1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc cho những người lấy công việc là niềm vui. Mình thì học là 1 việc đọa đầy
  2. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, bác nóng tính quá rồi.Mọi người tâm sự về tìm việc và quan điểm của bản thân thôi mà.Ai cũng có quyền tự do ngôn luận cả , mặc dù em thấy bác nói không phải không có lý, nhưng có lẽ không nên như vậy
  3. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đọc qua cái này:
    Tôi nên làm gì với cuộc đời tôi?



    (Dân trí) - Một câu hỏi lớn mà trong chúng ta ai cũng đã từng tự hỏi mình, vấn đề là không phải ai cũng trả lời được câu hỏi đó. Hãy thử làm theo những gợi ý đơn giản dưới đây để khám phá mục đích của đời bạn và học cách biến đam mê thành hành động.
    Lắng nghe tiếng nói nội tâm
    Luyện cách lắng nghe tiếng nói bên trong của chính bạn và những mong muốn chân thực nhất. Tiếng nói của niềm đam mê nhẹ nhàng như hơi thở hoặc những sự kiện âm thầm xảy đến như nhắc nhớ bạn điều gì là quan trọng và khiến bạn hạnh phúc.
    Không bằng lòng với những gì mình có
    Bạn có nhận thấy công việc của mình thật tẻ nhạt không? Bạn có dành thời gian rảnh cho những gì bạn yêu thích không? Hãy tận dụng cơ hội để tận hưởng hạnh phúc. Một trong những chìa khoá để sống có mục đích đó là cảm giác không bằng lòng với những gì mình có.
    Tận hưởng cuộc sống
    Đam mê của bạn có thể đưa bạn đến những phương hướng khác nhau để thực hiện được mục đích. Tận hưởng cuộc sống và tất cả những gì mang niềm vui đến với bạn.
    Tin vào giấc mơ của chính bạn
    Bạn dám đi đến cùng với niềm đam mê nhưng gia đình và bạn bè phản đối. Kiếm tìm mục đích của đời bạn, không có nghĩa là bạn phớt lờ tất cả, hãy lắng nghe những lời khuyên đó rồi đưa ra quyết định của riêng mình.
    Bạn chỉ có một cuộc đời, không ai sống giùm bạn đâu. Hãy cứ mơ đi và tin tưởng để rồi có thêm quyết tâm và động lực để biến những ý tưởng ?ohoang đường? của bạn thành sự thật.
    Xác định xem bạn muốn trở thành ai?
    Tập trung vào những gì bạn làm, nghĩ xem mình sẽ trở thành người như thế nào? Có địa vị, danh vọng, giàu có hay là một nhân viên bình thường không cần bứt phá?
    Tận tâm làm việc
    Dành hết đam mê và tâm huyết của mình cho công việc bạn yêu thích. Dành nhiều thời gian để khám phá và đi đến tận cùng những vấn đề liên quan đến nghề và sự nghiệp của bản thân - thời gian này đáng để bỏ ra vì nó sẽ tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của bạn.
    Đạp bằng khó khăn và trở ngại
    Thời kỳ khó khăn chính là một phần của cuộc sống. Đừng sợ thay đổi vì những trải nghiệm của mình. Thay vào đó hãy hướng tới mục tiêu và vượt qua giai đoạn khó khăn thật nhanh và vững chãi.
    Không hối tiếc
    Theo các chuyên gia, thời gian đáng tiếc và phí hoài nhất đó là khoảng thời gian bạn chán nản hoặc tuyệt vọng. Phát triển những kỹ năng cần có để mỗi giây phút qua đi bạn không phải tiếc nuối vì những chuyện vặt vãnh đời thường.
    Hãy đi những bước đầu tiên
    Số phận không thể giúp gì cho bạn cho đến khi bạn sẵn sàng bước ra khỏi sự bao bọc và vùng che chở của người thân đã cố công dựng lên để bảo vệ bạn từ khi còn tấm bé. Hãy chuẩn bị để thay đổi cuộc sống của chính mình.
    Hãy kiên nhẫn
    Mục đích của cuộc đời mỗi con người không có được một sớm một chiều. Các cụ ta thường nói ?odục tốc bất đạt?, trong cuộc sống hàng ngày bạn phải lựa chọn hai con đường: một con đường ngắn hơn để đi đến đích nhưng đầy nguy hiểm, có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào và một con đường dài hơn nhưng an toàn và chắc chắn về đích.
    Đa số chúng ta lựa chọn con đường dài hơn nhưng an toàn để đi. Thành công chỉ mỉm cười với những ai có đủ ý chí, niềm tin và sự kiên định, hãy đi những bước nhỏ để đến thành công lớn.

  4. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng tớ cứ nghĩ mình làm được nghề gì đó, ví dụ trang điểm, may, cắt tóc mà giỏi cũng hay, tiền kiếm chác khá phết. Mà lại cũng là sáng tạo cả Hoặc có khi đi xem bói cho người, kiếm bộn tiền Tiếc là tớ chả giỏi gì mấy cái nghề trên cả
  5. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Giờ dự định MBé là thế nào ?SPA ở nhà pà dì hay tiếp tục apply CV
  6. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Thì hiện giờ tớ vẫn làm chân lon ton cho bên đấy mà Đi lo các thể loại làm website và liên quan đến nhân viên Thật ra là nịnh bà ý tí để bà ý có lớp học massage nào nâng cao trình độ nhân viên thì cho tớ học ké, tiền bạc gì đâu Bên tớ làm yoga, gym là chủ yếu cơ. Ngoài ra còn làm chân lon ton bên 1 dự án công ty bác tớ, cũng sắp xong rồi. Dễ như ăn cháo mà
    CV thì vẫn phải rải đinh như thườn, nhưng tớ bắt đầu khoái bên Diana nhà cậu rồi đấy
  7. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hehe, sao hum trước cậu chê hàng nhà tớ không đủ dài, không đủ thấm
  8. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, tớ đang uống nước suýt sặc Cơ mà thật là nó không dủ dài, không đủ thấm mà
    Cách đây cũng phải dăm ba năm, tớ đọc phỏng vấn bác gì giám đốc hay gì đó bên Diana, nghe bác ý kể cái thời mới bắtđầu, phải đi tìm hiểu mà ngượng thấy mồ luôn Tự nhiện nhớ lại thấy bùn cười. Thế nên cậu mún bít khách hàng cần gì thì phải chăm chơi với khách hàng Luôn luôn lắng nghe, thỉnh thoảng mới hiểu. Ít nhất là có tớ không dùng đồ của nhà cậu, hê hê.
    Được EscadaMisa sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 23/07/2007
  9. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thú thực với chị, đội PG nhà em nó còn kêu là xài tạm vì nó không mất xiền thui, vì nó ko hút điên cuồng bằng em Kotex, em Diana nhà em nó để lại chút nhầy nhầy trên bề mặt Cơ mà em Kotex nó là gái đú nó chơi phải chơi hết mình là đúng rùi, còn cô Diana nhà em nó ngoan nên nó ko được như thế
    Nhưng mờ tiếp thu nhận xét MBé về đóng góp cho công ty
  10. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế để tớ đóng góp thêm nhá Hơi nhạy cảm tí nhưng mà kệ chứ, phục vụ chị em phụ nữ là quan trọng
    Tớ thấy người ta quan tâm đế độ mỏng, độ thấm và độ dài của sản phẩm . Trong các sản phẩm của nhà bạn tớ thấy có Dinana Siêu Thấm (dày và maxi) là chán nhất. Đây nhá, tớ đang có sản phẩm Siêu thấm nhà bạn, mua 1 gói 8 pcs mà còn 7 pcs, bạn bè đến nhà có lỡ nhìn cũng lắc đầu quầy quậy không dùng. Đơn giản vì nó dày hơn bt và không đủ dài ---> Khó chịu và không an toàn mặc dù nó winged
    Ngắm sang bạn đồng môn Whisper của P&G, giá đắt (nhập từ Thái cơ mà) nhưng đáp ứng đầy đủ tất cả yêu cầu . Loại Ultra Wings thì hoành tráng thôi rồi. Có mỗi giá là đắt, 5 pcs giá tận 13 hay 17 ngàn lận. Kotex tớ ko bít vì định hình trong đầu là nó cho bọn teen, hừ -->ko mua.
    Các Point of Sales của bên Diana nhà bạn tớ mới thấy ở siêu thị l(nói chung là modern market) à có hàng mẫu (sample) để cho khách hàng hình dung được độ dày, độ dài, độ mỏng và vài thứ khác. Còn tại các cửa hàng tạp hoá kiểu general market thì tớ chưa thấy (vậy nên mới mua nhầm nè). Ngoài bao bì của các cậu cũng ko chỉ rõ độ dài bao nhiêu cm để tưởng tượng (ít nhất là gói tớ đang có ở đây, lần sau đi siêu thị tớ sẽ xăm xoi tiếp). Như bạn Whisper bạn ý chỉ rõ range chạy từ 23cm-28cm tuỳ vào loại, ok, thế là ngon nhé. ít nhất ko có hàng mẫu người mua cũng hình dung được.
    Mà các cậu chưa tấn công sang thị trường cho bọn con trai à Năm ngoái tớ ở Châu Âu thấy đồ này for men đấy
    Hơ, em xin lỗi các bác, em bàn luận hơi tự do, off topic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này