1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SauDuaToBu

    SauDuaToBu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tui muốn đi làm quá. sắp ra truờng rồi hic hic
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu thế nào, năm sau về nước khéo cũng thất nghiệp, lại lo tìm việc lại từ đầu, nghĩ mà nản quá Tuổi thì đứng rồi chứ không còn trẻ trung nhiệt huyết như hồi xưa nữa, kinh nghiệm thì lưng chừng núi, không biết có leo lên cao được không nữa
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bạn yên tâm đi. Tớ nói thật, ko phải tớ thấy dạo này Tài Chính-Ngân Hàng hot thì tớ bảo thế. Có một thực tế là hiện nay khi các ngân hàng nước ngoài đổ vào Việt Nam (nhất là sang năm khi một loạt ngân hàng Mỹ sẽ được cấp phép), nhân lực ngành này rất thiếu nên cơ hội việc làm lương cao của bạn lớn lắm nha. Giang hồ đồn HSBC gần đây vừa câu 1 lúc 8 đồng chí của Tokyo-Mitsu. Tokyo-Mitsu và các ngân hàng kém hơn 1 tí lại quay sang câu các ngân hàng bé hơn tí nữa. Bạn có lợi thế là kinh nghiệm làm ở NH, lại đi du học master về nên ko sao đâu. Muốn lên cao cũng ko phải ko có cách. Cứ lương cao ở các ngân hàng nước ngoài, khoảng 5-6 năm ở đó mà chứng minh được thực lực thì tự khắc tụi ngân hàng tư nhân sẽ điệu bạn về + 1 lô cổ phiếu ngân hàng để đưa tài sản của bạn lên hàng khủng. Lúc này sẽ là vừa lương cao, tài sản nhiều (dù là trên giấy) lại có động lực làm việc ko mệt mỏi vì làm cho ngân hàng cũng là làm cho mình
    Thế nhá chúc vui
    Nhắn bạn natasa: Cảm ơn vì lời mời apply của bạn, tớ ko phải kén chọn đâu nhưng tớ khoái làm bên BĐS động sản hoặc dịch vụ hơn. Thanks again, anyway
  4. vvawawa

    vvawawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra em Hoa Cúc Dại cùng làm chỗ thằng "thầy giáo mất dậy" bạn anh! Nó làm vị trí hỗ trợ khách hàng thì phải!
  5. natasa161

    natasa161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thế thì có lẽ embemuathu chưa tìm hiểu thông tin về VFD rùi, công ty tôi chủ yếu làm về dịch vụ. Công việc cụ thể là mời tài trợ, quảng cáo cho các giải bóng đá đồng thời xây dựng và tư vấn thương hiệu cho các doanh nghiệp.
  6. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chả biết cái tính tớ thế nào. Híc..Cứ làm ở đâu được 1 thời gian là...chán.
    Hồi còn là SV năm cuối cùng bon chen. Làm theo kiểu...tập sự ở Cty nước ngoài hẳn hoi, híc..được khoảng 4 tháng thì bắt dầu chán vì công việc nhàm chán (làm ở bộ phận hành chính, cũng có nhiều việc để làm, nhưng công việc không được chủ động và phải ngồi cả ngày ở đấy! --->Chán!). Thế là lúc gần bảo vệ, mình lấy cớ ôn tập để bảo vệ xin nghỉ 1 tháng, rồi...nghỉ luôn. (Giờ thấy cũng áy náy, đáng ra sau đó phải bảo là "em nghỉ hẳn")
    Ra trường, cũng hùng hục rải đơn xin việc khắp nơi. Có nơi được được thì đến nơi họ lại bảo "Em có đầy đủ các yêu cầu của CTy, nhưng ở đây lại không nhận SV mới tốt nghiệp". Thế có cú không chứ! Ở đâu ra cái kiểu ko nhận người đáp ứng được yêu cầu chỉ vì họ...mới tốt nghiệp. Chưa có kinh nghiệm ư? Uh thì mới ra trường đã làm gì có kinh nghiệm nhiều. Nhưng cũng tuỳ người chứ! Nếu thời SV người ta đi làm thêm rồi thì sao. Ghét thật! Sau này mình tuyển người không bao giờ mình chỉ dựa vào tiêu chí kinh nghiệm hay ko kinh nghiệm để tuyển người như thế cả.
    Đi lang thang nhiều chỗ (cái này cũng có thể gọi là có kinh nghiệm khi đi xin việc dấy nhỉ. Hìhì..), cuối cùng, mình quyết định...chờ thi tuyển ở bên Cục Phục Vụ Ngoại Giao Đoàn..
    trong lúc chờ đợi thì đi học thêm về chuyên môn và cũng đâm đơn đi vài nơi nữa thử sức! Đi nộp đơn chơi chơi vài nơi, chỉ để xem ...trình độ thế nào thôi, không ngờ cũng có mấy Cty gọi. Nhưng hồi đấy dại thật! Đáng lẽ ra cứ vào làm thử, nếu chỗ kia gọi thì tếch đi. Đằng này...rất thật thà, "em nói thật là em chỉ phỏng vấn để lấy kinh nghiệm thôi..." Rõ ngố!
    Ngồi đợi việc chỗ Cục phục vụ Ngoại giao dài cổ. Mới đầu thì nó bảo "chưa có chỉ tiêu", sau có chỉ tiêu thì ông Vụ trưởng cũ nghỉ, thay vào đó là 1 ông mới. Thế là lại mất 1 thời gian để ông ấy...làm quen với cách làm việc, làm quen với...đường dây trong ấy...(nói thẳng ra là để ông ấy xem các chỉ tiêu ấy có thể nhét thêm được con cháu nào vào đó không). Cái hạng mình tép riu, chỉ có nước chờ thôi.
    May, trong lúc chờ đợi, mình cũng đi làm ở 1 CTy gần nhà. Vừa vào làm phát được nhẩy lên ngồi...gần Giám đốc. Thư kí GĐ mừ. Hìhì..Oai như ai. Làm thư kí đúng là tên tay sai đắc lực nhất. Cái gì cũng động đến, từ việc sắp xếp lịch công tác, sạon thảo hợp đồng, dịch tài liệu, đi đâu cũng thêm cả chức năng marketing, đánh bóng sếp...rồi kiêm luôn cả việc làm ...bảo mẫu cho sếp nữa chứ! .
    Đùa, lần ấy đi làm ghét thật! Cái phòng sếp thì nào có rộng rãi gì cho cam, thế mà bầy bừa ra cả đống thứ: Cataloge các loại vứt 1 cách tuỳ tiện, chả loại nào ra loại nào, Góc này để cái kéo, góc kia để cái bút, trên bàn thì bầy ra 1 đống giấy tờ vứt lộn xộn...Ghét nhất là cái gạt tàn. Nó đặt chình ình giữa bàn, tàn thuốc bay tứ tung...Nói chung, ấn tượng đầu tiên khi mình làm ở đấy là ...Bẩn ko chịu được.
    Nhưng nghĩ "ra trường phải xông xáo, việc gì cũng chơi, cứ làm để lấy...kinh nghiệm sống. . Thế là vào làm với chức danh "Thư kí Giám đốc". Oai như ai, nhưng cuối cùng cũng chỉ là chân giúp việc ko hơn, chả thấy có cái gì để mà vươn lên cả. Thế là làm cũng khoảng 4 tháng thì chuồn chuồn.
    Thực ra lý do để mình đi khỏi cái Cty ấy không phải chỉ có thế. Nhưng kể ra đây thì dài và...cũng chả muốn buôn chuyện.Hìhì.. Nhưng quyết định ra đi ấy, đến giờ mình vẫn cho là sáng suốt và đúng đắn.
    Bây giờ, sau khoảng 1 tháng thất nghiệp ở nhà, mình lại đi làm. Lần này là làm cho 1 Cty CP nhà nước. Cũng chả biết trụ được bao lâu thì chán , nhưng hiện tại công việc cũng chưa đến mức...nhàm. Hìhì..Tuy nhiên, vẫn thích làm thêm cái gì đó. Vì thực ra mình thích những công việc liên quan đến sale hơn.
    Nếu có Cty nào tuyển Cộng tác viên về lĩnh vực ấy thì hay!
    Mình thích kiểu...chân trong chân ngoài, bận rộn 1 tý, nhưng thấy thoải mái vì vừa được làm đúng chuyên môn, lại vừa được llàm đúng sở thích.
    Có ai tuyển cộng tác viên kinh doanh ko?
    *Ghi chú: Ghét nhất kiểu Cộng tác viên bán hàng đa cấp
  7. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    thế à anh? mấy đồng chí hỗ trợ khách hàng bên em tử tế mà, có " một thầy giáo mất dậy" thiệt, tên là TQK đúng không anh
  8. vvawawa

    vvawawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng nó rồi đóa! Người iu nó đi nước ngoài rồi, em tranh thủ đi ! Suỵt, cấm lộ ra anh xì đểu nhé! Không nó thịt anh đấy!
  9. chilanickao

    chilanickao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Em ra trường đi phỏng vấn nói hỏi mỗi câu rồi nhận vào làm luôn.
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thế các bác hét lương thế nào??? Mọi người cứ bảo dân mới ra trường nó trả cho 3 triêu rưởi - 4 triệu là may rồi. Cơ mà em thấy bạn em toàn 6 triệu 4 với 8 triệu thôi. Kekekeke Em cũng đang phải bon chen thi thố mướt mặt để có cái mức đó ạ Thành ra giờ mới ngồi nhà. Còn nếu lương thấp thì công ty phải có chương trình đào tạo hấp dẫn,có tiếng tăm kiểu MNC, có cơ hội thăng tiến, quy mô....Em thấy thế là hợp lý
    Bác natasha: Em vẫn cảm ơn bác lần nữa nhưng thật sự em ko interested ạ
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 06/06/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này