1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cherokee_rosezzzz

    cherokee_rosezzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Vâng em cảm ơn mọi người rất nhiều. Htrc suýt nữa thì em đứng lên bỏ ra về nhưng nghĩ mình làm thế thì chỉ thiệt cho mình nên lại ở lại.
    Ôi trời ơi, thất nghiệp đã khổ có việc cũng chẳng sướng hơn.
    Dù sao em cũng cảm thấy đỡ hơn trc rất nhiều rồi. Rất cám ơn mọi người chia sẻ cùng em
    anh 3www: ơi, e sợ ko đc đến lúc mình bàn giao cho ngkhac đâu, cứ ngồi "ị thằng kụ" (em trích trong hài đấy mod nhé) ra đấy thì ai ngta nuôi ko mình. Em mà là sếp e cũng hót ra đg ấy chứ lị.
    Ai đã gặp tình huống như em hoặc tương tự khi là newcomer thì share kinh nghiệm vượt qua cho em với.
    Anh Luuhang: Tính em cũng dở hơi lắm, cái gì cũng muốn biết, cũng muốn làm đc ngay cơ. Ngta có ý ko chỉ giáo đấy, e biết mà, có lần e sang xem ngta làm ntn thì ngta lập tức đứng dậy sang phòng khác buôn dưa. Mà ghét lắm nhé, những cái vớ vẩn thì chỉ bảo rất tận tình cơ (mới đầu e cảm động lắm) như print ra làm sao, đặt giấy ntn,...
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, thế thì phải chờ đến lúc nhận lương để đọc thêm một bài than phiền nữa của bạn thôi
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Haha , với mình là mở công ty riêng
  4. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Hồi tớ thất nghiệp ở nhà chơi lâu wa, thấy sốt ruột tớ liều thành lập được cái Trung tâm môi giới việc làm, giúp được cơ số người 7nghiệp, sau đó cả bản thân, nghĩ cũng hài
  5. Toivoitroibovo

    Toivoitroibovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chậc, tớ cũng 25 rồi. Nhưng chả bao giờ có ý định đi làm cả. Thế mới lạ.
  6. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    thế bác vẫn đi học à, vẫn dc bố mẹ nuôi à, sướng quá nhờ
  7. genie1504

    genie1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa nộp đơn, chỉ mới dự định viết CV mà đã thấy oải rồi.
  8. katwalk

    katwalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ui tìm việc thật là nan giải, có cty gọi đi làm rồi lại trăn trở ko biết còn cty nào khác hay ho hơn gọi ko
    nhân tiện đây, mọi người cho tớ hỏi trường hợp 1bạn như thế này thì expected salary nên hét là bao nhiêu nhé
    bạn í là người Anh, Bachelor degree in Business & Finance, có khoảng 3năm kinh nghiệm về lĩnh vực finance/accounting ở UK và NewZealand. Bây h đang muốn đến VN sinh sống và làm việc, đang apply vào 1cty, nói chung yêu cầu và mô tả công việc của họ khá là phù hợp kinh nghiệm mình đã có. Mới gửi CV và họ reply ngay lập tức và đang hỏi expected salary là bao nhiêu?
    Nên trả lời sao nhỉ, mọi người cho tớ ý kiến với, không biết pay rate về cơ bản của người nước ngoài ở VN như thế nào nhỉ
  9. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    EM vẫn thất nghiệp ,chán quá
  10. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thế
    Quả này anh mà thi đỗ chỗ này anh sẽ khao tất mấy người năng nổ của topic này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này