vậy..bạn nào đi làm rồi cũng thấy vậy....cứ thế..cứ thế...bạn sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn...tìm việc hết năm này..qua năm khác..dựa vào cái passion của bạn...hì
    -còn việc bạn so sánh giữa người việt nam mình với người Nhật trong công việc...thực ra mình đang làm cho 1 công ty khá lớn của nhật bản...ấn tượng của mình là..
    1.họ rất chú tâm vào công việc
    2.họ làm việc dựa trên trách nhiệm với bản thân và với công ty.
    3.họ có 1 đồng lương và lợi ích xứng đáng với những gì họ bỏ ra
    4.trong công việc họ không bao giờ để tình cảm cá nhân và cảm xúc riêng tư xen vào.
    5. Rất Quan tâm đến những chi tiết ..dù là nhỏ nhất trong công việc.
    6.có tác phong rất công nghiệp..như tuân thủ mọi quy định của công ty.
    7.khi gặp những việc khó...họ luôn cùng nhau suy nghĩ và tìm ra giải pháp tốt nhất để giải quyết việc đó
    -cuối cùng theo suy nghĩ của mình thì :
    đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi..rằng mình làm việc vì gì chưa?
    1.thỏa mãn đam mê.
    2.muốn khẳng định được mình trong xã hội
    3.kiếm tiền,kiếm vợ đẹp dễ...VV Và VV..
    suy cho cùng làm gì thì làm..mục đích cuối cùng vẫn là danh và lợi....Nếu các bạn thấy ...cần phải học gì?làm gì ..để tương lai gần ..kiếm được nhiều tiền...có được chỗ đứng trong xã hội..thoả mãn đc những mong muốn cá nhân của bạn...túm lại...cần phải thực tế hơn... nếu muốn trở thành triệu phú và kiếm được nhiều $$ hơn..
    bạn thấy đó...nhưng ông BILL GATE ấy...cảm xúc những ngày đầu đi làm của ông ấy ...tất nhiên có 1 chút đam mê..trong lĩnh vực lập trình phần mềm...nhưng sau này ông ấy chuyển sang làm quản lý (suy ra đam mê của ông ấy là..kiếm nhiều $$$)...chứ có viết mã lệnh nữa đâu...cho đến bây giờ khi bill gate nhận thấy rằng..chẳng thiếu gì thì...từ chức ở mircosoft và đi làm từ thiện ..cái này tức là đam mê danh tiếng(tất nhiên có phần nhiều ..là ông ấy cũng có lòng tốt với người nghèo)...hihi..
    túm lại...hãy cứ làm việc ..làm việc..và đừng bao giờ ngừng làm việc..và suy nghĩ..sao cho... để làm tốt nhất công việc mà bạn đang có..tự dưng đến 1 lúc nào đó...bạn sẽ có câu trả lời cho đáp án của cuộc đời mình...
    p/s:một ý kiến thô thiển đóng góp với các bạn..
    Được samurai_iv sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 28/06/2007
    Được samurai_iv sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 28/06/2007
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghĩ passion trong tình yêu cũng khá giống passion trong công việc.
    Ví dụ đơn giản thế này:
    Sáng bạn đi ký hợp đồng làm cho Unza - dạ, cái này là tổng của nhãn Enchanteur và Romano đấy ạ - (bạn đi ký giấy đăng ký kết hôn). Ràng buộc rồi nhé. Chiều về nhà bạn vẫn dùng dầu gội của P&G (chiều bạn vẫn ******** với thằng bồ của bạn vì bạn yêu nó passionately trong khi bạn chỉ mới thích thích người vừa ký vào giấy kết hôn với bạn)
    Câu hỏi : Tại sao bạn ký?( Vì sao bạn lấy người bạn chỉ thích thích ???)
    Trả lời: Vì Unza trả lương tớ cao hơn, nhiều chế độ ưu đãi, đào tạo hơn (vì thằng kia là đại gia lắm tiền)
    Câu hỏi: Thế còn gì băn khoăn?Thích thích nó, nó lắm tiền. Tạm ổn
    Trả lời: Làm sao tớ có thể marketing một sản phẩm (khoe chồng tớ, lo lắng cho chồng tớ) trong khi tớ ko có passion, ko tin vào chất lượng của sản phẩm đó??? Tớ sáng đi làm ở Unza (sáng đi với chồng), chiều tớ ra hàng gội đầu vẫn bảo "ê nhóc, chị xài Pantene!" ( chiều tớ đi cà phê với thằng bồ)
    Câu hỏi: Thế bottom line cuộc đời của bạn là gì?
    Trả lời :.................................
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Quan điểm của tớ thế này
    Bạn có thể trong 1 thời gian ngắn ko thích cái này cái kia nhưng PASSION là không bao giờ thay đổi..
    Nôm na : Tôi đang làm cho Unza, bộ phận marketing, nhưng tôi thấy lương tôi đáng được tăng lên từng này từng này để xứng đáng với những gì tôi đã đóng góp cho công ty. Công ty không chấp nhận ---> tôi vẫn làm việc nhưng không thấy hứng thú vì công sức bỏ ra không xứng đáng với số tiền nhận về. (chả thế mà người ta có chữ financial incentives đâu bạn)
    Vậy là tôi chán Unza, nhưng có phải vì thế mà tôi mất PASSION cho các sản phẩm của Unza không?? (chính cái passion này khiến tôi apply vào công ty)
    Đứng ở vị trí là người làm mar, tớ thấy bản thân tớ phải tin vào sản phẩm của mình, tin nó có value gì đó đã. Một khi tớ không tin thì tớ thật chả biết thuyết phục người khác tin và dẫn đến hành vi mua ra sao.
    Bạn tớ hay nói "mày siêu thật, vừa bảo cái này hay cái kia hay là làm cho bọn nó đi mua toé loe. Good" Nhưng tớ có phải thánh đâu? Tớ ko promise những gì tớ ko thể deliver. Đây là nguyên tắc làm mar đầu tiên của riêng tớ.
    Đá sang passion với tình yêu: Bạn vừa cãi nhau với chồng bạn, chẳng lẽ đi li dị luôn sao?
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 28/06/2007
  6. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, mệt mỏi yup, mệt mỏi, chờ mãi mà chưa thấy người tình hay bồ hay bạn ******* lại vứt cho 1 cái date nữa thế này.
  7. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi..bạn ko thể đánh đồng tình yêu công việc với tình yêu một người nào đó mà bạn thương yêu đc...ví dụ như bạn yêu bố bạn..mẹ bạn..cô giáo bạn...rõ ràng ở đây những tình yêu..và tình cảm bạn dành cho người đó...là vô điều kiện..và ko gì có thể so sánh đc
  8. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hì, nghe các em bàn chuyện công việc với tình yêu, làm mình lại nhớ hồi xưa có cô bạn thi vào Techcombank. Chờ dài cổ cả chiều mới đến lượt phỏng vấn, anh manager anh ý bảo "Em làm sao chứng minh được em sẽ làm lâu dài cho Tech? Tech đã có kinh nghiệm tuyển nhiều sv FTU xong mấy tháng các em toàn chạy thôi". Con bé bla bla một hồi anh ý bảo "Các em phải tưởng tượng công việc cũng như tình yêu, nếu em cứ yêu ai mới được 1, 2 tháng xong em chạy thì còn ai tin vào lòng chung thuỷ của em nữa" Công nhận vác mác FTU đi tuyển dụng toàn được hỏi câu kiểu thế này, em có chắc em ở lại lâu không, vui dã man
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Đang ngồi nghía lại các câu hỏi đã trải qua. Em xin bổ sung một câu em vừa nhớ ra
    HRM " Thất bại lớn nhất mà em đã từng trải qua?''''''''
    Mbé " I failed to lose weight" T__T "Always"
    HRM: Pó tay
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 28/06/2007
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 28/06/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này