1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    chị apply vào vị trí nào vậy? có thể là chưa phù hợp thôi, cố lên chị nhé
  2. vip69

    vip69 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đi phỏng vấn, nói bô lô ba la một hồi xong mình hỏi recruiter mới biết anh ấy là chủ tịch hội đồng quản trị, ặc, chưa bao giờ gặp trường hợp này. Còn choáng hơn nữa khi hôm rồi nhận được điện thoại báo : bạn đã trúng tuyển, mời đầu tháng 8 đi làm , lạ quá sao mới phỏng vấn có 1 vòng nhỉ, mình thật sự ngạc nhiên vì cách làm việc của công ty, các bạn đã bao giờ gặp cty nào mà chỉ phỏng vấn có 1 vòng thôi ko? Nhưng bây giờ mình lại băn khoăn ko biết có nên nhận lời ko, vì có 1 cty vừa ngỏ ý nhận rồi, lương thấp lắm vì còn thưởng theo doanh thu (mình apply vào sales mà), vui nhưng cũng lo vì mình mới ra trường chưa có kinh nghiệm, anh chị nào làm sales thì chia sẻ em chút kinh nghiệm nhé
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Anh, vi tính thì không phải là thứ quan trọng nhất khi người ta tuyển dụng. Cái quan trọng mà các công ty tìm kiếm đó là năng lực, kinh nghiệm, nhất là trình độ chuyên môn trong công việc mà công ty đang tìm người làm vào vị trí đó.
    Những công việc mà chỉ đem lại mức thu nhập 2 triệu thì rất nhiều nơi mà gần như xin vào không phải đấu đá nhau, và không khó khăn như em nói. Chỉ những mức lương trên 4 triệu thì tỉ lệ các công ty yêu cầu thường cao hơn và lúc đó mới thực sự có cạnh tranh thi thố giữa những người thi tuyển.
  4. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm sales trong lĩnh vực gì người ta mới tư vấn được chứ. Bên box trường Ngoại Thương có topic tâm sự của các bạn làm sales đây. Bạn qua đó mà tham khảo Chúc mừng được việc nha. Khao gấp đi
    Được EscadaMisa sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 18/07/2007
  5. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 2 đang ngồi nhà vừa gặm bánh mì, vừa làm hồ sơ apply 1 công ty mới thì anh bưu điện đẹp zai đỗ phịch xe trước cửa. Bỏ dở cái bánh mì chạy ra lấy thư, trước khi ra còn kịp nhấn nút send hồ sơ vừa làm xong.
    Ờ, mở ra liếc qua thấy chữ "Thạnk you for your interests..." biết ngay thư reject rồi. "****" - câu đầu tiên thốt lên. Nào thì đọc xem các bạn bảo gì. Ngắm cái thư thứ 7 họ gửi cho mình, hê hê, đúng chắc là sản xuất mass. Tự nhiên thấy bực mình vì đến tận vòng này rồi mà không sản xuất ra cái thư reject cho tử tế. Trượt final interview, tạch luôn những kế hoạch tương lai mình đang lên. Quái nhất là mình hoàng tráng từ vòng đầu đến tận vòng cuối. Với tay lấy cái điện thoại nhắn tin cho mẹ hiền " Con trượt rồi mẹ ạ!" Mẹ reply lại " Thật không ?" Ơ kìa, mẹ lúc nào cũng nghĩ đương nhiên con mẹ sẽ được nên lúc về mẹ hiền trông thất vọng ra mặt. Mẹ bảo đưa cái thư mẹ xem, soi đi soi lại 1 lúc rồi vứt cho mình. Hóa ra có người còn chán hơn mình.
    Nhắn thêm cái tin cho bạn Nam bảo tạch rồi. Bạn Nam gọi điện luôn , chắc định an ủi nhưng lúc đấy cái công ty mình vừa gửi application cách đó 30 phút gọi điện hỏi han hẹn phỏng vấn nên mình deny điện thoại của bạn. Thế là mãi đến 12 giờ đêm bạn mới gọi điện lại, thấy cái giọng mình liến thoắng cười nói phớ lớ thì ú a ú ớ bảo " Có vẻ vẫn bình thản nhỉ?''''. Ơ kìa, kệ đi thôi, cú là cú mất thời gian vàng bạc của tớ, việc chỉ là một phần.
    Hôm nay nghịch với anh Gúc Gồ lại ra mấy việc ngon lành Cuộc sống còn dài, bạn Hoàng của mình nói đúng " Job hunting/interview period is tedious and tiring but it will all pay back in the end".
    @ susuhuong: Sắp tới em cũng đi ọp chị ạ
    Được EscadaMisa sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 18/07/2007
  6. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có account ở Vietnamworks thì soi việc này xem. Của HSBC đấy ạ, tuyển bank clerk cho các phòng ban. Post ngày 8/7 , close date là 2 tuần tính từ ngày post. Ờ, em chắc ko apply đâu vì thật sự em ko có số làm ngân hàng. Làm chân lon ton em cũng ko khoái lắm, còn làm chuyên môn ngân hàng thì em ko có
    Chắc bác nào ở đây cũng có account ở VNworks. Login vào rồi đọc ạ
    http://www.vietnamworks.com/jobseekers/jobdetail.php?jobid=53069&lang=1
    Việc tiếp là của bạn LG VN Cosmetic. Purchasing Staff
    http://www.vietnamworks.com/jobseekers/jobdetail.php?jobid=54277
    Cố lên anh chị em!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. brother_thanhvan

    brother_thanhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội tốt thì ko có nhiều, đành phải chờ thôi.
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng,bác nào làm ngân hàng thì nhào vô đi.Mai mình cũng nộp hai cái Hs nữa và tiếp tục chưa biết làm cái gì nữa.
  9. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    MBé apply vào DIANA làm cùng Nokia cho vui không ?
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tìm việc công nhận là mệt mỏi. Bạn mình hồi xưa nói một câu rất là chí lý, lúc thì đi rải khắp hồ sơ không có một nơi nào nhận cả, lúc thì offer đến thì lại cứ nối tiếp nhau. Mbé (hôm nay mới để ý có nick mới ) cứ nhớ câu này nhé, chỉ một thời gian thôi em sẽ thấy đúng ngay, nên cứ bình tĩnh mà tìm kiếm. Không phải có việc nhanh thì đã cứ là tốt. Hồi xưa chị cũng bị cái bệnh sốt ruột, vớ bọn NB phát là đi làm luôn, nhưng làm một thời gian thấy chán, gò bó. Con bạn mình nhởn nhơ ở nhà mãi, chả thấy cựa quậy gì, làm sau mình tận hơn 1/2 năm (mà hồi nó apply vào công ty mình tạch nhá ) và ở HSBC. Cũng tức cười
    Tâm sự với Mbé tiếp, ra trường apply vào các công ty lớn được cái là có kinh nghiệm, nhưng dở ở chỗ là mình thường tạch một vài chỗ, nếu mà là ngay ban đầu như em với chị thì sẽ làm mình có cảm giác thất vọng, nói thật là hơn chán. Nhưng mà cứ yên tâm em ạ, Giời thương người tốt, kiểu gì em cũng có một việc tử tế ngon lành thôi, thị trường LĐ mình bây giờ nhiều cơ hội hơn hẳn.
    À, hôm nọ xem Người đương thời, số mà trò chuyện với anh Hùng bên Baker & Mckenzie ấy, xem mà cảm thấy rất là phục và tâm đắc nhé. Anh ý giỏi thế mà ban đầu cũng bạc mặt làm những việc chẳng ra đâu vào đâu, vẫn phải chờ cơ hội mới được. Cứ nghĩ đến cái Baker & Mckenzie đấy lại thấy hâm mộ quá Còn làm partner VN đầu tiên nữa chứ Khủng dã man. À, hay Mbé thi vào mấy công ty luật kiểu Baker đi, prồ với cả lương cao dã man.
    Chúc mọi người tìm việc vui vẻ. Năm sau về mình sẽ join vào nhóm này, chả hiểu topic này còn trụ được đến năm sau cho mình than thở không cơ chứ Cứ nhớ lại lúc đi gòn mót qua các toà nhà văn phòng thi cử với phỏng vấn, lòng phấp phòng chờ đợi là thấy hơi nản nản. Cũng có lẽ tại mình già rồi nên không còn nhiệt huyết và sức trẻ như ngày xưa nữa. Thôi, cố lên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này