1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tahinlove

    tahinlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ah cac chi oi cho em hoi cau nua
    luong mio ra truong cua ca nganh t8ieng Nhat va tieng Han h thong thuong bao nhieu a?
    de xem co dang de dau tu di hoc ko? hihihiiiiiiii
  2. maninviolet

    maninviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mọi người học các trường khác ra còn định hướng được viêc làm, em học KHTN ra chỉ làm thầy giáo và nghiên cứu mà cả 2 cái đấy em đều ko thích, thế có đau ko cơ chứ hix hix. Mà ngành em học là ngành công nghệ mới nhá, công nghệ laser, vậy mà đi tìm việc bây h thì tìm mỏi con mắt , bác nào có thông tin j về cái ngành của em hem ???
  3. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    @ Mày:
    Này mày! Tao chắc là mày đã từng có cảm giác mất tự tin vào bản thân... ít nhất là 1 lần trong đời rồi! Sáng nay tao cũng đã có cảm giác vậy đấy! Mệt mỏi. Chán chường. Thất vọng với bản thân... Tao biết rằng như vậy là không nên. Tao biết rằng rồi cảm giác đó cũng sẽ mau qua đi thôi... Nhưng giờ tao vẫn chưa tài nào xóa khỏi ý nghĩ đó ra khỏi đầu! Bực bội. Bất lực. Chán!
    Tao đang cảm thấy bế tắc. Tao muốn tung hê tất cả mọi thứ mà mình đang xây dang giở... Tao muốn bỏ đi. Đi chơi thật xa, và khi về thì sẽ làm lại tất cả từ đầu.
    Tao cảm thấy áy náy với 1 người bạn cũng là người đồng nghiệp với tao, nó đặt niềm tin vào tao... Híc! Còn tao - Tao không còn cảm hứng hứng thú với việc mình đang làm nữa rồi! Tao không còn tự tin...
  4. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhiều bạn than thở quá, Mbé vào đây làm một bài vậy Cũng là để xả stress
    Không biết các công ty nhỏ thế nào nhưng ở những công ty lớn họ quan tâm nhiều đến định hướng của ứng cử viên. Sinh viên VN nói chung là ít có định hướng tương lại rõ ràng. Có bao nhiêu bạn ở đây khi còn ngồi ở trường cấp 3 biết mình muốn làm gì? Tìm hiểu về kỹ về ngành nghề mình đâm đơn thi? Mức độ tìm hiểu nhiều ít ra sao? Nếu bạn chỉ nói với tớ "Em thấy tài chính ngân hàng đang hot nên em sẽ thi Ngân Hàng" thì tớ xin lỗi, các bạn chả có định hướng tương lai 5-10 năm gì cả. Câu hỏi thường gặp thi đi phỏng vấn sẽ là " Bạn nhìn nhận tương lai 5 năm nữa của bạn sẽ thế nào?" HR people muốn thấy bạn là người có định hướng, là người có thể có tầm nhìn vượt xa khỏi cái bàn giấy. Khi bạn đi học đại học, đã bao giờ bạn nghĩ mình sẽ làm ở đâu, làm trong ngành nào, làm việc cho ai, với những người như thế nào? Bạn đã chuẩn bị gì cho những điều đó trong suốt 4 năm đại học? Bạn dành bao nhiêu thời gian nghĩ về điều đó?
    Tớ có dịp nói chuyện (chính xác là buôn dưa lê luôn) với một chị HR của 1 MNC, người đã phỏng vấn tớ vòng đầu tiên và biết được những khó khăn của HR people khi họ phải lựa chọn giữa một rừng gương mặt sáng giá. Có những bạn rất qualified nhưng HR people vẫn phải compromise chọn 1 bạn tạm nhưng bạn ý có clear targets về tương lai. Tớ từng thắc mắc rất nhiều tại các cuộc phỏng vấn tại sao chọn tớ mà không chọn các bạn khác vì tớ thấy nhiều bạn xuất sắc hơn tớ. Câu trả lời đơn giản vẫn là chọn người phù hợp, ko phải chọn người giỏi nhất ( à, tớ vẫn thất nghiệp Đang thi vòng này vòng kia thôi). Đó chính là lý do họ hay bảo " Không phải bạn ko có năng lực mà bạn ko hợp"
    Trưa nay đi đón đứa em thi ĐH, tớ thấy các em đi thi chỉ vì muốn có một chỗ ĐH rồi vào các em lại chơi cho hết 4 năm, các em không có idea về tương lai để chuẩn bị cho nó hoặc chuyển hướng thích hợp (vì sở thích, hoàn cảnh, thời thế, etc....).Chả biết thế nào/
  5. cowboys

    cowboys Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cần 1 bạn nữ có thể làm được mọi công việc về kế toán, Chi tiết xem tại www.eleganz.com.vn. Có thể nộp bản HS copy
  6. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc tiếng chính của tớ là tiếng anh còn hàn thì chỉ đủ giao tiếp thôi, trình còi lắm
  7. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm nay thất nghiệp mất rồi, đang tính nhờ vả chị Daisy Cutter xem có việc gì chiếu cố giới thiệu giúp.
  8. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Công nhận làm việc cho Nhật, lương cực bèo mà vất vả thì khỏi nghĩ
  9. vip69

    vip69 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nóng quá. Buôn một lúc vậy, đang thất nghiệp mà.
    Chiều hôm qua mình phải chạy đôn đáo hơn 50 cây số trong cái nắng đổ lửa của Thủ đô cũng vì hành trình tìm việc đầy gian nan thử thách các bạn ạ. 1h30 lên xe tới nộp hồ sơ cho 1 công ty mà mình đọc được cái ads tuyển dụng trên báo. Cái công ty này cũng lạ, ads tuyển dụng gì mà chả nói công ty mình làm cái gì, chỉ ghi vỏn vẹn tuyển văn phòng, kinh doanh (), kỹ thuật, thế là mình đành liều rải thử bộ hồ sơ xem sao. Đến nơi thì hóa ra họ kinh doanh máy văn phòng, tuyệt quá đúng cái mình thích, he he. Vào đó có em lễ tân trẻ trung đưa cho tờ khai. Cái tờ đó mình chỉ cần 5p là xong nhưng cứ dây dưa thêm 1 lúc vì ngồi đó máy lạnh dễ chịu quá. Nhưng hiềm một nỗi em đó nói phải hết ngày 20(hôm đó là thứ 6) mới có thông báo mời phỏng vấn (nếu HS được chấp nhận).Hic như vậy bét nhất cũng phải đến ngày 23 (thứ 2) mình mới biết được hồ sơ có lọt vào tầm ngắm ko, oải quá đợi hơn 10 ngày lỡ ứng viên xuất sắc tìm được việc khác rồi thì sao. Lát sau đang phóng đến phố Huế thì con ò í e rung đến rách cả túi (hì, viêm màng túi mãn tính rồi). Alo, blah blah..mời cháu đến abc... chú cháu mình trao đổi nhé.LẠ quá mình có nộp HS vào đó đâu nhỉ? hay là ổng search mình trên mạng nhỉ, cứ đến xem sao. Tới nơi gọi mãi ổng mới chỉ được chỗ tới công ty. Hóa ra công ty này làm các bộ thí nghiệm cho các trường học, đúng chuyên ngành mình nhưng..biết nói sao bi giờ nhỉ, ko làm sales, thế thì ko được rồi, hic, lại thêm cái điều hòa hỏng mới nhục chứ, mà cũng hài lắm các bạn ạ, đang thảo luận thì ổng(giám đốc) nóng quá trèo lên cửa sổ chọc chọc cái điều hòa, lại đúng lúc cô thư ký đi vào chứ, he he, mình với cổ nhìn nhau tủm tỉm (éc, 100% ko có gì,cổ đáng tuổi cô mình chứ lị). Sau đó thì ...thôi ko nói ra vậy, chả biết chuyện đó có phổ biến ko nữa . Chú ơi chú mai cháu mail cho chú cái chú cần, nói vậy nhưng mình cũng nghĩ chắc là cũng ko làm dc chỗ này , ít nhất cũng vì nó cách nhà mình tới hơn 20 cây, lương tháng của quản lý dự án (mới nghía qua ) được có gần 4T, lại oải. Bây giờ phải mail lại cho ổng , nói rõ ràng thôi, dù sao ổng cũng quan tâm mình mà. Xem ra phải ít nhất nửa tháng nữa, nếu may mắn mới được phỏng vấn cty đầu tiên, thôi nghỉ cái đã có gì bàn sau, cheer
    Được vip69 sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 10/07/2007
  10. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm nay thất nghiệp mất thôi, đang tính nhờ chị Daisy Cutter xem có chỗ làm nào thì chiếu cố giới thiệu giúp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này