1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Sau này nếu tớ là HRM, tớ sẽ reject tất cả những đứa nào bảo " Em sẽ ở lại với công ty lâu dài", ''Em muốn làm CEO của công ty này", blah blah. Clichés, chả có cái quái gì gọi là thành thật cả.
    Còn với tất cả những công ty nào đã reject tớ, tớ sẽ apply vào cty đó ở vị trí khác someday in the future, sẽ nói những câu cliché nhất để hài lòng tụi HRM. Và khi tớ được nhận rồi tớ sẽ reject các offers của tụi nó.
    Thế đã
  2. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Bạn này nói cũng có ý đúng. Tiên trách kỷ hậu trách nhân mà. Khi thất bại cần soi lại mình đầu tiên đã. Các bạn trẻ cũng đừng buồn, bác Tuyển nói rồi "hội nhập rồi các chú đừng hy vọng chỉ đứng yên một chỗ", cơ hội tự nâng cấp mình còn rất nhiều, chỉ đừng để đến khi U40 mà vẫn thấy vác CV chạy long nhong là được.
  3. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    tìm v iệc mệt mỏi, có việc còn mệt mỏi hơn
  4. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Mệt mà vẫn chiến trên TTVNOL khoẻ thế?
    Các cậu ạ, Mbé sau khi chinh chiến ở 1 công ty ngót chục vòng, đến vòng cuối cực hoàng tráng mà vẫn die hard. Recruiter ở các vòng trước khen nhưng cuối cùng top managers ko chọn. Kệ đi, phiên phiến đi ,chúng nó ko tuyển bọn mình là chúng nó dốt, mà mình thì chắc chắc ko làm cho những đứa dốt. Hê hê
    Lại tiếp tục chinh chiến nào
    Được EscadaMisa sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 18/07/2007
  5. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    vào ttvn chiến cho đỡ mệt chị ạ
  6. mattroilanh_tt

    mattroilanh_tt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    MBe dự tuyển vào công ty nào mà ngót nghét chục vòng thế ?? Mình thấy phần lớn toàn đến 4-5 vòng là nhìu rồi !!
  7. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Ừ, follow khoảng 2 tháng rưỡi. Thêm đúng 1 tuần nữa là 3 tháng kể từ ngày tớ submit cái application cho bọn nó (lúc đấy làm vội làm vàng để hôm sau đi bệnh viện mổ). Chả buồn vì bị trượt final interview mà bực mình vì mất công sức hơn chục tuần, chưa kể những ngày ngồi làm việc đến tận 1-2 giờ sáng viết lách chuẩn bị presentation. Còn vì follow bên này mà bị mất 1 bên công ty lớn khác. Mẹ tớ bảo "Mày cứ cãi như phá, cãi cho lắm vào người ta ghét". Ơ kìa, tớ không hài lòng cái gì thì tớ phải nói chứ. Nói chung là tớ không hài lòng với công tác tuyển dụng ở một số điểm. Tớ nói thẳng thắn là chúng mày làm kiểu này thì sẽ sót người tài, ko recruit được những người thực sự có khả năng và phù hợp. Tớ làm việc với các bạn cùng thi tuyển tớ biết. Hừm, nhưng củ chuối nhất là cái rejection letter của chúng nó thật lởm, một tờ giấy in không logo (khác với cái tờ chúc mừng như mọi lần), nhợt nhạt, cứng đơ, nói chung là bất lịch sự. Tớ sẽ cứ giữ cái thư đấy cho đến 1 ngày nào đó trong tương lai tớ vào gặp chúng nó 1 lần nữa và tớ sẽ đập vào mặt chúng nó. Cậu biết đấy, sống thật thà thì sẽ chả bao giờ có việc cả. Tất nhiên bọn nó không giận vì tớ chê bai đâu mà vì cái khác cơ. Trước hôm đi phỏng vấn tớ đã biết điều đó, tớ đã suy nghĩ rất nhiều, liệu tớ có nên nói những thứ sáo rỗng, cliches, hay ho to tát để thể hiện mình (trong khi cái đầu mình ko nghĩ thế) hay là chính mình, nói những suy nghĩ thành thật của mình và thuyết phục họ mình làm thế là đúng. Tớ cuối cùng chọn tớ là tớ. Về sau này cũng thế, nếu một ngày nào đó tớ ở vị trí tuyển dụng, tớ sẽ chọn những người có khả năng reasoning các lựa chọn tương lai của họ, ko phải những người nói những điều fake và cliches.
    Hê hê, tớ đi gửi thư cảm ơn bọn nó đây Hẹn khi nào có position gì ngon thì contact tớ. Kekeke. Hôm qua lại có thêm người bảo tớ năm nay mày chả được việc gì đâu. Ờ, để xem
    Được EscadaMisa sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 18/07/2007
  8. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Chị hơi bị thick Misa đấy nhá,
  9. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chán phết
    Hôm nay vào tới vòng 2 rồi mà ăn nói như con bò đội nón ấy, chẳng hiểu bị làm sao nữa.
    Lúc ra về mới cảm thấy mình zở.Lại còn ko kêu nó gi7ới thịu work nữa chứ, cứ xách đít mà về như thằng điên. lolz
    Thôi, nhúng đầu vào chậu nc 1 tẹo, xả lên đây 1 ít cho hết tức rồi đi giải quyết mớ freelancer cho xong.
  10. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Gần được 2 tháng ăn không ngồi rồi ở nhà rồi. Thật ra cũng không hẳn vì mình còn chạy như con thoi xin việc. Nhưng hình như cứ là ném đá ao bèo. ném bao nhiêu đá cũng vô ích.
    Công ty lớn thì mình không có tài năng gì vượt trội để vượt qua vòng trong vòng ngoài. Công ty nhỏ thì cứ nhận hồ sơ rồi (hình như) đem bán đồng nát. Apply tận nơi thì bảo để hồ sơ đó duyệt sau rồi im luôn. Apply online thì nhất quyết không ai trả lời (mặ dù có nói là chấp nhận hồ sơ qua email). Xin được mấy chỗ thì lương toàn 1tr không đủ sống lại bóc lột
    Chả biết làm sao nữa. Chẳng lẽ 1 công việc bình thường lại khó tìm như vậy với một người tiếng Anh , vi tính không xuất sắc nhưng đều OK như mình ?
    Chẳng biết sẽ thế này đến bao giờ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này