1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagia_khotinh

    bagia_khotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn ko gặp phải nỗi lo cơm áo gạo tiền, và quan trọng hơn là có thể bạn rất giỏi, nhưng nếu cứ tình trạng này thì các bác headhunter có muốn tìm bạn cũng hơi khó nhỉ
  2. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Coca tuyển lâu rồi, hồi đấy em ko ở VN. Còn U thì em vừa tạch final interview, chả hiểu làm sao mà tạch, mọi thứ đều diễn ra rất tốt. PepsiCola em vừa lỡ deadline xong do đâm đầu vào U nhiều quá,ko để ý gì hết Cũng nghe U có chương trình hay ho nhưng quả thật khi làm application vào U em còn mang theo mỗi nối ấm ức khi 1 đứa bạn thân vào U năm ngoái bảo "Tớ thấy bọn đi du học về chả có cái gì hơn bọn ở nhà cả". Just wanna show her something. Các bác top ko thích thì chịu rồi, mặc dù lower manager hài lòng
    chị bà già ơi, em cũng là sinh viên mới ra trường thôi, chả có gì hoành tráng đặc biệt đâu Có điều em quan niệm 1st job là quan trọng lắm nên em muốn nó thật tốt, còn là định hướng tương lai nữa
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Dù mẻ, đúng là mấy con ranh ăn tục đái bắn. Thấy cái nick gì này toàn nói lên nguyện vọng được cống hiến hết mình, được làm công việc mà mình yêu thích, không vì tiền hoặc là lương cao tôi mới chịu làm. Xin thưa rằng, chuyện đó chỉ có trong mộng mơ hoặc là sản phẩm của những thằng đạo diễn Vàng Anh gì đó.
    Đi vào bản chất vấn đề. Kinh doanh phải có lãi, đi kèm với nó là làm thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng và cty phải chiếm thị phần lớn.
    Để tiến hành những chiến lược ( chẳng hạn như tăng doanh thu năm tài chính tới, ra sản phẩm mới, thay đổi phương thức kinh doanh, tái thiết lập hệ thống phân phối khoa học, đánh bại đối thủ .v.v. ) là cả 1 hệ thống cùng bắt tay vào làm, từ thằng nghĩ ra ý tưởng, đưa ra cuộc họp, bàn lên bàn xuống, qua mấy cấp xét duyệt, nhòm ngó ngân sách?. Nói chung rất thủ tục.
    Vì những chuyện lớn như thế thì sai lầm phải trả giá bằng máu, thiệt hại tài chính vô cùng to tát.
    Những đứa dây máu ăn phần phải là những đứa gạo cội trong nghề, kinh nghiệm dày dặn. Thế nên đồng lương cao còn hàm nghĩa đồng lương trách nhiệm, làm chối chết, áp lực đầy mình. Xin lỗi, léo có ai trả tiền hậu hĩnh cho 1 con ranh mới nứt mắt lọt qua mấy vòng phỏng vấn chỉ vì vài câu trả lời nhí nhảnh.
    Thiết nghĩ, một số đối tượng muốn TÌM ĐƯỢC VIỆC nên nhìn vào thực tế, đừng ảo tưởng mình đang đóng vai nhân vật chính trong những Case kì lạ như kiểu cuộc lật đổ của Pepsi dành cho Coca, P&G qua mặt U-lever. Hãy tập làm thằng nhân viên ăn lương tập sự trước đã.
    Chết bỏ mịa, hôm nay nói nhiều quá
  4. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Đang chán vì vụ này, vào đây thấy bao nhiu người tình cảnh còn tệ hơn. Mình thì chẳng biết nói thế nào, ai nghe chắc bảo được voi đòi Hai Bà Trưng quá!
    Ra trường tháng 7/2005, tháng 8 đi làm. Mình vào thì thay sếp mới, ấy vậy, đời là thế! Cứ vua mới là kéo theo quần thần mới, mình được vào dây cánh tay phải của TGĐ, mới làm 2 năm đã kinh qua đủ việc (trưởng phòng chuyển đi vị trí nào là mình theo đấy nên việc gì cũng biết 1 chút).
    Thích nhất là làm trong nhóm PR thì đùng 1 cái TGĐ gọi lên: Em lên làm thư ký cho anh nhé? Dạ, xin phép anh cho em thời gian suy nghĩ. Thế rồi ngu ngốc thay mình lại đồng ý, bi giờ thì chán gần chết, xin 4 lần k được về vị trí cũ.
    Qua 2 năm làm việc, vua biết mặt chúa biết tên và cũng có Công ty khác chủ động tiếp xúc mời mình sang công ty họ nhưng sau khi tính kỹ thì lại k đi, mà chuyển vị trí trong Cty cũng k được.
    Nghĩ đi nghĩ lại, mình cũng có chút nghiệp vụ trong cái nghề có đặc thù riêng này, hình thức tạm được, giao tiếp tạm ổn nhưng để xuất sắc thì chẳng thể nói như vậy. Chẳng biết làm thế nào nữa, chết cái tội ì người, muốn đi mà k dám chấp nhận thử thách
  5. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Dạ vầng, 1 hôm nhà bác nói hơi nhiều
    1) Em éo cãi nhau kiểu gái tathy với bác ở đây đâu, nhá. Đấy là cái thứ 1.
    2) Bác bảo công việc áp lực hết mình thì em quan niệm nếu không yêu nó thì không chịu được cái áp lực đó sớm muộn gì cũng làm nó vì chỉ vì háo danh. Ờ, ai biết được hôm qua tôi bò ra làm chỉ vì ra đường người ta thấy tôi 30-32 tuổi đã ngồi ở vị trí brand manager
    3) Trả lời phỏng vấn có hỏi đek gì đến chuyên môn nhiều đâu. Hỏi vớ vẩn thì nhận được câu trả lời vớ vẩn. Đã bao giờ bác nghe đến câu "Hãy hỏi thông minh thì bạn sẽ nhận được câu trả lời thoả đáng chưa?". Em thật, trong 1 group presentation round để identify đâu là ứng viên có leadership mà hỏi "Who is the leader of group?" ****ing stupid!!!!
    4) Vâng, em mới ra trường, em có đòi hỏi lương vài ngàn, lương vài chục triệu đâu bác. Bác xem từ đầu topic đến giờ em đòi cái gì quá 7 triệu đâu nhờ? Bọn em công nhận là tập sự thật, nhưng có phải bọn em vào là được cái chân tập sự đâu. 2 tháng ròng rã, thi hết vòng này vòng kia, trả lời những câu sáo rỗng, ngu ngốc thì nó cũng có cái giá là thời gian của bọn em chứ.
    Thế bác nhé, kính bác. Khi nào bác lại vào chơi
    Được EscadaMisa sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 21/07/2007
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hì, Mbé PM cho chị cái email nhé, chị gửi bản wmv cho. Nói chung xem thì thấy ấn tượng vừa phải thôi, nhưng vẫn thích. Còn chuyện tập sự ở văn phòng luật chị cũng nghe nói ban đầu là như vậy, nhưng nếu chịu khó đi học thêm vb2 về luật cũng có tương lai lắm, vì em có nền tảng là công ty và kinh nghiệm rồi. Tuy nhiên, nếu em không thích thì bỏ qua, không sao
    Chuyện công việc, mình ủng hộ tìm kiếm và chọn lựa kỹ ngay từ đầu, nếu không sau này khó tiến lên cao, khi mà mình nhắm mắt đưa chân vào mấy chỗ không phù hợp thì kinh nghiệm mình đi làm sẽ không giúp ích được cho hướng đi mong muốn sau này. Công việc tốt đúng là công việc mà mình yêu thích để làm không phải chỉ ngóng đến ngày nhận lương, mà còn cảm thấy niềm vui. Xét trên góc độ này, công việc yêu thích hiện giờ của mình là... viết blog
  7. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ gửi cho em nhé! Em muốn coi để có khí thế chiến đấu Em PM cho chị email ngay đây.
    Thật ra em chả biết có nên tin vào coi bói với tử vi nữa không. Năm nay 3 thầy phán em chả được cái việc gì. Em lúc đầu chả để ý đâu, makeno, xong đến giờ xờ vào cái gì là hỏng cái đấy. Kể cả đi chơi, đến sát nút rồi mà còn bị hoãn, đi skiing thì đến nơi mưa như trút,ko đi skii được, rồi thì vé máy bay đặt xong phải huỷ vì các lý do vô cùng buồn cười. Chả ra làm sao cả, cứ sắp đến đích là tạch, tất cả các chuyện từ đầu năm đến giờ.
    Bạn Paradise_lost bảo em cái số của ấy phải làm vào chính quyền với hợp với tử vi do là em có Phá Quân hay Hoá Quyền gì đó ở cung Quan Lộc. Mà làm chính quyền em đâu có hợp. Xong rồi thì là cái ông khác bảo em làm legal. Chả biết đằng nào mà lần
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Mbé mai hẵng check mail nhé, chiều nay mạng wireless chỗ chị lởm không thể tả, attach suốt từ nãy đến giờ không được Mà bói toán cái gì thế, vớ vẩn Nhưng mà công nhận lúc đang thất vọng thì mình rất tin vào bói toán, chị cũng thế Nhưng xu hướng chung phải luôn tin là cuộc đời mình màu hồng với cả toàn may mắn. Thế là lại thấy tươi ngay
    Dừng mưa về nhà rồi đấy à? Đi xin việc thế nào? Định lấy điểm 10/10 hay sao mà thất vọng hử Nhưng mà đúng là giờ về là mất lợi thế trẻ rồi Nhưng mà không sao, vẫn đẹp là được
  9. vit_khoai

    vit_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Làm việc mà k0 vì tiền thì không thể thành công được hê hê.. Tiền có thể k0 hẳn là tiền kiếm được trước mắt mà có thể là về sau này.. thế nên những đồng chí luôn mồm bảo làm việc k0 phải vì tiền thì đúng là đang ở trên mây rồi :)
    Còn nếu nhiều tiền thì mở 1 công ty hoặc đi làm cái gì đó cho vui :) chứ công việc nhiều áp lực lắm để theo đuổi và làm được việc k0 chỉ có thích là làm được đâu :)
  10. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Là người học việc thì xác định mục tiêu học là cao hơn tiền chứ bác. Cái post trên em bảo là HIỆN TẠI, có nói đến tương lai đâu. Đến khi mình học được, làm được rồi và có đóng góp được thì hãy nghĩ đến người ta trả công mình xứng đáng. Em nhiều khi làm việc gì mà thấy ko tốt thì nhận tiền của người ta em cũng bứt rứt và xấu hố lắm, cứ lí nha lí nhí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này