1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi nghiệp vụ ngân hàng chắc xem đến cái thanh toán quốc tế hoặc mấy cái linh tinh thôi. Về sau làm Sales or marketing ngân hàng cũng cần phải có kiến thức ngân hàng, em nghĩ là vậy. Hiện tại có nhiều cơ hội cho bên ngân hàng quá mà mình không tham gia được cũng phí.
    Quản lý đầu tư cá nhân và biết cân đối thu chi trong gia đình cũng là việc cần làm. Đầu tư cá nhân là bao gôm có đầu tư cổ phiếu, chứng khoán, bonds, các chứng chỉ này nọ và đầu tư ngoại tệ, thậm chỉ cả đầu tư bất động sản. TT CK Viêtnam thì thôi em không nói vì nó là đặc biệt, chưa đạt đến độ ổn định (efficiency). Trừ thị trường TQ ko cho người đầu tư nước ngoài tham gia (đầu tư qua thị trường Hong Kong)thì các thị trường còn lại như Mỹ, Châu Âu, Nhật, Thuỵ Sỹ là được ạ. Ôm đồm quá cũng ko lo lắm vì thông tin rất nhiều mà các news agencies như tụi Yahoo thì tra đơn giản hơn, không thì mua thông tin của Morning Star cũng là một cách. Trung gian thì kiểu Cre*** Suisse. Tạm thời là thế ạ, tương lai không biết ra sao Nhưng em vẫn nghĩ hiểu biết về tài chính để quản lý đầu tư cá nhân là cần thiết
    Hì, nhà chị share tiền internet với hàng xóm đi. nhà em làm vậy nên 1 tháng hết có 46K thôi ạ Chưa đến 50K mà dùng phé lé, 24/24, down xả láng Thậm chí cái wireless em mắc riêng cho nhà em mà em chả bùn để secured nữa
    Được EscadaMisa sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 25/07/2007
  2. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Nếu em không nhầm thì khoảng 250$,
  3. bagia_khotinh

    bagia_khotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Vàng 2: Tìm hiểu kỹ hơn nữa về TTCKVN và thế giới nữa đi cô nương ơi
    Vàng 1, 3: Ok, đồng ý, ko phải ai cũng hiểu đc vấn đề quan trọng này và quan tâm đến nó một cách thực sự
    Ps: nhà chị dùng Megahome, down thoải mái, mỗi tháng 275k (but Liên xô tài trợ em ạ), chỉ là tốn time thôi
  4. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Thật ra ngại TTCK VN vì phải lên sàn đặt lệnh, gọi điện thoại chán, lại còn kiểu phải có người quen mới đặt lệnh được, hic hic Cơ sở hạ tầng chưa đủ, mạng mẽo chán kinh Còn kia thì bankers và bọn consultants vừa tư vấn, vừa bàn bạc, vừa làm cho mình Thông tin nhanh nhạy, thích cái nào để alert cái đó.Hôm qua chị biết đấy, share của Amazone tăng 21% chỉ sau 1 đêm. News, phân tích nhiều ko thể hết, và cũng ko phân tích kiểu vnexpress Thích thì ngồi nhà trade mà. Tất nhiên để trade được thì cần nhiều thứ hiểu biết, ý em là ko quá ôm đồm vì thông tin mở hơn là thị trường ck vn và nhiều tools để sàng lọc và collect cho mình
    Em giờ là tỉ phú thời gian nên em chỉ có đi chơi, lên mạng, và đi tâm sự với các bạn recruiters. Dạo này bùn thì kiếm 4-5 quyển sách về đọc cho vui, cũng hay ho phết Tự nhiên thấy dân tình đi thi ngân hàng em bực mình nghĩ mình còn học ở Ngoại Thương chắc cũng biết về thanh toán quốc tế. Ấm ức chút thôi mà
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bọn Ngoại thương biết gì thanh toán cuốc tế đâu. Có gì mà ấm ức.
  6. No123

    No123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tìm việc cũng là một nghệ thuật, xin việc cũng là một nghệ thuật, làm việc cũng là một nghệ thuật. Mà nghệ thuật thì tôi lại mù tịt.
  7. hookeba

    hookeba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Môn TTQT là 1 trong những môn chuyên ngành được học vào HK cuối cùng tại FTU đấy bác ạh.
  8. mattroilanh_tt

    mattroilanh_tt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, hôm qua sếp gọi điện bảo mình cuối giờ ở lại nói chuyện, sau đó đến 5h chiều sếp lại gọi điện sang bảo sếp bận hôm sau nói chuyện?
    Không biết nói chuyện gì mà phải để đến cuối giờ chiều. Nghi mình bị đuổi việc quá. Mà gần đây (mình mới vào làm từ đầu tháng) mình có làm gì để bị đuổi đâu nhỉ? Không lẽ đuổi vì mình lướt web, chát chít trong giờ làm việc? Việc gì giao mình cũng làm hết cơ mà, đồng nghiệp sai bảo gì mình cũng làm tất??
    Nếu không đuổi việc thì chắc sếp bảo mình chuyển qua làm trợ lý cho sếp, đúng là là thư ký chứ không phải là trợ lý, vì chị trợ lý vừa nghỉ việc đùng một cái xong. Mình đang làm Investment consultant, nếu sếp hỏi thì có nên đồng ý chuyển sang làm trợ lý không nhỉ ???
  9. the_daughter

    the_daughter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Có mà, chúng tớ được học TTQT. Dân Ngoại Thương vào làm ngân hàng toàn làm TTQT thôi. Bây giờ thi ngân hàng cũng khó rồi, nếu cậu không có nghiệp vụ TTQT thì làm sao vào thi vào được?
    Ê, cậu này là bồ của bạn Mbé à? Title của 2 bạn nhìn vui nhờ???
  10. 2007chanly1

    2007chanly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em bằng TB-K. Em xin việc mãi ở HN rồi mà ko được.
    không biết là vào miền nam có dễ xin hơn không các bấc nhể.
    VÀ không biết trong ấy sống thế nào?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này