1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    hôm qua nộp hồ sơ SACOMBANK mới vỡ ra bao điều. Chẳng chuẩn bị gì cả cứ tưởng nộp hồ sơ xong rùi về ai ngờ chị trưởng phòng nhân sự phỏng vấn sơ bộ thế có chết người ko chứ, mất mặt quá. Đúng là ..mắt bây giờ mới sáng ra 1 chút. ác mộng thật, coi như bộ hồ sơ bị loại đau quá
  2. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua em cũng vừa fỏng vấn với 1 cty luật trong tình trạng đang chờ đón đứa em thi ĐH. Mình đã nói là đang mặc quần áo đi chơi bình thường, bác ý cứ bảo k sao đâu và em cũng nghĩ chẳng sao thật (nó chẳng hở chỗ nào, có điều là 3 lỗ, quần ngố và đi dép cói thui). Nói chuyện 1 lúc, bác GĐCN okie, bảo là tuần sau bắt đầu đi làm nhưng lương bác offer thì cháu thấy...
  3. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là chúng mình cứ bắt đầu từ những mức thấp thấp thôi, và từ từ tiến lên, cái này ai cũng hiểu mà nên mình không nói lại nữa.
    Bản thân mình khi mới ra trường đi phỏng vấn vài chỗ cũng bị áp lực ghê gớm. Bây giờ tuy mới có gần 3 năm kinh nghiệm thôi nhưng cũng không còn phải lo lắng nhiều lắm nữa rồi ( trừ trường hợp mình muốn apply vào vị trí vượt qúa khả năng của mình thôi). Thỉnh thoảng lại được mời phỏng vấn, chủ yếu là được offer vài vị trí này nọ.
    Nhưng thích công ty này, dù lương lậu cũng bình thường, nhưng thời điểm hiện tại cũng chưa muốn thay đổi gì. Đang cố gắng cho công ty một vài việc nữa ngoài chuyên môn của mình.
    Nói ngoài lề một tẹo: một số bạn sao nhất thiết phải vào FPT nhỉ? làm ở mấy cty khác có khi hay hơn mà. Mây năm trước mình trúng vào FPT, làm thư kí thôi, nhưng mình không thích sếp ở đó nên mới làm được 3 ngày là mình nghỉ luôn, bây giờ vẫn không hối tiếc gì. Mình thấy nếu cứ lao vào FPT có khi lại tự tạo ra áp lực cho chính các bạn đấy.
    Cứ bắt đầu từ cái nhỏ nhất xem nào và cố gắng lên nhé.
    vào đây nhớ Mbé nhỉ.
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 05/07/2007
  4. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    em cũng nhớ chị ý quá
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi phỏng vấn về. Chờ mất 30 phút vì họ có việc họp đột xuất. Đúng là nhảy sang 1 lĩnh vực hoàn toàn mới với những gì mình đã từng làm nên hơi khớp...Quay mình như chong chóng...hehe may mà đi phỏng vấn nhiều rồi nên cũng ko mất bình tĩnh lắm...
    Còn 2 vòng nữa...Cố lên nào...
    Tháng này là tháng chiến dịch đi tìm việc và chờ phỏng vấn. Nghỉ ngơi như thế là quá đủ rồi. Vận động thôi...
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 05/07/2007
  6. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Mình mới đổi việc được hơn 3 tháng, công việc hiện tại là công việc mình yêu thích từ hồi còn đi học, bây giờ mới xin được nên vui lắm!
    Nhớ hồi làm ở công ty cũ mà vác đơn đi khắp nơi xin việc. Nộp nhiều, đi phỏng vấn nhiều rồi mệt mỏi vì chẳng đậu chỗ nào cả. Cũng đậu mấy chỗ nhưng lúc thỏa thuận lương bổng thì không được nên thôi. Có lúc mệt quá phải dừng lại, vì bắt đầu có ý nghĩ mất tự tin vào chính bản thân. Xin mãi không được lại có ý nghĩ hay cứ ở quách chỗ cũ đi cho nhẹ người, xin với xỏ mà làm gì cho áp lực ra?
    Sau dấy lại quay sang tự an ủi cái thân mình: Mình không được chỗ này là vì có chỗ khác hợp hơn đang chờ mình. Bây giờ đã làm ở đây rồi thì cũng vui, vì ít nhất có lúc mình đã nghĩ đúng.
    Càng già càng ngại xin việc hay sao ấy nhỉ? Vài năm nữa mà bảo đi xin chắc... hehehe...
    Mọi người cứ cố lên. Thế nào cũng có việc mới thôi. Xin việc mới là để có chỗ tốt hơn. Mà chỗ tốt hơn thì phải khó tìm hơn, nhỉ?
  7. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra cũng nhiều người như mình, đọc bài của mọi ng` thấy an ủi phần nào, suốt ngày tìm mà chẳng thấy được chỗ nào phù hợp với cả , có thể mình chưa định hướng đúng nghề ngiệp chăng?
    Ngán ngẩm quá! học ngành xã hội đúng là hâm thật, mỗi mùa tuyển sinh thấy các em thi ĐH lại thấy bùi ngùi
  8. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy mệt mỏi quá, sao cứ xoay quanh cái việc không thích công ty cũ, tìm công ty mới, làm, chuyển ...
    Ôi, mệt mỏi vì công việc củ chuối
  9. minhdhs

    minhdhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Thế bác không được gọi đi thi ah.
    Em vừa thi sáng nay. Đúng là mỗi nơi thi một kiểu.
    Làm bài củ chuối, 80% là trượt.
  10. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình đang tìm việc đây nè trời, nghỉ làm cả tháng nay rồi.
    Mình đang tính nộp vào các Ngân hàng coi có ngân hàng nó chịu cho vô kô he he
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này