1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tgnnet

    tgnnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    hic, thế ma đôi khi có việc rồi cũng chán chẳng muốn làm...
    chán
  2. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    ừm, như tớ nè, có việc mà làm ko thấy hứng thú nên cũng chán lắm.
    @triangle: bạn anh chắc làm NN ạ, chứ em làm ngoài ngày đầu tiên đi làm đã phải họp và làm báo cáo rồi
  3. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mình mới đi làm có 3 ngày mà thấy như 3 tháng. Căng thẳng tới mức tuy ngồi ở VP nhưng toàn ngồi thẳng đơ mà làm. Không dám dựa vào ghế nữa.
    Cái gì cũng mới mà sao hòa nhập với mọi người khó thật. Mà mình cứ sao sao ấy. Không thể tự tin năng động lên được. lúc nào cũng thấy thừa chân thừa tay, lúng ta lúng túng.
    Mỗi sáng bước ra khỏi nhà là lại hô hào cố gắng hết sức vì nhiều người đã sốt ruột trông mong mình, phải quyết tâm. Mà đúng là đã cố gắng hết sức rồi nhưng có vẻ vẫn không đáp ứng nổi.
    Hình như bản tính rụt rè của mình không thể nào thích hợp với ngành dịch vụ. Mà có vẻ cũng chả thích hợp với ngành nào nữa. Không phải mình không cố gắng sửa tật đó nhưng hình như không ăn thua Mình đến khốn khổ mới xin được việc. Muốn cố gắng ổn định rồi mà không nổi.
    Hôm nay nhiều việc quá. làm không dám nghỉ 1 giây mà 7 giờ mới về. Mệt mỏi, đầu kêu ong ong. Cả ngày cứ ngồi 1lúc là điện tthoại kêu rồi hỏi han toàn những thứ mình chưa biết. Có khi tối nay mơ thấy điện thoại kêu
    Vì cuộc sống và tương lai mình thật sự cần 1 công việc, nhung làm việc mà căng thẳng thế này có khi mình lại phải bỏ thôi. Hôm nay sắp lao vào ô tô mà chả thấy sợ gì mới kinh
  4. mattroilanh_tt

    mattroilanh_tt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thế mới phải tìm việc nào phù hợp với mình để không rơi vào tình trạng "chán chẳng muốn làm chứ" ? Đi tìm việc chứ không phải đi xin việc. Mình cũng có việc rồi nhưng thấy không phù hợp, thấy không có động lực để phân đấu nên giờ lại vác hồ sơ đi tìm việc khác thôi !!
  5. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    em cũng chuẩn bị
  6. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Ai chán việc thì xin chia sẻ cho những kẻ như tôi..............chẳng biết phải nói sao nữa..........???
  7. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hic, khổ thân. Lần sau bước ra khỏi cty thì quên ngay việc nhé.Đường xá dạo này lộn xộn, đi lại cẩn thận
  8. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Công việc không tốt hả em, có thể em mới vào nên chưa hoà nhập được.
    Nhưng dù sao cũng đừng để nó làm mình nghẹn thở quá, nếu mệt mỏi quá thì tìm công ty khác vậy, em nhé.
    Cố gắng lên.
    @Mbé: tình hình sao rồi em?
  9. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 3 tuần, điện thoại của tớ bị hỏng nên đi mua điện thoại mới. Trong Wallpaper có chữ Nhẫn, thế là set up luôn để tự nhủ phải từ từ, kiên nhẫn
    Hôm thứ 2, có 1 dự án của Hà Lan do WB tài trợ đang thiếu assistant kiêm thư ký, gọi tớ đi làm. Đáng lẽ ngồi 7 tháng nhưng tớ bảo cháu học ra ko phải làm những thứ này nên cháu vào làm giúp 1 tháng thôi.
    Công việc cũng ko mệt mỏi nhưng dự án mới bắt đầu nên việc gì cũng đến lượt mình. Bình thường ngày xưa tớ làm thì các thứ có sẵn rồi, thiếu cái gì có người lo. Lần này từ đồ văn phòng, máy in, máy tính, máy scan, etc... tớ cũng phải lo lập list , tìm cửa hàng trên mạng làm báo giá, trình sếp duyệt, gọi điện order, quản lý, trả tiền, record; nói chung đủ cả. Từ máy in, máy photo, máy fax, các thể loại máy các bác Tây assume nghiễm nhiên là tớ biết set up IP để share (may là tớ cũng thuộc dạng high tech). Phòng có 2 em làm Auto Cad nhưng chỉ biết Cad thôi mà mấy cái in ấn, fax cũng chả biết gì. Được cái 2 em mới ra trường nhưng trình độ khá , làm rất rất chăm chỉ, hiền lành. Dạo này chưa sắp xếp được phiên dịch nên tớ còn nhiệm vụ dịch các trang tài liệu 1 đống từ chuyên môn ngành. Tuần sau hy vọng có ai đến giúp, chứ đó ko phải việc của tớ
    Bực mình duy nhất là bọn quản lý văn phòng ở đây. Biết cái đek gì mà hách dịch với tớ. Hôm đầu tiên đến hỏng cái điều hoà trên phòng sếp, sếp bảo "mày gọi thợ sửa được ko?", tớ OK, tớ nói qua với quản lý là tẹo có người đến, bảo lên gặp em. Xong thợ đến sửa, đưa ra các phương án sửa và giá tiền, nói với quản lý văn phòng thì lão đấy chỉ lên tớ. Tớ bảo em ko biết thoả thuận của sếp với bên thuê văn phòng thế nào, ko hiểu sửa chữa thiết bị là bên nào chịu trách nhiệm. Sáng hôm sau vừa đến, thấy 1 ông nào đó bên BQL dự án gọi xuống bảo là "em lo việc thế nào mà người ta (tức là bên Hà Lan) gọi điện phàn nàn với chú T. (bác nào đó to oạch ở trên BQL dự án cấp quốc gia). Lần sau có gì nói với anh H. (lão quản lý thiết bị ở đó)".
    Tớ trả lời "Thứ 1, em làm cho bên Hà Lan, ko qua bên các anh. Thứ 2, nhiệm vụ của em là thư ký , ko phải lo chuyện facilities ở đây. Thứ 3, hôm qua anh H. quản lý toà nhà chỉ lên, mà em thì ko biết thoả thuận giữa 2 bên thế nào. Thứ 4, đây là việc của các anh, ko phải việc của em. Thứ 5, chuyện chú T. mắng các anh là vấn đề của các anh".
    Tớ quán triệt rồi, tớ chỉ làm gì sếp bảo, còn đứa nào ra lệnh cho tớ kệ bọn nó. Coi như ko biết.
  10. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi làm assistant ko chỉ có phiên dịch, biên dịch thôi ko đâu mà phải ôm hàng đống việc ý chứ. Như chị làm cùng em nè, thâm niên làm dự án và phiên dịch 10 năm rồi, qua mấy đời sếp rồi nhưng tất cả các việc sếp yêu cầu từ nhỏ nhặt đến quan trọng như mua máy văn phòng, lập list báo giá, liên hệ... và vô số việc ko tên khác tất tần tật chị ý kiêm nhiệm hết ý chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này