1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunlight101

    sunlight101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi công nhận tìm việc khó thật, mệt mỏi vô cùng mà còn không tìm nổi một việc ấy chứ . Nhưng tôi nghĩ các bạn còn may mắn hơn tôi nhiều, các bạn học các khối ngành kinh tế dễ kiếm việc hơn tôi, bởi tôi học khối ngành khoa học cơ bản, ở cái thành phố này thì với khối ngành đó làm sao mà có thể xin đựợc để làm ở các cơ quan tư nhân cơ chứ, họ đâu có muốn mình làm trái ngành cơ chứ, lại còn đòi kinh nghiệm nữa. Còn để làm trong nhà nước thì cần phải có một núi tiền cùng với sự quen biết của bố me, trời ơi đến là chết mất . Từ khi tôi tốt nghiệp đến giờ, tôi đi giải đơn liên tục, được gọi vài cái nhưng không đúng ngành họ cho mình ôm cây đợi thỏ trong vô vọng luôn . Nhưng vẫn phải tiếp tục chiến đấu tiếp vẫn phải giải đơn, vẫn phải tiếp tục chờ đợi, cuộc sống mà
  2. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tôi tự cảm thấy mình thật sự là may mắn khi tự mình tìm được các công việc của mình. Không phải là công việc lương quá cao, nhưng đủ sống và có niềm vui nhất định. Đôi khi cũng thấy ghen tị với các bạn của mình: Năng động, nhiều tiền. Nhưng bít rằng: Vất vả và trả giá nhìu. Mình vẫn luôn tin vào một niềm tin nho nhỏ rằng: Những cố gắng hàng ngày này của mình, tuy nhỏ, và ít ỏi, nhưng góp gió thành bão. Đến một ngày nào đó có thể sẽ thành công và có vị trí nhất định trong ngành của mình.
    Hiện tại mình đang rất bằng lòng với công việc của mình. Nhưng không phải là mình sẽ ở mãi đây đâu. Chỉ khoảng 1 năm thôi. Nếu có thể phát triển được nữa thì phát triển. Không thì mình sẽ có dự định mới.
    Chúc mọi người đều yên tâm với công việc mà mình đang có. Luck and Best
  3. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn hiền, cứ thủ đoạn như một-số-người thì tớ còn lâu lắm mới gặp được các bạn
    Tớ có vé rồi, tớ phải ra HN luôn để đi làm nữa nên chắc ko ghé Đà Nẵng được Sắp tới bạn tớ nghỉ phép 21 ngày cũng tính rủ nhau đi Đã Nẵng chơi.
    [/quote]
    lâu rồi mới gặp Mbé, avatar là ảnh của e phải không? trộm vía, trông duyên và xinh quá.
    tình hình thi cử tốt chứ? good luck e.
    vàng vàng: ko chấp và không nhớ làm gì, e mà còn nghĩ đến thì chỉ thân e làm e khó chịu thôi. Chứ người ở trong vàng vàng họ ko thấy gì đâu, thậm chí thấy e vẫn còn khó chịu thì họ vỗ tay hoan hô ấy. Chị chỉ nghĩ vậy thôi, ko có ý dạy khôn e gì đâu. Thi cử tốt, rồi thông báo cho mọi người cùng chung vui nhé.
  4. 2007chanly1

    2007chanly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đã đi nộp nhiều hồ sơ mà chẳng ăn thua, mình thực sự nản. Bây giờ em chỉ dám nộp hồ sơ vào những công ty nào mà họ tuyển nhiều nhiều may ra còn có cơ may, chứ cứ tuyển 1, 2 người thì nguy lắm.
    Mà em tự nghĩ như chuyên ngành kế toán của em, sao mọi người cứ "đâm đẩu" ở Hà nội nhỉ, về quê, về tỉnh cũng được cũng sao.
    Ở đây mệt mỏi lắm
  5. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Đặt cục gách phát, tẹo nữa nghỉ trưa ngồi kể lể Chán mớ đời, đúng là tìm việc mình thích và tốt thật mệt mỏi
  6. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này là đặt gạch để kể chuyện thì khả năng cầm gạch ném sếp chắc là rất cao đây.
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Đang rất bực, chứ ko mệt mỏi, đây là lần thứ mấy lão trưởng phòng giao việc khó cho nhân viên, việc dễ ông làm, ông này hơn mình độ 6,7 tuổi.. và mình hiểu đó là chuyện đương nhiên thôi, nhưng vẫn ấm ách rất khó chịu, cán bộ cơ quan đầu ngành mà thế à
    phải như thế chứ, ngây thơ thế, làm việc đi bực j nữa
  8. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ấy cứ làm đi, việc khó thì mình phát triển bản thân mình thôi, làm việc dễ là chán ngay. Hồi trước các ông ý cũng phải làm như ấy bi giờ chán rồi đấy. Thế nên cứ làm đi, khó đâu lại hỏi.
  9. mattroilanh_tt

    mattroilanh_tt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chán quá !!
    Người ở công ty này sao săm soi khiếp thế không biết. Mình phải lập phương án kinh doanh cho 1 công ty quản lý quỹ, vào trang web của vndirect để down mấy bản cáo bạch về tham khảo mà cũng bị lườm cho cháy mặt !!
    Mình chỉ biết đặt hiệu quả công việc lên trên hết, không biết cách giả vờ chăm chỉ khéo bị đuổi việc mất !!
    Được mattroilanh_tt sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 10/08/2007
  10. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic, muốn lắm mà ko có được vì gạch bé ổng ko toi, gạch to tui bê ko nổi, nói chi là ném hả zời?? j/k
    Hôm thứ 4 em các bác vẫn phải cày cuốc ở văn phòng đến tận 4 giờ. Về nhà vội vội vàng vàng ra sân bay thẳng tiến Sài Gòn để sáng thứ 5 phỏng vấn.
    Khi đi cũng ko nghĩ ngợi gì vì chắc chả có cái mẹ gì đâu. Lại group interview như bình thường thôi. Tối hôm thứ ba 1 chị recruiter gọi điện hỏi thăm "vẫn on schedule chứ em?". Vầng, vẫn on schedule.
    Đến tận sáng thứ 5 lúc đã ở SG, bắt taxi đến cty, em các bác vẫn nghĩ là đi gặp các bạn như mình. Hôm phỏng vấn initial cách đây 2 tuần cuối buổi có hỏi vòng sau như thế nào. Hỏi kỹ là vòng sau sẽ có nhóm tầm 4-5 bạn, thảo luận topic và có người quan sát đúng ko? Blah blah, chị recruiter lúc đó gật đầu.
    Thế nhưng, out of expectation. Em vào một phát thấy 3 bác tổng của phòng Marketing quản lý các nhãn hàng nổi tiếng của cty hỏi han. Em lơ ngơ bảo "Ơ, hôm nay có mỗi em thôi ạ?" . Hic, vỡ lẽ ra ko phải đi gặp các bác, discuss a topic mà là pv với các bác. Chết cha, chột dạ nghĩ "Mấy hôm vừa rồi bận lu bù vì cty tuần sau có event, chưa đọc qua cái gì hết"
    Rồi, củ chuổi tiếp theo là...pv..bằng tiếng Việ Mèng ơi, giới thiệu bản thân bằng tiếng Việt nghe cứ ngu ngu ngơ ngơ. (ví như bảo em viết đơn xin việc bằng tiếng Việt là em chịu chết luôn. Không phải em khoe em giỏi tiếng Anh mà vì viết tiếng Anh vậy, dịch qua tiếng Việt thấy khoe khoang quá).
    Các bác bắt đầu đập em bằng cái luận văn của em. Hớ hớ, quên sạch quên tiệt, 1 năm rồi còn gì? Em đi intern, em đi exchange sau luận văn. Thôi thì nhớ đến đâu nói đến đó. Chỗ nào ko nhớ được hết thì bảo "quả thật em ko thể nhớ được nữa". Lại hỏi đã đọc sách gì liên quan đến vấn đề này, list ra được vài ông. Nói vòng vo lăng nhăng (nói tiếng Việt chuối ko tả) một hồi.
    Chuyển sang phần tiếp theo về các môn học, trời ơi, từng case lớn đã học. Em thì có nhớ chi tiết đâu. Mà thật là ko chuẩn bị để bị hỏi mấy thứ này. Nhớ được các vài case mình học thích nhất,có một số điểm quan trọng, còn lại details cụ thể nữa thì bó tay.
    Xong gì nhỉ, vứt cho em 1 cái gì đó , chả nhớ là cái gì, bảo trong 1 phút hãy tưởng tượng ra một số thứ. Hừ, thì em ghi được 8 thứ hay 9 thứ gì đó ra
    Xong lan man đến chuyện học ĐH ở VN và ở nước ngoài (bó tay). Còn bảo em "Cứ nói theo cách em nghĩ, đừng mang báo chí vào đây". Em bảo ở VN thì học sinh sợ giáo viên, còn bên nước ngoài giáo viên sợ học sinh Tương tự với phòng hành chính. Xong buồn một hồi đến evaluation cho giáo viên. Em bảo ở VN lần gần đây nhất là năm em học lớp 9. Họ có làm evaluation cho giáo viên nhưng sau đó em chả thấy thay đổi gì. Còn trường em đi học, giáo viên dạy sales mà vào lớp ko cười với học sinh thì mai chúng nó complain luôn. Rồi nói lăng nhăng ....
    Xong đến nếu em là manager của Big C, em làm gì làm gì? Người tiêu dùng ở Big C em thấy thế nào? Blah blah (em thề với các bác em đi Big C có 2 lần trong đời và là để vào L''oreal beauty salon cắt tóc)
    Rồi bà lằng nhằng thêm vài case, vào thứ lung tung về cái luận văn của em. Ối giời, em chả nhớ mấy đâu.
    Screw up nặng vì cứ đinh ninh là gặp các bạn.
    Nhưng mà chắc em các bác tạch rồi các bác ạ Dù sao đi nữa em có vẻ thấy mấy bác nì chảnh quá. Kiểu cách hỏi han thấy chảnh ghê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này