1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi làm và tìm việc khác ? chắc chẳng có tg .....mà nghỉ ở nhà ít ra mất 1 tháng ,chỉ sợ papa , mama kêu ầm lên mất .....biết thế nào ? chán quá đi mất ......chuẩn bị hành trình tìm việc
  2. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống bạn quá.Vừa đi làm, vừa tìm việc khác.Nếu bi h mà xin nghỉ, ở nhà cả tháng trời, bố mẹ lại lo lắng, lại sốt ruột.
    Ước j 1 ngày nào đó cũng được may mắn như chị 2 tay 2 súng ở trên!
    Mọi người ơi, chúng ta cùng cố lên nào, để rùi 1 ngày nào đó cùng tổng kết xem có bao nhiêu bạn trong topic này đã kết thúc hành trình mệt mỏi khi đi tìm việc-tìm thấy 1 công việc như ý?
  3. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    mọi người ui, nếu phỏng vấn người ta hỏi "ước mơ của bạn là gì?" thì trả lời thế nào cho tốt nhỉ?
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Đầu tiên phủ 1 phát bằng câu "Noone has to pay taxes for dreaming, rite?" xong rồi thì blah blah
  5. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ của tôi là được làm việc và được công nhận thành quả lao động của mình.
    Đó là câu hỏi của tôi hay phỏng vấn ứng viên và câu trả lời trên cũng là câu tôi cảm thấy thú vị nhất khi một cô bé trả lời như vậy. Tuy nhiên câu hỏi của tôi sẽ hỏi thêm là " Ước mơ lớn nhất của bạn trong công việc" chứ không phải là một ước mơ mang tính chất chung chung mơ hồ.:D
  6. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác, câu trả lời này rất hay
  7. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại cty tớ đang làm là cty thứ 3 hehe . Công ty đầu tiên làm được 2 năm rồi nghỉ đi tìm việc và chờ đi học tiếp. Sau đó tìm mãi chả được và cũng đến lúc phải đi học thế là chỉ học thôi.
    Học xong đi làm ở một cty hoạt động trong lĩnh vực điện tử được một thời gian thì tớ xin nghỉ. Tớ mất đúng hơn tháng, một tháng tớ chỉ dám ở nhà mấy ngày ( do bị kêu)lại đi tìm việc khác và thời gian đó con bạn thân tớ cũng đang nghỉ như tớ, thế là may quá hai con suốt ngày đi với nhau, tớ ko dám ở nhà nhiều toàn vào nhà nó (bố mẹ nó dễ tính nên tớ ko ngại lắm mới cả chơi với nhau lâu nên ko ngại nữa hihi ).Còn nhớ nhất có lần một cty hẹn phỏng vấn, hai con mò đi, số đen bị công an bắt vì vượt đèn đỏ, hehe thế là thôi chẳng phỏng vấn jì nữa đi về .Tớ nhớ nhất nó nói với tớ câu này: "Chán quá mày ah" tớ nói với nó một câu: "biết đâu rồi mình sẽ may mắn , cố gắng lên" (hôm đó là ngày cuối tháng )
    Sang tháng được mấy hôm thì công ty tớ đang làm hiện nay gọi tớ đi phỏng vấn ,tớ có duyên về lĩnh vực điện tử hay sao ý, hihi hiện giờ tớ đang lại làm tiếp kế toán ở công ty máy tính. Hix hix sếp tớ ko phải người Việt sau một hồi phỏng vấn và hỏi chuyện , nhiều điều sếp nói tớ còn ko hiểu lắm nhưng cứ gật hihix, sếp duyệt luôn , hôm sau tớ đi làm , sếp tớ khá dễ tính và cũng tốt với nhân viên
    Sau một thời gian đi làm giờ thấy chán vì tớ cứ làm hết phận sự của tớ thì thôi, nhưng bà quản lý ở đó đúng là... Mang tiếng mình là con gái thật nhưng sao ghét con gái thế , bà này rõ lắm chuyện nhiều lúc ko chịu nổi vẫn phải cố gắng. Giờ tớ ko có thời gian chứ có là tớ tìm việc ở cty khác, tớ lượn luôn. Lúc này mà nghỉ ở nhà tìm việc cũng chưa biết có tìm được việc ưng ý ko ,ngẫm đi làm tớ cứ thấy nản
    Được 2109 sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 31/07/2007
  8. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Với chừng đó thời gian đi làm, chắc chị 2709 hơn tuổi em rồi.Em mới ra trường tháng 7 năm ngoái, mới đi làm được 1 năm, nhưng đang thực hiện ý định chuyển công ty rồi.Có thế có người cho rằng mới làm vỏn vẹn 1 năm thì không thể kêu chán, muốn chuyển việc được,v..v..Nhưng quả thực công việc em đang làm nhàm chán quá, đôi lúc em có cảm giác mình là người thừa trong văn phòng này, mình không giúp ích j cho công ty-hì hì-tại công việc của em nhàn quá, và ít được dịch nói, toàn biên dịch thôi(em học ngoại ngữ ra mà).Em biết không nên quá cầu toàn, nhưng cảm giác như mình đang ì ra, so với bạn bè cùng trang lứa, mình đang tụt lùi sau họ, công việc mình đang làm không giúp mình bộc lộ khả năng, không có khả năng tiến xa hơn,v..v..khiến em tăng thêm động lực chuyển sang chỗ khác tốt hơn.Lạy trời lạy phật cho em nhanh nhanh chóng chóng tìm được công việc yêu thích, nếu không cứ kéo dài tình trạng chán nản như thế này làm em ức chế lắm lắm!!!!!!
  9. rubysao

    rubysao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn tìm việc mà tìm mãi chưa được thì hạ bớt yêu cầu của mình xuống để dễ tìm hơn. Hãy bắt đầu bằng một công việc tưởng như bình thường thôi và hãy cố làm tốt vị trí ấy, người quản lý sẽ để mắt tới bạn và nhiều cơ hội mới sẽ đến với bạn.
    Còn nếu bạn quá khó khăn trong việc tìm việc và không có một nơi để chờ đợi . Đừng ngần ngại làm nhiều nghề khác nhau và khác với chuyên môn. Mỗi nghề sẽ cho bạn một bài học và kinh ngiệm sống làm hành trang sau này.
  10. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Hix viết nhầm nich tớ rùi hihi .Công việc của tớ thì cũng nhàn ,chỉ cuối ngày là bận vì tớ làm kế toán công nợ (hầu như ko bao jờ phải đi thu công nợ nên suốt ngày ngồi lỳ một chỗ)nên cuối ngày cứ lộn tung cả lên ngay như hôm nay tây tây hay sao ý mà cũng nhầm hihi.Nhiều lúc nhàn rỗi quá thấy mình như ng thừa vì công ty tư nhân kế toán kho , sổ sách có thể kiêm luôn chẳng cần thiết có kế toán công nợ làm jì .Và hơn nữa mang tiếng công ty tư nhân ,sếp thì ko nói làm jì vì sếp tớ ng nước ngoài nên hơi đâu để ý những chuyện lẻ tẻ, nhân viên lại gần ngang tầm tuổi nhau chênh nhau có đôi ba tuổi mà suốt ngày soi mói ,biết vậy biết là việc mình mình làm nhưng nhiều lúc ức chế đi làm ko được thoải mái tư tưởng muốn nghỉ quách cho xong nhưng , lại chữ nhưng hihi cuộc sống có nhiều điều ko như ta mong và nhiều khi vẫn phải chấp nhận
    Ra trường được làm đúng ngành mình học cũng khó khăn , vất vả , cố gắng lắm mới được , thôi cứ động viên mình cứ cố đi rồi sẽ được mà .....ngày xưa tớ cũng vậy ,cứ cố biết là áp lực , ức chế sẽ làm mình jà đi ....cuộc sống mà cứ động viên mình vậy ,cố gắng nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này