1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái topic này mới thấy mình ngu. Nhớ lại hồi trước đi làm, tiền kiếm cũng khẳm. Đùng 1 cái công ty có thay đổi lãnh đạo. Thế là NV cũ bị cho nghỉ bằng hết. Chán. Chả biết làm gì. Thất bại đó nhỏ quá nhưng tại mình cứ làm to nó lên. Thế là suốt ngày ngồi quán cafe, ngồi từ sáng đến tối. Rít hết 2 bao Marl trắng rồi về. Cứ thế liên tục trong vòng cả tháng trời. Đúng là ngu không chịu được.
  2. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    vừa tốn tiền vừa hại sức khoẻ
    Được fallriver03 sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 20/07/2007
  3. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    hôm nay có 1 chỗ hẹn đến làm bài English test, cũng muốn đến mà nó toàn hẹn mình vào giờ mình làm việc mới đau chứ
  4. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Thật ra hiện tại tớ cứ nghĩ tớ đi làm không phải vì tiền. Đi làm chỉ vì muốn 1 ngày trôi qua làm được nhiều việc, ko thấy vớ vấn, đơn giản chỉ có vậy thôi. Đi làm để keep up with với những thứ out there. Tớ thích làm ở ngành hàng tiêu dùng ( Fast moving consumer goods), rất sôi động và đầy thử thách. Hàng ngày hàng giờ tớ xem quảng cáo, campaign, đi ra đường, vào siêu thị tớ cảm nhận được sự thay đổi của từng nhãn hàng, chiêu tiếp thị, đòn phản công của từng công ty trong ngành. Tớ tham gia các diễn đàn Mar lớn ( ngoài TTVNOL) tớ học được nhiều từ các cao nhân trong nghề. Có những người đã từng làm trong các công ty hàng tiêu dùng lớn, có những người là từ công nghiên cứu thị trường quốc tế. Họ có những cách nhìn nhận phân tích đáng học hỏi, nếu tớ cũng thật sự immerse vào thế giới đó, chắc tớ sẽ hiểu được nhiều hơn, học được nhiều hơn. Quả thật giờ tớ đang kiếm việc tớ thích, một công việc tớ sẽ làm passionately. Tiền trong giai đoạn này cũng quan trọng, tớ thuộc dạng tiêu xài nhiều kinh, nhưng có lẽ có được việc công việc mình thật sự thích còn quan trọng hơn. Tớ không thích tạm thời ở đâu đó, đơn giản vì khi tớ có trẻ tớ sẽ dốc sức lực nhiều hơn để làm công việc tớ yêu thích. Về sau này có thể đam mê vẫn thế nhưng vì hoàn cảnh khách quan, không thể quan tâm đến nó nhiều như mình muốn.
    Hic, lại nói lăng nhăng rồi
  5. the_daughter

    the_daughter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thôi, bực làm giề hả Misa. Nhiều khi người ta tuyển theo cảm tính lắm, chả biết đường nào mà lần đâu. Chính mày còn ấm ức cho teammates của mày bị loại ở vòng 5 và vặn vẹo bọn recruiters ở vòng sau tại sao lại loại teammates của mày cơ mà. Dạo này còn mặc áo hàng hiệu Hikoshen Cara nữa không? Hồi cấp 3 nổi tiếng cả khối với áo, ví, cặp xách con mèo , nhờ?
    Stay cool!
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Hê hê mình giai đoạn này cần cả tiền nữa và thích công việc năng động nữa.Mình cứ ngồi một chỗ là ko chịu được ,không thì phải làm cái gì đấy với lại kiếm ít tiền thi mấy cái chứng chỉ.
  7. langtucodons

    langtucodons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    CHÀO BÁC EM CÓ CHÚT LỜI KHUYÊN
    EM CÓ 02 OPTION CHO BÁC LỰC CHỌN
    * MỘT LÀ CHỮ "KHÓ" VÀ CHỮ "KHỔ" BÁC CHON MỘT TRONG HAI.
    -NẾU BÁC LÀ NGƯỜI HỌC THỨC ĐẦY ĐỦ, TƯ DUY TỐT, CÓ THAM VỌNG TRỞ THÀNH MỘT CEO CỦA MỘT DOANH NGHIỆP TRONG TƯƠNG LAI THÌ HÃY CHỌN VIỆC KHÓ MÀ LÀM.
    - NẾU BÁC KHÔNG CÓ ĐƯỢC NHỮNG PHẨM CHẤT KIA THÌ BÁC NÊN CHỌN VIỆC KHỔ: LÀM " CU-LI" ĐẠP XÍCH LÔ, PHU KHUÂN VÁC, HOẶC LÈ LƯỠI CHO NGƯỜI DÁN TEM.. HOẶC ĐUỔI VE SẦU Ở ĐẠI SỨ QUÁN CHO CÁC ĐẠI SỨ NGỦ TRƯA.. HI HI
    - ĐÙA THẾ THÔI KHUYÊN BÁC CHÂN TÌNH ĐẤY NGOÀI 2 CHỮ KIA BÁC CŨNG THỂ CHỌN 1 CHỮ NỮA LÀ CHỮ KHÔNG
    KHÔNG TIỀN, KHÔNG TÌNH, KHÔNG TƯƠNG LAI, KHÔNG GIA ĐÌNH...TÔN NGỘ KHÔNG....................KEKE KE
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Muốn xin được việc thì trước hết hạ cánh xuống mặt đất đi đã.
  9. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà suy nghĩ viển vông nhỉ? Đối với tớ 1 công việc tốt và thích là công việc mình yêu quý. Tớ không bao giờ quan niệm có chỉ cần có 1 công việc đã là tốt lắm rồi. Không bao giờ cả. Nếu tớ nghĩ thế thật thì tớ chả vất vả như bây giờ. Tớ thừa sức vào được công ty cỡ be. Nói thành thật là tớ không XIN VIỆC mà tớ đi TÌM VIỆC, tớ chả xin ai cả, việc gì tớ phải thế. Tớ coi tớ như hợp tác với các công ty thôi, tớ chả xin ai ban phát cho tớ cái gì
    Nói về tiền bạc thì hiện giờ tớ chả túng thiếu, có điều có việc đi làm để thoả mãn bản thân, để có đất thể hiện những gì mình đã học và trải nghiệm thôi
  10. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em xin vào U hoặc Coca đi, hai môi trường khắc nghiệt nhất và cũng là học hỏi được nhiều nhất đấy.
    Mà mấy diễn đàn Mar lớn là gì nhỉ, cho anh đường link nhé.[rose]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này