1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    cơ hội chưa đến thôi cố lên nào bạn hiền tớ cũng TBK và hiện đang làm cho sếp Nhựt
  2. mattroilanh_tt

    mattroilanh_tt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, công ty chứng khoán nào tuyển dụng cũng yêu cầu phải có đủ 3 cái chứng chỉ của SSC.
    Xin được vào làm 1 công ty, lúc đầu hí hửng vì các anh chị trong phòng đều giỏi, nghe nói mấy người làm trước đây cũng toàn học đại học, cao học ở Anh, Mỹ về. Hôm qua hỏi lại thì biết được rằng, chưa có ai làm việc ở công ty quá 6 tháng cả !! Hic !
  3. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Thì cậu cứ ở lại làm xem thế nào, biết đâu người ta rời đi vì lí do gì đó
    Mbé dạo này mệt mỏi vì áp lực của gia đình và bạn bè ý.
    Bạn tớ đều ra trường năm ngoái, có việc hết rồi. Năm nay tớ mới tốt nghiệp.
    Tớ tính đi học cái gì đó đây. Năm nay của tớ chả có việc đâu
  4. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai tớ biết kết quả vòng 2 đây, làm bài được mà vẫn lo, chẹp chẹp. Mbé ơi đi làm nhà nước với tớ đi Vài năm nữa lại đi theo 322
  5. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Ừ, vào đi rồi ngó xem có gì hay ho không
    Diện 322 hay 333 không biết nhưng mà vào nhà nước ko khéo vài năm nữa lên đội ngũ nhân sự cao cấp. Há há
  6. hookeba

    hookeba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em tốt nghiệp xong là phải nai lưng ra làm cho thằng SAMSUNG VINA với mức lương bèo nhèo 200 USD/tháng. Fresh graduate và non-experience như em không biết vậy là an phận được chưa nữa ? Hay là em đòi hỏi cao wá ?
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ ai đâm đơn vào cty chứng khoán nữa. Có mà ngồi ngáp ruồi.
  8. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6, tháng 7 mình chạy như đèn cù mà không có ai offer. Đến bây giờ lại có đến 2 cái offer 1 lúc. Chẳng biết chọn cái nào?
    1. cái thứ nhất làm đúng chuyên ngành Tiếng Đức của mình nhưng ở xa
    2. cái thứ hai làm tiếng Anh ở Hà Nội
    cũng k đơn giản để chọn
  9. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    định gắn bó với tiếng Đức thì cái 1 sẽ là lựa chọn tốt
    cái 2 sẽ là cơ hội mới mở cho 1 bước ngoặt khác
    beide sind ok, waehl doch mal!
  10. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    CDCMer đi chùa Hương đợt tới đi rồi chị tư vấn cho chọn cái nào
    Tham khảo bạn thân mình nhé: nó học tiếng Nhật, siêu lắm, ra trường làm 2 năm cho Nhật, vất vả thôi rồi, lương thì ít ỏi. Mình kéo nó sang bên mình, nó ngại không được dùng tiếng Nhật, lại phải dùng tiếng Anh. May hồi đó cả nhà nó tin tưởng mình xúm vào "ép uổng" nó, nên bây giờ sang mình làm trợ lý cho Sales Manager, trình lên vun vút, tiếng Anh thì nói hàng ngaỳ rồi, mà tiếng Nhật cũng nói suốt luôn, vì đối tác bên mình toàn là Nhật mà.
    Tiếng nào cũng không quan trọng bạn ạ, quan trọng là điều kiện làm việc, đãi ngộ, khả năng thăng tiến ra sao...rồi mới xét đến việc mình dùng tiếng nào. Hi vọng bạn giống bạn mình, 2 tay 2 súng luôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này