1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc thật mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 04/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Keanu1012

    Keanu1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bên tớ tuyển 2 Kế toán kinh nghiệm ít nhất 3 năm, nghiệp vụ khá, tiếng anh giỏi như tiếng việt, đi du học về càng tốt, ngoại hình tốt. Thông minh, nhanh nhẹn, thật thà.
    Cơ quan nhà nước, lương đảm bảo tương xứng với người đáp ứng được tất cả các yêu cầu trên
    Bạn nào có nhu cầu PM tớ
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Em học kế toán thật mới ra trường ( ktế ạ ) dưng lại nộp hồ sơ đi học tiếp ạ muốn tìm việc dưng mà .......part time ạ ........các bác giúp em với ạ , đợt này đi tìm việc đi tìm nhà sắp die luôn
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Tui không đi du học, các yếu tố còn lại overquality , nhẹ nhàng đề nghị mức lương US$ 1000 net thử việc. Nếu ưng, PM tôi qua giao lưu chơi.
  4. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến chỗ làm việc Sếp hỏi "Hôm qua đi pv ở SG thế nào?". Mình gật gù "tàm tạm" (so so). Sếp nói tiếp " Bên tư vấn bọn tao có nhiều dự án cho bên công ty bên đó lắm. À, mà tẹo nữa lên phòng tao có chuyện này"
    10 phút sau lò dò lên.
    Sếp: Bao giờ mày có kết quả pv? À 5 ngày à? Thế bao giờ đi vào SG?
    Tớ: blah blah ( đại loại là tao làm ở đây 1 tháng thôi. Tao ko ngồi đây 7 tháng được
    Sếp: Mày có thể làm ở đây đến hết tháng 10 ko?
    Tớ: blah blah (tao thế lọ tao thế chai, tóm lại tao làm hết tháng 8 thôi)
    Hic hic hic. Lương của sếp 35K EUR/tháng ( ba mươi lăm ngàn EUR/tháng), sếp ngồi cũng được. 1 ngày làm của sếp bằng 3-4 tháng làm của em T___T, chưa kể em ký hợp đông qua bọn khác còn bị charged nữa T__T
    Hic, tớ chán làm lắm rùi, việc thật nhàm và chán. Dự án của WB đấy nhưng làm với mấy bác nhà nước ức chế
  5. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Có thể đó là bạn yêu câu quá cao với công việc của mình! Hãy tìm một công việc đơn giản hơn bạn nghĩ một chút xem bạn sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi vui vẻ thì chắc việc thay đổi chỗ làm sẽ ít sảy ra hơn. Chúc vui vẻ!
  6. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Phùuuu, cuối cùng cũng đọc xong 73 trang, mướt mồ hôi,kiểu này về chắc cũng thất nghiệp dài dài roài,theo dõi hành trình của embemuathu mà nản quá thôi.
    Daisy và mấy bạn có kinh nghiệm cho tớ hỏi, tớ đọc qua về mấy yêu cầu tuyển dụng,lương cao thì thường đòi hỏi phải có vài năm kinh nghiệm, nếu tớ muốn apply vào những vị trí đó nhưng chưa có ngần đấy năm kinh nghiệm thì liệu họ có loại mình ra ngay khi đọc CV k?
    Nói thật là lúc đầu thì cũng phởn phơ lắm,cả chủ quan nữa,cộng thêm mỗi lần về phép bạn bè rồi ng thân ai cũng động viên là cứ học hành cho tốt đi,bằng cấp bên này về thì xin việc ở đâu chẳng đc làm mình cứ nhởn nhơ,giờ còn mấy tháng nữa là về rồi,càng đọc càng thấy choáng,toàn đòi hỏi kinh ngiệm thôi,mà k biết kinh nghiệm làm việc part time bên này lúc về mình có nên cho hết vào trong CV k nhỉ? Nói thật chứ interview bên này tớ thấy tâm lý thoải mái lắm(chắc tại toàn việc đơn giản,loăng quăng ) thế mà đọc hết 73 trang của topic mà thấy mất hết cả tự tin,nhất là bạn MBé,năng động thế mà vẫn lận đận,kiểu này về cứ yên tâm là nằm nhà an dưỡng xin trợ cấp thêm vài tháng nữa roài hic hic
  7. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Cũng do ngành nghề cả thôi. Bạn học finance or accouting hoặc banking thì về đây đầy việc Chả biết chọn chỗ nào ý chứ
    Mới cả, năm nay năm hạn của tớ, chả được việc gì đâu
  8. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    hì, tớ lại mới đi phỏng vấn bên Nhà nước về, trùi ui hỏi siêu đơn giản so với bọn Nước ngoài. Đầu tiên tớ hơi lo vì thấy mình chỉ đc hỏi có 15 phút, nhưng tớ ở lại nghe ngóng thế nào thì thấy các ứng viên khác cũng chỉ 10 -15 fút thôi. Chẹp, hỏi toàn "em hãy giới thiệu bản thân", "em thích chơi thể thao gì?", "nhà em có mấy anh chị em?" , "mọi người còn câu hỏi nào cho em này nữa không?" Chả biết bao giờ có kết quả, hỏi thì nói "Hãy đợi đấy" (đùa tí thui, họ bảo bao giờ có sẽ báo). Em cũng thấy khá nản, quả này ko ăn gì thì lại lên Sơn La dịch diếc mấy tháng vậy.
  9. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Thế quyết tâm vào bộ à? Tớ sợ bộ lắm rồi
    Hết tháng này em các bác em khăn gói vào SG vừa chơi vừa học hành, vừa nhởn nhở tìm việc khoảng 3 tháng. Mà mẹ em cũng đuổi đi rồi, ko cho ở nhà nữa.
  10. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    kiểu hỏi của nhà nước là thế đấy. Không thể hiện được mình vì tớ nghĩ ai đỗ ai trượt đều biết cả roài. Còn gì để hỏi nữa đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này