1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe bài này mà nẫu ruột:
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=2850
    KHÁT VỌNG
    Nhạc và lời: Vũ Hoàng
    Đường dài tương lai quê hương đang gọi mời , tuổi trẻ hôm nay chung tay xây đời mới . dù lên rừng , hay xuống biển . Vượt bão dông vượt gian khổ,tuổi trẻ kề vai vững vàng chân bước người ơi.
    (Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay)
  2. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Hơ, em thì chưa tới giai đoạn như các bác, nhưng cũng đang sốt ruột đây.
    Em thì học Kinh tế, nhưng lại đam mê trở thành nhà báo viết về bóng đá quốc tế, thế là hôm vừa rồi thấy thông báo tuyển dụng BTV bóng đá của TMM là em gửi CV, rồi cũng được gọi đi phỏng vấn.
    Phỏng vấn thì em được đưa cho 1 bài test 25 câu về kiến thức bóng đá, được phép Google tẹt ga ; nhưng em không cần hỏi bác Gúc, tick đúng hết trong vòng 3 phút và được interviewer nhận xét là " Đã thử nhiều người rồi nhưng ít người được thế này" .
    Vấn đề là ở phần sau interviewer hỏi em như sau :
    - Em thích tờ báo nào nhất ?
    - TT &VH ạ, Bóng đá thì viết dở
    - ( Nhíu mày ) Thế em có ấn tượng với cây bút nào của Bóng đá không ?
    - Thực ra thì không có ai, nhưng nếu chọn một người thì em sẽ chọn anh chàng mà cũng có thời gian bình luận cho VTC, nhưng em không nhớ tên
    - À, Như Hoài. Em thấy Bóng đá viết dở à ? Dở ở chỗ nào ?
    - Về phần bóng đá VN thì họ có nhiều thông tin hậu trường nên cũng còn tạm được, nhưng bóng đá quốc tế thì nhạt lắm ạ, kể cả những bài dịch cũng không trau chuốt, không có gì ấn tượng.
    - ( Nhíu mày ). Gật đầu.
    Kết thúc cuộc phỏng vấn, interviewer bảo em " Em có thể về, anh sẽ gọi cho em trong thời gian sớm nhất" . Nhưng em pv từ trưa thứ 4 vừa rồi mà đến giờ vẫn chưa thấy đc gọi, liệu có phải vì em lỡ dại chê tờ Bóng đá mà bị cho là tự cao tự đại, thiếu khiêm tốn.... gì gì đó và bị kick out không ?
    Được thuycon sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 19/07/2007
  3. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, trưa thứ 4 thì hôm nay mới là thứ 5. Sang đến thứ 2 người ta chưa gọi thì vẫn là còn sớm.
  4. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Thế hả chị Mbé ? Khổ, em làm gì có kinh nghiệm đi xin việc đâu, cứ lo sốt vó lên.
    Nhưng mà nếu được hỏi lại n lần nữa thì em vẫn cứ giữ quan điểm rằng tờ Bóng đá quả là nhạt toẹt, không có cây bút nào đủ tầm làm người ta nhớ tên và không ai muốn đọc hai lần.
    Được thuycon sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 19/07/2007
  5. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Ui, thế em này đi thi vào tớ Bóng Đá hay thi vào đâu??? Vẫn chưa hiểu lắm.
    Chị cũng chả biết được nhưng đôi khi thật thà như chị em mình thì dễ bị đá đít lắm
  6. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em thi vào Công ty cổ phần truyền thông Tin May Mắn, một công ty cung cấp dịch vụ SMS bóng đá & thi cử & xổ số chẳng liên quan gì tới tờ Bóng Đá ạ.
    Nhưng em cứ lo là vì em lỡ dại chê bai tờ Bóng Đá nên anh interviewer đánh giá là arrogant, hay là cái gì đấy tương tự.
    Ít ra thì từ nay tới thứ 2 là em ngủ ngon rồi, sau đấy thì sẽ lo tiếp.
  7. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Làm ăn có số cả. Đừng lo
    Dạo này em bắt đầu chán ngán tất cả các thể loại. Ngày nào cũng như ngày nào. Sáng mở mắt là bật máy tính check email, check job ads, có cái nào ngon thì kỳ cạch làm hồ sơ rồi gửi. Không thì ngồi xem tv, xem film, đọc báo là hết buổi sáng. Trưa lúc ăn lúc không, chiều ngồi nghịch nghịch TTVNOL, làm nốt việc lặt vặt để lấy tí tiền tiêu. Xong tối ăn cơm, lượn lờ chơi games rồi chat chit hoặc vào mấy diễn đàn chuyên về Mar để tán phét
    Điên quá, tối nay em mang về 3 cuốn sách để đọc. Thay đổi không khí tí.
    Bring me to a real life r23)]
  8. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Này này, tớ đang đọc sách, đọc được đoạn này, nôm na như sau:
    " .. phải hăng hái tạo ra cơ hội, tự do kiếm lấy công việc có thể vận dụng kiến thức hiểu biết của mình, chứ không phải lấy tiêu chuẩn an toàn và mang lại thu nhập ổn định để lựa chọn ngành nghề. Phải tự mình học hỏi những điều trong lòng khao khát muốn biết, chứ ko phải đi học những thứ kỹ xảo bắt buộc có đối với 1 loại nghề nghiệp nào đó"
    Hic hic hic hic, nói thì dễ lắm nhưng quả thật khó quá đi thôi Để tớ đọc tiếp xem người ta nói gì
  9. 2007chanly1

    2007chanly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em thì như thế này. Đi nộp đơn, người ta bảo nộp cho 30.000 lê phí thi.Họ bảo:"em nộp tiền lệ phí vì chị bảo đảm cho em được vào". Mình đã nộp, nhưng nghi lắm vì chẳng chỗ nào có cái khoản ấy cả. Công ty thì nhìn tồi tàn, chỉ thấy có 2 người. Mà địa chỉ chính xác của nó là: 195 phố Vọng.
    Không biết có bị lừa không?
  10. 2007chanly1

    2007chanly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em học học viện tài chính ra. Muốn về tỉnh làm, nhưng thấy mọi người bảo không nên vì về tỉnh khó nâng cao về trình độ, lại bon chen khiếp lắm. Em là lính mới không hiểu những cái này lắm. Các bác có ý kiến gì không góp ý cho em.
    Cảm ơn các bác!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này