1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeVietHungCorporation

    LeVietHungCorporation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    THAM KHẢO THỬ CÁI NÀY ĐI
    http://www2.muare.vn/forum/vieclam/1199900.ttvn
  2. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    mới biết thông tin từ ông anh, bên zamil tuyển PR đấy, bên đó chuyên nghiệp lắm, đãi ngộ cũng tốt lắm, bạn nào quan tâm thì vào website của họ tìm thông tin xem.
    chúc thành công nhé cả nhà
    try your best
  3. hoanglanp

    hoanglanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tui còn buồn hơn, đang làm ở ngân hàng nước ngoài ngon lành, lương ngót nghét 1 ngàn mà bỏ đi để tìm những giá trị phù phiếm, đến bây giờ, mất cả chì lấn chài!
    Được hoanglanp sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 03/07/2007
  4. hoanglanp

    hoanglanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà nuôi được??? Anh cho em cái cần, để em tự đi câu vậy. Anh đang có hai cái, nhưng chỉ có một mình...
    [/quote]
    Em là nữ ạ. Em gày lắm nên nuôi không tốn gạo đâu. Hàng ngày em ngủ đến 10h sáng nên không mất tiền ăn sáng. Trưa em toàn ăn bánh mỳ giò chả. Tối em chăm đi chơi nên thể nào cũng được mời lại nhà người ta ăn. Em gày tong teo, cao 1m55, nặng 42 kg. Thời kỳ đỉnh nhất là nặng còn 39kg.
    Có ai nuôi em không?
    [/quote]
  5. 2007chanly1

    2007chanly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Tui còn buồn hơn, đang làm ở ngân hàng nước ngoài ngon lành, lương ngót nghét 1 ngàn mà bỏ đi để tìm những giá trị phù phiếm, đến bây giờ, mất cả chì lấn chài!
    :
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bác được làm ở ngân hàng nước ngoài a? sướng thế còn gì. Ngân hàng là mơ ước của em. Nhưng ko biết bao giờ mới vào được vì em học Tài chính - ngân hàng nhưng ko 1 ngày đuợc học về ngân hàng.
    NH seabank đang tuyển. em đã nộp vào, nhưng ko hy vọng lắm, Vì lại thêm bằng của em là bằng Trung bình - Khá
  6. the_daughter

    the_daughter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày thứ 2 mình nghỉ việc ở công ty cũ. Hoá ra mình không yêu thương gì nó lắm. Làm được độ tháng thì nghỉ vì thấy oải, thấy chán. Apply hết việc này việc kia cũng không ăn thua.
    Bạn nào ở TP HCM review về C.T. Group giúp mình với. Hiện giờ đang có post việc thế này. Mình trông gày gò bé nhỏ, nhìn quê mùa nên ngại mấy thể loại Luxury quá Lên website của công ty thấy sơ sài, chán.
    C.T Group


    Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

    Tóm lược công ty:
    CT Group is a corporation specializing in Luxury Retail Business & Investment in retail infrastructure. We are on expanding our buildings , luxury apartments & shopping center projects at Hanoi & HCMC. We are also proud of being exclusive Franchise of many top fashion , cosmetics & fragrances brands such as CK, Laneige, Guess, Lolita Lempicka, Red Earth, Lancel, Tony Wear, The Undershop, Swaroski. To meet our development, we are seeking for talent, proactive & professional candidates in our CT team
    We are developing ?oPotential Talents? program for Management level, this opportunity is opened for any person who is working or studying but love challenge to be a Talent in Management of Retail Industry, Investment or Construction.

    Quy mô công ty:
    (Số lượng nhân viên) 100-499
    Chức danh: FRESH GRADUATE STUDENT

    Mục: - Mới tốt nghiệp/Thực tập


    Mô tả công việc: SCOPE

    - Finance
    - Investment
    - Retail Business

    Kỹ năng/kinh nghiệm:
    - Male/female (20 persons)
    - Fresh graduates in Economic/ Marketing/ Foreign Trade/ Banking universities with high results
    - Potential candidates will coach and train to be Management level
    - Strong communicate in both Vietnamese & English
    - Dynamic, active and hard working
    - Computer skills
    - Closing date for registration : 28/7/2007
    - Location : Ho Chi Minh City

  7. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    mới tốt nghiệp, nộp hồ sơ vài chỗ, fỏng vấn vài chỗ, chỗ nào cũng e dè vì thiếu kinh nghiệm, thế này thì còn cơ hội nào cho những ng như em cơ chứ
  8. Toivoitroibovo

    Toivoitroibovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em là nữ ạ. Em gày lắm nên nuôi không tốn gạo đâu. Hàng ngày em ngủ đến 10h sáng nên không mất tiền ăn sáng. Trưa em toàn ăn bánh mỳ giò chả. Tối em chăm đi chơi nên thể nào cũng được mời lại nhà người ta ăn. Em gày tong teo, cao 1m55, nặng 42 kg. Thời kỳ đỉnh nhất là nặng còn 39kg.
    Có ai nuôi em không?
    [/quote]
    [/quote]
    Lạc đê? tí chút. . Nhìn cái chữ kí nhớ đến "Bài không tên số 4": Lệ xóa cho em được không những kỉ niệm đắng? Lời nói yêu thương, ngày xưa có trở về tìm.
  9. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bạn này đã gửi CV vào CT group chưa?Trước tớ làm ở đó đấy, PR executive & Director Assistant.Có giúp được gì không nào
  10. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Hik, chị Daisy nhắc đến Zamil làm e nhớ Zamil của e quá. Ở đó có bao kỷ niệm ngọt ngào, nhẹ nhàng, ấn tượng và cũng có cả phần hài hước mà có lẽ e sẽ nhớ mãi ko quên mất. Bố Mẹ thấy tình hình đi làm xa về e ngủ ly bì nhất quyết bắt e nghỉ ZSV. E mới đầu ko chịu, nhưng cuối cùng vẫn phải nghe lời phụ huynh sau đợt bị ốm. Chuyển sang công ty mới rất gần nhà, vị trí cao hơn, lương bổng cũng ngon lành hơn, công việc khá hay nhưng nhiều khi ức chế với khách hàng và dư luận kinh khủng. Trời ơi, ko rõ e chịu đựng được đến bao giờ đây. Ko lẽ chuyển công ty?? Hik. Hepl em pls, chị ui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này