1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Ừ chị biết thế mà, sếp bảo làm gì order cái gì thì lam. Dự án cũng ko lớn nên việc này chị ko mind. Thỉnh thoảng giúp mấy đứa Auto Cad thu thập các tài liệu chị cũng làm. Pha tra pha nước cũng làm nếu rảnh. Còn mấy ông ở bên ban, kệ các ông ý, sếp của chị quái đâu. Với cả đấy là việc đảm bảo cơ sở vật chất là bên ban phải lo. Chuyện biên phiên dịch thì trong list nhân sự có mà. Dịch rất nhiều, tài liệu hàng trăm trang ý, ngược xuôi. Phải có người riêng làm là đương nhiên
    Tuần sau bắt đầu chuẩn bị cho thuyết trình inception report nên chắc sẽ bận. Chả phàn nàn gì về việc cả, chỉ phàn nàn cái bọn quản lý ở đây
    @chị Daisy: Thứ 5 em đi Saigon phỏng vấn Dutch Lady tiếp chị ạ Xong lại phải ra luôn đi làm vì sếp bảo tuần sau lo báo cáo cơ bản để thuyết trình. Hic
    Được EscadaMisa sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 04/08/2007
  2. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới thấy MBé nhỉ, đã book vé đi Saigon chưa ?
    Hay tạt qua Đà Nẵng cafe với Nokia đi, Nokia đi tour Marketing Activity từ Đà Nẵng đến Sigon
    Thứ 3 này bay rồi MBé ạ
  3. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Nhận được mail gọi phỏng vấn , đắn đo suy nghĩ chẳng biết nên làm hay ko ?
    Gọi đt chuyển cho con bạn vậy ?
  4. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn hiền, cứ thủ đoạn như một-số-người thì tớ còn lâu lắm mới gặp được các bạn
    Tớ có vé rồi, tớ phải ra HN luôn để đi làm nữa nên chắc ko ghé Đà Nẵng được Sắp tới bạn tớ nghỉ phép 21 ngày cũng tính rủ nhau đi Đã Nẵng chơi.
  5. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    MBé ơi, đoạn vàng vàng là sao không hiểu lắm
    Nokia đi tour 8 tỉnh từ Đà Nẵng vào SaiGon, thôi về HN MBé mời Nokia về nhà chơi uống sữa đi
    Được Nokia2910 sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 04/08/2007
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cũng suýt...ở chỗ gần nhà,mọi người dừng lại nhường đường cho xe buýt rồi nhưng mình cứ cắm đầu đi trong,lúc qua rồi mới nhận ra lúc đấy hoảng mãi sau mới chấn tĩnh được.Các cụ còn thương mình
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 05/08/2007
  7. mattroilanh_tt

    mattroilanh_tt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hơ... công việc của mình chưa căng thẳng đến mức này mà đã thấy chán rùi. Chắc các bạn làm cho công ty nước ngoài nhỉ?
  8. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    gía mà lương cao mấy trăm USD thì cũng đáng. Đằng này chỉ vét đĩa thôi
    Thất nghiệp k có lựa chọn
    ngày nào cũng ít nhất 6h30 về mặc dù 5h30 hết giờ
  9. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Lương nhiều thì tiêu cũng nhiều thôi. Vẫn thiếu , nhất là con trai, chẳng biết tiết kiệm, lại còn tham lam ( tự thú ).
    Thời gian làm việc thì có sau đâu, hết giờ thì mình về. Quan trong là mình làm hết mọi việc theo plan, ở lại muộn quá thì phải xem lại khối lượng công việc mình nhận, rồi tính toán lại thời gian, đàm phán với xếp. Mọi việc phải đi theo một kế hoạch rõ ràng thì sẽ không bao giờ bị lụt cả.
    Công ty tớ toàn về lúc 6,7 giờ. Xếp về lúc 8,10 giờ. Còn tớ thì về lúc 5 giờ hoặc 5,30 để đi tập thể dục, chẳng sao cả,
  10. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    He he, có một cái rất là buồn cười và củ chuối cho cái công cuộc tìm kiếm việc làm của em. Học thì bằng ĐH Nông nghiệp nhưng mà từ trước đến giờ có bao giờ làm việc với cái bằng tốt nghiệp ra đâu. Giờ đi tuyển dụng, gửi CV thì toàn bị loại ra từ vòng đầu vì một cái lí do hơi hơi củ chuối một tí: Bằng cấp không phù hợp mặc dù những cái vị trí mình xin vào đã có một số năm kinh nghiệm và ngoi lên vị trí cũng chả phải kém. Hic, khổ cái thân tôi. :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này