1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themkienthuc

    themkienthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    ở nhà cả tháng nay roi mà van chưa xin được việc mới, buồn quá.
    Con thì một đàn, nghỉ lâu thế này thì treo niêu. Xin việc bây giờ khó thế.
  2. hello7x

    hello7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Neu ban la dan ngoai ngu (tieng trung), la con tra thi lien he voi toi. Di lam ngay thoi. Cong viec kha thu vi day.
  3. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    tớ cúng đang 7 nghiệp đây, cùng cảnh nhưng chắc gì cùng tâm mà sự nhểy ? ;)
  4. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mệt mỏi lắm rồi, suốt mấy năm long đong.... chẳng phải mình " đứng núi này trông núi nọ" , muốn làm lâu dài nhưng chẳng có cơ hội.....không đổ tại số phận.....thì cũng biết nói thế nào bây giờ???
    Mới 23 tuổi đời nhưng kể về những vị trí từng biết qua thì giống như mình đã sống quá nửa đời người vậy
    Hơn 1 tháng nay ...ngày nào cũng lên box " Lao động việc làm"...Gọi điện ...rồi hồ sơ......viết đơn đến nỗi nhắm mắt cũng viết được..........Rồi dự tuyển....rồi phỏng vấn..............Đau nhất là có nơi bảo mình trúng tuyển rồi nhưng vẫn đời chờ ngày đi làm....Muốn đi làm để mà học nốt cái bằng " tại chức"...để ngửa mặt nhìn đời và để mình có cơ hội bước một bước sang trọng hơn.......Không làm gì...chắc gì học cho xong đây.....
    Cũng chỉ vì một chữ " tiền" mà không biết bao nước mắt đã đổ xuống mà vẫn chưa đong cho đủ.........
  5. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Thương quá
    Sắp thất nghiệp rồi , lại chuẩn bị xách hồ sơ đi chiến ...
    Cái bọn tuyển dụng khốn nạn lắm .Nó hành đến khổ
  6. mattroilanh_tt

    mattroilanh_tt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hu...hu..., cũng sắp thất nghiệp rồi, lại vác hồ sơ đi tìm việc làm, mà chẳng có thời gian đi vác hồ sơ nên toàn gửi trực tuyến... chẳng biết người ta có mở ra xem không ? Buồn quá !! Lúc không cần thì việc tự tìm đến, lúc cần thì chẳng ma nào thèm gọi cả, hu...hu...
  7. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Yên tâm, tớ cũng từng chuyển 2 cty rùi mà chưa bao giờ fải đi in CV cả, tòan nộp online thôi. Đợt này đi tìm việc nhưng vẫn chưa nghiêm túc lắm thì fải, thấy chán mình quá đi mất, haizzzzzzzz
    Hôm nay thứ 6 rùi, mọi ng cuối tuần vui vẻ nhá. Tuần sau lại làm chiến dịch gửi CV típ,
  8. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy...cũng nhiều người đau khổ như mình.hixhix.............không khóc đc nữa
  9. mattroilanh_tt

    mattroilanh_tt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần phải lên mạng, ở nhà đọc báo xem có chỗ nào tuyển dụng không để sang tuần nộp hồ sơ chứ? Lướt vietnamworks ở công ty sợ lắm !!
    quote-Alicela838534 viết lúc 08:44 ngày 03/08/2007:
    Yên tâm, tớ cũng từng chuyển 2 cty rùi mà chưa bao giờ fải đi in CV cả, tòan nộp online thôi. Đợt này đi tìm việc nhưng vẫn chưa nghiêm túc lắm thì fải, thấy chán mình quá đi mất, haizzzzzzzz
    Hôm nay thứ 6 rùi, mọi ng cuối tuần vui vẻ nhá. Tuần sau lại làm chiến dịch gửi CV típ,
    [/QUOTE]
    Được mattroilanh_tt sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 03/08/2007
  10. trianglevn

    trianglevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ hôm nay tôi lang thang và đâm vào đúng topic này, tôi thấy thật thú vị.
    Tôi nghĩ mỗi người có một hoàn cảnh và vì thế quá trình xin việc cũng khác nhau.
    Tôi sinh năm 83 và tốt nghiệp đc 1.5 năm và cũng phải vất vả tìm việc. Tôi tốt nghiệp loại khá và khả năng ngoại ngữ khá tốt nhưng tôi dính cái là hồi nhỏ tai nạn nên hỏng mất một tay.
    Đầu tiên tôi làm cho ARTEPORT, công ty lớn phải không các bạn, nhưng suốt mấy tháng chỉ Photo chụp dấu, thỉnh thoảng đi Hải Quan. Tôi chán và bỏ. Kể từ đó lênh đênh đến gần 6 công ty và luôn trong tâm trạng bất an.
    Tôi không nhớ mình đã PV bao nhiêu lần, chịu bao nhiêu cái lắc đầu, nhiều lúc tôi cảcm thấy mệt mỏi nhưng vẫn đứng dậy ôm súng đánh tiếp.
    Khi bị thất nghiệp, cảm giác của mình là bạn bè dường như xa cách, mỗi khi nghe đến một người bạn thành công là tim mình đau nhói.
    Mới đây tôi đã tham gia thi tuyển vào công ty VIA và đã được chấp nhận. Cuối cùng đã có người nhìn nhận khả năng của tôi chứ không nhìn ngoại hình của tôi nữa.
    Tôi rút ra kinh nghiệm thế này:
    1. Sinh viên mới ra trường giống như tờ giấy trắng, luôn nghĩ mình làm được những điều lớn lao trong khi không làm nổi những việc đơn giản. Có bạn chẳng biết photo, chăng biết dùng máy Fax, Scan. Những thao tác rất đơn giản. Thế nên phải học từ cái nhỏ
    2. "Con gà bỏ là con gà to" : Mỏi chân đi rồi lại thấy nơi đầu tiên hoá ra hợp với mình nhất
    3. Đi làm không phải chỉ để kiếm tiền mà còn học cách chiến đấu: với công việc, với những kẻ gây thị phi (loại này luôn đầy rẫy)
    4. Ngưòi mới đi làm hãy rèn cho mình chữ " nhẫn"
    Mình xin gửi các bạn một bài viết của đứa bạn mình, hy vọng các bạn thích thú:

    ------------------
    Sau 1 na(m di la`m...
    Thế là đã đi làm được gần một năm (kém đúng 15 ngày là đủ 1 năm). Tôi không muốn kể mình đã làm được gì trong suốt một năm qua. Tôi chỉ muốn trình bày sự ?ohư hoá? của tôi sau một năm làm việc?^@^
    3 tháng đầu tiên?
    Về thời gian: Đến cơ quan trước 30 phút, xách nước, đun và pha trà, quét nhà, căng mắt ra xăm xoi xem phòng có chỗ nào bẩn thì lau thật sạch. Sau khi hết giờ, ở lại thêm 30 phút, đổ rác, rửa ấm chén, đảo quanh cơ quan một vòng và yên tâm ra về.
    Về công việc: Cả ngày nghiên cứu tài liệu, lấy báo, đưa tài liệu và làm tất cả những gì mọi người nhờ: lấy công văn, photo văn bản, đánh máy, khiêng đủ thứ? ngày 8 tiếng không dám đi đâu (có lẽ đi xa nhất là ra cái WC ^.^)
    Với mọi người: Chủ trương lắng nghe là chủ đạo, cười(duyên) là chủ yếu. Gặp ai cũng chào thật to. Ai cũng là thần tượng, lúc nào cũng nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cố gắng không làm phật ý bất cứ ai. Cả ngày cứ căng như dây đàn. Mệt phờ?
    6 tháng tiếp theo?
    Về thời gian: Chỉ đến cơ quan trước 15 phút, đã xuất hiện ngày càng nhiều các buổi đi đúng giờ. Việc rửa ấm chén, pha trà, dọn phòng thi thoảng làm (không phải lười mà do đợt này có các em sinh viên về cơ quan thực tập, chúng nó cứ tranh hết cả việc ^@^). Bắt đầu biết trốn cơ quan đi café sang hay đi việc riêng. Vẫn ở lại muộn sau khi hết giờ nhưng không phải để dọn dẹp mà để chơi game ^_^
    Về công việc: Đã làm việc chuyên môn. Quá trình tích luỹ kinh nghiệm bắt đầu. Biết soạn thảo những công văn đơn giản và bắt đầu hiểu được qui trình làm việc nhưng vẫn làm tất cả những thứ linh tinh mọi người nhờ.
    Với mọi người: Tiếp tục thực hiện chủ trương lắng nghe là chủ đạo những đã có thể đáp trả. Cười to hơn và nhận ra không cần phải chào tất cả mọi người. Gật đầu trước mọi lời nhờ vả, và vẫn cố gắng làm hài lòng mọi người?
    3 tháng cuối?
    Về thời gian: Cất khái niệm ?ođến sớm? vào ngăn tủ khoá lại. Mà một lúc nào có lỡ đem ra dùng thì cũng chỉ là mở cửa phòng, bật điều hoà, cắm phích ước và?đi ăn sáng ^.^ Lại phải pha trà, rửa ấm chén vì bọn sinh viên hết thời hạn thực tập nhưng thi thoảng vẫn quên? thỉnh thoảng ngang nhiên đến muộn (dĩ nhiên khoảng 5-10 phút, nếu muộn hơn thì alô cho sếp*.*) Cả ngày có khi làm đến ba cữ café, ra ngoài không phải trốn tránh, đi đàng hoàng?
    Về công việc: Đã bắt đầu được giao những việc quan trọng, độc lập. Một số việc đã có thể làm khá hơn một số người. Đã có thể làm những báo cáo ngắn. Nắm rõ qui trình làm việc và trở thành một bộ phận trong guồng máy làm việc của cơ quan.
    Với mọi người: Vẫn lắng nghe, nhưng có chọn lọc. Đã có thể nói những câu như ?oCháu nghĩ là..? ?oCháu cho là??. Ít để ý đến mọi người và theo qui tắc miễn là mình làm tốt công việc của mình. Bắt đầu biết từ chối những việc mình không thích. Vẫn ngưỡng mộ một số người nhưng cũng biết ghét một số người. Dần dần nhận ra không ai có thể áp đặt cho mình và cứ sống đúng với những gì mình có và sẽ vẫn có người yêu quí mình?
    Những tháng tiếp theo?
    Đáng nhẽ tôi sẽ hư thêm nhưng đáng tiếc tôi sẽ lại bắt đầu lại từ đầu (vì phải chuyển công tác đến một nơi mới với những con người mới). Và sẽ lại ngoan như 3 tháng đầu tiên đi làm nhưng sẽ hư nhanh vì có kinh nghiệm rồi mà ^_^
    P/s: Đó là quá trình ?ohư? của tôi. Có lẽ có nhiều bạn đã trải qua và sẽ trải qua. Thời gian là tương đối và công việc là đặc thù. Không ai giống ai nhưng có lẽ lời khuyên cho những người mới đi làm là luôn phải lấy chữ ?oNHẪN? làm đầu. Tôi vẫn tin cuộc sống rất công bằng, bạn sẽ được đáp trả xứng đáng với công sức bạn bỏ ra?
    Được trianglevn sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 03/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này